Mswati III - dân chơi xa xỉ khoác áo nhà vua

Thứ Hai, 25/11/2019, 13:52
Mới đây, việc vua Mswati III của đất nước Eswatini (Swaziland) ở châu Phi mua hơn 19 chiếc xe Rolls-Royce đã gây chấn động trên toàn thế giới. 

Theo TimesLive, đợt mua hàng này của ông dành cho mục đích sử dụng gia đình, gồm 15 người vợ và 23 con. Trong khi đó, giới truyền thông của Nam Phi cho biết, ông Wandile Dludlu - Tổng thư ký của PUDEMO (Phong trào Dân chủ Thống nhất -Đảng đối lập ở Swaziland) - đã xác nhận thông tin trên.

Ông Wandile Dludlu cho biết đầu tháng 11, tổng cộng 19 chiếc Rolls-Royce đã được chuyển tới Swaziland cho mục đích sử dụng riêng của nhà vua, mẹ của ông và các bà vợ, đồng thời cũng bình luận thêm: "Có thể nói đây là một sự phô trương kiêu ngạo trắng trợn và thể hiện sự coi thường hoàn toàn của hoàng tộc đối với cảm xúc của những người nghèo ở Swaziland, mà đó vẫn là nói nhẹ nhàng".

Vua Mswati III.

Trong số các xe Rolls-Royce đó, có một chiếc Cullinan; SUV siêu sang đã được "cá nhân hóa" cho mục đích sử dụng chính cho nhà vua. Bên cạnh đó, vua Mswati III cũng bị cáo buộc đặt hàng 120 chiếc xe sang BMW. Các nguồn tin khác nhau cho biết rất nhiều chiếc sedan BMW 540 và SUV X3 màu xanh và trắng đã được chuyển đến đất nước được bao quanh bởi Nam Phi và Mozambique.

Hiện vua Mswati III ông đang sở hữu khoảng 20 chiếc Mercedes-Maybach S600 Pullman, một chiếc Maybach 62 và một chiếc BMW X6. Ông cũng mở rộng đội máy bay riêng của mình bằng cách mua một chiếc máy bay nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của mình, số tiền chi cho việc mua sắm khi đó được cho lên tới 13,2 triệu USD.

Mswati III (tên khai sinh là Makhosetive Dlamini, sinh vào ngày 19-3-1968) là Quốc vương của Vương quốc Eswatini đồng thời là người đứng đầu của Hoàng tộc Swazi. Vào năm 1986, ông được kế vị ngai vàng từ vua cha Sobhuza II và cai trị vương quốc ở vùng Đông Nam châu Phi này và là vị vua chuyên chế cuối cùng của châu Phi.

Vương quốc Eswatini một quốc gia nhỏ bé giành độc lập từ Anh vào năm 1968, nằm lọt thỏm giữa Nam Phi và Mozambique, là đất nước duy nhất ở châu Phi còn tồn tại nền quân chủ. Hiện quốc gia này có tới 70% dân số sống ở nông thôn và mức thu nhập bình quân dưới 2 USD/ngày. Người dân vương quốc chủ yếu sống bằng nông nghiệp và là một trong những nước nghèo nhất thế giới, theo Wold Bank.

Nhưng trái ngược với phần đông người dân đang sống trong nghèo đói, người đứng đầu đất nước này, vua Mswati III đã từng được tạp chí Forbes bình chọn là người đàn ông giàu thứ 15 thế giới và là người châu Phi duy nhất có tên trong top 100.

Theo thống kê Những hoàng gia giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes công bố năm năm 2009, tài sản của Mswati III ước đạt 200 triệu USD, chưa bao gồm khối tài sản chừng 10 tỉ USD mà Đức vua Sobhuza II đã gửi vào các quỹ tín thác phục vụ đất nước và Mswati III là người được quyền điều khiển số tiền này.

Sau khi đăng quang vào năm 1986 ở tuổi 18, kế vị cha mình là vua Sobhuza II, vua Mswati III nổi tiếng với lối sống sa hoa. Năm 2002, vua Mswati III gây xôn xao và hứng vô số chỉ trích khi yêu cầu Quốc hội chi đến 50 triệu USD để mua một chiếc máy bay phục vụ cho việc đi lại của Hoàng gia.

Năm 2004, vua Mswati III lại yêu cầu Quốc hội duyệt khoản chi 15 triệu USD để trang trí lại các tòa nhà chính trong cung điện và xây thêm 11 điện khác cho 11 bà vợ của mình.

4 trong só 15 bà vợ của vua Mswati III.

Vào tuổi 36, ông quyết bỏ ra 820.000 USD mua 10 chiếc BMW thể thao serie 5 cho 10 bà vợ. Trước đó, vua Mswati III bị dư luận trong nước chỉ trích gay gắt vì đã tự sắm cho mình một xe hơi đời mới giá 500.000 USD. Năm 2005, ông từng mua một chiếc Maybach 62 có giá tới 500.000 USD từ tập đoàn DaimlerChrysler.

Chiếc Chrysler Maybach của vua Mswati III có một tivi, một máy DVD, hệ thống âm thanh vòm, máy lạnh và điện thoại không dây. Ngày sinh nhật đức vua thường được tổ chức tại sân vận động với hàng ngàn món quà của người dân từ khắp mọi miền đất nước gửi về để bày tỏ lòng kính trọng đối với đức vua cao quý. Năm 2004, Eswatini được hơn 18 triệu đôla viện trợ. Tuy nhiên, nhà vua đã chi gần 11,5 triệu đôla xây cung điện cho các bà vợ, mỗi người một cung điện.

Ngoài lối sống xa xỉ, vua Mswati III còn nổi tiếng nhiều vợ. Hiện ông Mswati có tới 15 người vợ. Hai người vợ đầu tiên của vua được ủy viên hội đồng quốc gia lựa chọn. Sau đó, mỗi năm, ông Mswati có quyền chọn một cô dâu mới, tại lễ hội múa sậy được tổ chức vào tháng 8 hằng năm, kéo dài trong 8 ngày với sự tham gia của các trinh nữ để ngực trần.

Lễ hội múa sậy vốn là đại lễ truyền thống lâu đời của dân tộc nước này nhằm tôn vinh phụ nữ và trinh tiết, nhưng sau khi lên nắm quyền, Mswati III biến thành một cuộc tuyển chọn mỹ nữ quy mô hoành tráng để tuyển chọn vợ với giải thưởng là một tòa lâu đài, một siêu xe BMW và một cuộc sống trong nhung lụa.

Vị vua này có sở thích du lịch nước ngoài, điểm đến ưa thích là Las Vegas, Mỹ và mỗi lần đi thường dẫn theo người vợ được "sủng" nhất cùng nhiều tuỳ tùng. Các vợ ông cũng thích ra nước ngoài mua sắm. Tháng 8-2008, hàng trăm phụ nữ Eswatini biểu tình phản đối chuyến ra nước ngoài mua sắm của 9 trong 13 người vợ của vua.

Đức Quý (Tổng hợp)
.
.
.