Thái Lan:

Hướng tới một điểm đến hấp dẫn mà không có tình dục

Thứ Năm, 08/03/2018, 15:28
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) này phản đối du lịch tình dục, trong khi hy vọng vẫn thu hút lượng du khách kỷ lục vào năm nay - 37,55 triệu người, so với 37,38 triệu du khách và đạt doanh thu 53,76 tỉ USD năm 2017, tăng 12


“TAT đảm bảo chính sách và chiến lược tiếp thị để giúp Thái Lan trở thành điểm đến chất lượng vẫn đang đi đúng hướng và cực lực phản đối mọi hình thức du lịch tình dục”, trích thông cáo của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) hôm 1-3, khi cơ quan này phản đối du lịch tình dục, trong khi hy vọng vẫn thu hút lượng du khách kỷ lục vào năm nay - 37,55 triệu người, so với 37,38 triệu du khách và đạt doanh thu 53,76 tỉ USD năm 2017, tăng 12% so với năm 2016. 

Thông báo của TAT được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Prayut Chan-ocha đưa ra lời kêu gọi thay đổi hình ảnh "điểm đến du lịch tình dục" của nước này trong mắt khách du lịch nước ngoài. 

“Chúng ta phải thừa nhận nhiều người kiếm sống từ nghề này. Và công việc của chúng ta là phải giải quyết vấn đề xã hội, giúp đỡ những người đó cải thiện cuộc sống, xem xét liệu họ có muốn thay đổi nghề nghiệp hay không. Và chúng ta phải cùng nhau giúp Pattaya và những địa điểm du lịch khác trở thành điểm đến hấp dẫn và không có tình dục”, ông Prayut Chan-ocha tuyên bố. 

Thủ tướng Prayut Chan-ocha đưa ra tuyên bố kể trên nhằm phản ứng lại phát biểu trên truyền hình của Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa Gambia Hamat Bah - du khách nào muốn đến Gambia để tìm kiếm tình dục thì hãy quên đất nước châu Phi này đi, thay vào đó hãy đến Thái Lan. 

Bộ Ngoại giao Thái Lan đã triệu tập đại diện ngoại giao Gambia để phản đối phát biểu của Bộ trưởng Hamat Bah và Đại sứ quán Thái Lan ở Senegal, phụ trách cả Gambia, cũng đã đưa thư phản đối đến Bộ Ngoại giao nước này.

Những động thái kể trên diễn ra trong bối cảnh cảnh sát Thái Lan vừa phát hiện và bắt 10 người Nga mở lớp "huấn luyện sex" cho đồng hương tại Pattaya. Theo cảnh sát Thái Lan, nhóm người Nga kể trên đã huấn luyện tình dục cho hơn 40 du khách trong một khách sạn ở Pattaya. 

Và hơn 40 người kể trên đã phải trả 20.000 baht để tham gia và được “cấp chứng chỉ” sau khi hoàn tất lớp "huấn luyện sex" kéo dài 4 ngày. Cảnh sát cho biết, một số người bị buộc tội ở quá hạn và nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan mà không có hộ chiếu. 

Cảnh sát còn cho biết thêm, trong số 10 người Nga bị bắt vì làm việc không xin phép tại thành phố biển Pattaya, không phải bị bắt vì tổ chức khóa học tình dục, đáng chú ý có ông Alex Lesley, người tự xưng bậc thầy về tình dục, còn gọi là "sex guru". 

Bởi ông Alex Lesley (tên thật là Alexander Kirillov) từng tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Nga (nhưng chưa đăng ký với Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga) sẽ diễn ra vào ngày 18-3. 

Trang web chính thức của ông Alex Lesley (hiện có hơn 36.000 người theo dõi) cũng đăng quảng cáo khóa học về kỹ thuật làm tình khai giảng tại Thái Lan.

Các giảng viên tình dục người Nga tại đồn cảnh sát Pattaya, Thái Lan, ngày 26-2-2018.

"Các học viên phải trả hơn 20.000 baht (hơn 630 USD) cho khóa học", Cảnh sát trưởng Pattaya Apichai Krobpet nói với hãng Reuters. Trước đó, ông Apichai Krobpet từng tuyên bố ủng hộ kế hoạch của Bộ trưởng Du lịch Kobkarn Wattanavrangkul - quyết xóa sổ ngành công nghiệp tình dục ở Thái Lan, nhằm cải thiện hình ảnh ở Pattaya, nơi được gọi là “kinh đô tình dục của thế giới”. 

Pattaya nổi tiếng với cuộc sống về đêm, bao gồm nhiều câu lạc bộ do người Nga điều hành và du khách Nga đông tới mức người ta phải bố trí nhiều bảng hiệu bằng tiếng Nga ở trung tâm thành phố. 

Theo báo cáo năm 2014 của Liên hợp quốc, có khoảng 123.530 người hoạt động mại dâm ở Thái Lan, quốc gia nổi tiếng với các bãi biển, đền chùa và nhiều du khách tìm đến để “du lịch tình dục”, bất chấp mại dâm là bất hợp pháp ở nước này. Theo tờ Bangkok Post, các giảng viên và học viên đều mặc áo in dòng chữ "Sex Animator" và họ bị cảnh sát bắt vào rạng sáng 26-2. 

Và vụ bắt giữ kể trên càng thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi hãng RT của Nga trích dẫn lá thư của người mẫu gốc Belarus Anastasia Vashukevich (còn gọi là Nastya Rybka) gửi Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan - Cảnh sát Thái Lan đã bắt và họ có ý định dẫn độ chúng tôi về Nga. 

Chúng tôi khẩn thiết đề nghị giới chức Mỹ cho phép tị nạn và bảo vệ chúng tôi sớm nhất có thể bởi chúng tôi có thông tin rất quan trọng cho Mỹ và tính mạng của chúng tôi đang bị đe dọa". 

Giới truyền thông Nga từng đưa tin, Anastasia Vashukevich đã sử dụng những kỹ năng học được từ ông Alex Lesley để quyến rũ tỷ phú Oleg Deripaska và cô có các video và hình ảnh để chứng minh cho tuyên bố này.

"Tôi là nhân chứng duy nhất và là mắt xích còn thiếu trong lùm xùm nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016. Nếu được Mật vụ Mỹ giúp đỡ, tôi sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết cho Mỹ, châu Âu hay bất cứ quốc gia nào giúp tôi thoát khỏi nhà tù Thái Lan", người mẫu Anastasia Vashukevich (1 trong 10 người vừa bị bắt) nói trong đoạn video đăng trên mạng xã hội Instagram. 

Mạnh Phong
.
.
.