Lại vào tù vì “ngựa quen đường cũ”

Thứ Năm, 10/06/2021, 16:38
5 lần vào tù ra tội vẫn chưa khiến Nguyễn Văn Công chùn chân. Lần này, được một người đàn ông bán ma túy rẻ nên mua về sử dụng để rồi nhận cái kết.


Ngày 10/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Công (SN 1991), trú thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Văn Công tại toà

Đây là lần thứ 6 bị cáo 30 tuổi này hầu tòa. Trước đó, Công từng 5 lần bị phạt tù về các tội: Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, giữa tháng 12/2020, Công lên huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An chơi. Tại đây, Công gặp một người đàn ông không quen biết và được chào mời 1 gói ma tuý giá 28 triệu đồng. Vì giá rẻ nên Công liền đồng ý mua về để sử dụng dần. Ngày 23/12/2020, Công mang số ma túy còn lại đến nhà một người bạn ở TP Vinh chơi.

Để không bị bạn phát hiện, Công giấu ma túy vào một gốc cây trong vườn. Tuy nhiên khi Công vừa chuẩn lên xe về nhà thì bị Công an phát hiện bắt giữ, thu 224 gam ma túy.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nghiêm trọng nên đã tuyên phạt Nguyễn Văn Công 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bảo Linh
.
.
.