Không có gì mà ầm ĩ cả

Tự cứu hay chờ trời cứu?

Thứ Tư, 28/03/2018, 15:21
Vụ cháy kinh hoàng của chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hơn 90 người bị thương đã cảnh tỉnh rộng khắp. Sản phẩm phòng thân chủ yếu là những thứ không tổ chức nào phát cho các căn hộ như thang dây, mặt nạ phòng độc.


Mấy hôm nay, các cửa hàng bán thiết bị chống cháy bán hàng rất chạy. Khách hàng của họ chủ yếu là dân chung cư. Vụ cháy  kinh hoàng của chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hơn 90 người bị thương đã cảnh tỉnh rộng khắp. Sản phẩm phòng thân chủ yếu là những thứ không tổ chức nào phát cho các căn hộ như thang dây, mặt nạ phòng độc.

Phòng thân muộn còn hơn không khi thảm họa luôn báo trước. Người dân đã mất niềm tin vào ban quản lý. Tự lo cho lành. Có người than “Ở đâu có “cái chung”, ở đó có bóng dáng của vô trách nhiệm”.

Cư dân Carina Plaza khẳng định rằng những năm qua, tại đây đã xảy ra nhiều vi phạm đe doạ đến tính mạng, tài sản của họ. Người dân đã phản ánh trực tiếp nhưng không được chủ đầu tư, Ban quản lý chung cư giải quyết.

Một nữ nạn nhân thiệt mạng tại chung cư Carina Plaza trước hôm cháy còn tham gia họp, kiến nghị với Ban quản lý vì tình trạng thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) và chất lượng các thiết bị khác hết sức tồi tệ. Nữ nạn nhân mãi mãi không còn cơ hội để đấu tranh nữa. Vụ cháy xảy ra. Không một thiết bị chữa cháy nào hoạt động. Chuông báo cháy không kêu.

Năm 2017, thang máy đã từng bị trôi, kẹt. Có một bà mẹ cùng đứa con 4 tuổi bị kẹt trong thang máy mà bấm gọi cứu hộ thì không hoạt động. Gọi số Hotline thì không ai thưa máy. Người dân ở đây khẳng định chưa bao giờ được tập huấn PCCC. Hiện tượng bảo vệ hút thuốc dưới hầm để xe bị nhắc nhở vẫn không thay đổi.

Minh họa của Tả Từ.­

Vẫn có may mắn, khi xảy cháy Carina Plaza, cảnh sát PCCC đã cứu được hàng trăm người. Nếu không thì con số thiệt mạng không dừng ở 13. Một người dân chia sẻ: “Xin chia buồn cùng các nạn nhân, và tự hào cảm ơn các đồng chí của lực lượng PCCC, nơi nguy hiểm nhất người ta bỏ chạy, nhưng các đồng chí lại phải chạy vào để cứu người. Cảm ơn các đồng chí rất nhiều.”

Cứ mỗi lần có chuyện, lại rà soát lại mới thấy những tiêu chuẩn an toàn đã bị chủ đầu tư coi thường thế nào. Quảng cáo thì chung cư nào cũng thích chữ cao cấp. Nói chung các chung cư bây giờ đều cao về tầng chứ chưa thấy cao về cấp.

Có người nói “Tất cả là do ý thức của con người hết. Tại sao ở những vùng dân tộc thiểu số, khi mà lửa họ đốt hàng ngày trong nhà sàn thì số vụ cháy lại ít hơn ở khu vực thành phố?”.

Thật lo lắng khi nhà bình thường cũng 30 tầng mà thang PCCC cao nhất chỉ có thể với đến tầng 18. Có hiện tượng là các tập đoàn nước ngoài thường thuê ở tầng 16 trở xuống. Chẳng lẽ họ tiên liệu được hậu quả của công tác an toàn của chung cư vốn rất đúng quy trình?

Chờ trời cứu hay tự cứu? Nếu đang ở chung cư, bạn sẽ đấu tranh bằng được quyền an toàn với ban quản lý hay ra phố tự sắm mặt nạ phòng độc, bình cứu hỏa và thang dây thoát hiểm rồi yên tâm sống tiếp?

Lê Tâm

.
.