Đấu trí không đấu lực
- Huỳnh Tuấn Kiệt cử em trai tiếp đón cao thủ Vịnh Xuân
- Liên đoàn Võ thuật Việt Nam không ủng hộ những... trận đấu chui
Ai cũng biết võ sư Kiệt nổi tiếng với công phu kỳ bí, chưa cần chạm mà đối thủ tự ngã. Võ sĩ Tây quyết so tài để chứng minh công phu trên là "ảo thuật". Nam Huỳnh Đạo không chấp nhận cuộc tỷ thí không chính đáng với thái độ không đúng mực của Flores.
Tuy vậy, các võ sư Việt khác tuyên bố sẵn sàng nghênh chiến. Cuộc "giao lưu" thứ nhất diễn ra giữa Flores và võ sư Karate Đoàn Bảo Châu tuổi ngũ tuần, cao hơn mét sáu, 62 cân.
Kết quả, ông 91 cân đánh bại ông 62 kg trong 2 phút. Gọi là giao lưu nhưng khi ông 62 cân ngã thì ông 91 cân vẫn tung cước dứt điểm vào mặt.
Tuy bị bất tỉnh hồi lâu nhưng ông Châu không giận. Hai ông kết bạn vui vẻ. Võ sư Tây cảm động tặng võ sư ta một bức tranh mãnh hổ oai phong.
Sau đó, Flores tiếp chiêu với võ sư Trần Lê Hoài Linh tuổi U70 (Hơn anh Tây gần 20 tuổi). Tuy không bị "đo ván" nhưng võ sư cao niên cũng không trụ được quá 2 phút 12 giây. Sau đó, ông thắng cũng tặng ông thua một bức tranh mãnh hổ oai hùng.
Rất nhiều võ sư khác không cam lòng khi thấy hai đồng hương thúc thủ. Họ "tuyên chiến" với Flores rầm rộ trên mạng xã hội. Trong đó có những võ sư trẻ, khỏe từng vô địch Kickboxing, quyền Anh nhiều năm. Ông Tây từ chối tất cả.
Trước đây 8 năm, Flores từng "vào tay" với võ sư khá đồng cân đồng lạng là Tuấn "Hạc" của CLB Vĩnh Xuân Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. Cuộc ấy, Flores thua tâm phục khẩu phục.
Lần này, Flores không liên lạc với Tuấn "Hạc" nữa. Võ lâm cho rằng Flores chỉ muốn "giao lưu" với những võ sư cao niên và nhẹ ký. Ngay cả nhà võ sư gốc Việt nổi tiếng Cung Lê cũng cho rằng Flores chỉ chọn những người già.
![]() |
| Minh họa của Tả Từ. |
Mục đích giao lưu rất khó hiểu. Các đấu sĩ chẳng đại diện cho môn phái nào để giải quyết vấn đề học thuật. Không găng, không giáp, không hợp đồng bảo hiểm, không một đồng bồi dưỡng, không y tế, không trọng tài chuyên nghiệp, không đồng cân lạng… và không được cấp phép.
Trên thế giới, các giải đấu võ tự do không phân biệt võ phái được tổ chức một cách chuyên nghiệp như UFC, ONE Championship... Ban tổ chức và các đấu sĩ đều thu bộn tiền. Họ được đảm bảo bù đắp toàn bộ rủi ro.
Chẳng lẽ show quyền cước miễn phí chỉ để quảng bá cá nhân. Tinh thần thượng võ thế nào? Võ sư Châu thì cho rằng thua vì sàn đấu quá hẹp. Võ sư Linh thì cho rằng ông thua chỉ đấu đẹp chứ quyết không thua đủ bằng các đòn dưới thân. Flores thì cho rằng thua Tuấn "Hạc" năm xưa vì hôm ấy Flores bị say cà phê. Thắng thua chuyện thường. Sao cần lý do?
Khi súng ra đời thì võ thuật không còn giữ vai trò chủ đạo trong chiến đấu. Võ tồn tại theo các nhánh thể thao, dưỡng sinh... mang nét đẹp văn hóa. Tập võ nghiêng về ý nghĩa rèn thân tu trí chứ không chỉ nhằm đấu lực.
Thật buồn, những cuộc so tài dậy sóng này chỉ là những cuộc tỷ thí chui, bởi nó không được bất kỳ cơ quan quản lý nào cấp phép.
Ngành Thể thao và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền thực sự lúng túng về phương cách xử lý. Tiền lệ này xảy ra lần đầu và không thể nói là không có lần sau.
Dù cách nào thì việc bí mật tỷ thí này không thể được tiếp diễn. Mọi cuộc thi tài phải được tổ chức chuyên nghiệp, công khai và bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe. Đó mới là tinh thần thượng võ, nhân văn.
Quân tử chỉ đấu trí, không đấu lực. Những trận so tài chui này chẳng đem lại ích lợi gì, có chăng chỉ tăng thu nhập cho bác sĩ nha khoa.
Còn bạn. Bạn thích đấu trí hay đấu lực?

