Vận động đối tượng lầm đường, lạc lối trở về

Trinh sát kể chuyện cảm hoá đối tượng lầm lỗi

Thứ Bảy, 30/10/2021, 20:36

Trong giáo dục một con người, khó khăn nhất là thay đổi nhận thức và suy nghĩ của họ. Nhưng bằng cái tâm của những cán bộ Công an, không ít người từng lầm đường lạc lối đã hướng thiện, trở thành người có ích cho xã hội. Câu chuyện về quá trình cảm hoá trường hợp từng là thành viên của một tổ chức phản động lưu vong qua lời kể của các trinh sát giúp chúng tôi hiểu thêm công việc của họ.

1.“Cứu một người phúc đẳng hà sa”, đối với Đại uý Lê Quang Đông, Đội trưởng Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Hà Nam, câu chuyện về việc đưa người từng là thành viên của tổ chức phản động “Đảng Cộng hoà” trở thành người có ích là một minh chứng sinh động.

Sau khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, xử lý Nguyễn Viết Dũng, đối tượng cầm đầu tổ chức “Đảng Cộng hoà” về tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXH Việt Nam, Đại uý Lê Quang Đông nhận thấy có những diễn biến mới về thái độ, tư tưởng của đồng bọn Nguyễn Viết Dũng, nhất là trường hợp Lưu Quang Ph (SN 1991, trú tại tỉnh Hà Nam), thành viên cốt cán của tổ chức “Đảng Cộng hoà”.

Với trách nhiệm là trinh sát quản lý, theo dõi chuyên đề đấu tranh số phản động, chống đối chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Nam, anh cùng đồng đội đã không quản vất vả ngày đêm, lăn lộn ở địa bàn. Quá trình nắm bắt thông tin, Đại uý Lê Quang Đông biết Lưu Quang Ph có ý định lẩn trốn về địa bàn Hà Nam, tránh việc bị triệu tập xử lý của cơ quan Công an nhằm tiêu hủy tài liệu chứng cứ về các hoạt động tham gia của các tổ chức, hội nhóm phản động.

Qua nghiên cứu cho thấy Lưu Quang Ph là thanh niên trẻ, bản thân ăn học cơ bản nhưng có tư tưởng, cách nhìn lệch lạc về tình hình xã hội, hám lợi, hám danh trước những điều kiện dụ dỗ của số cốt cán phản động. Do vậy, nếu làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục, vạch rõ những sai lầm thì Ph sẽ “quay đầu là bờ”, có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi xin ý kiến và báo cáo được sự đồng ý của lãnh đạo, Đại uý Lê Quang Đông bắt tay vào việc. Qua trinh sát phát hiện từ tháng 6-2018 Ph có biểu hiện lẩn trốn về ở cùng chị gái ở phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Cùng với việc nắm bắt thông tin, anh đã đề xuất lãnh đạo, trao đổi với Cục An ninh nội địa, Công an Nghệ An, Công an TP Hà Nội thu thập, bổ sung thông tin, tài liệu để phục vụ công tác triệu tập, đấu tranh trực tiếp với Lưu Quang Ph.

Lưu Quang Ph có nhiệm vụ dùng tài khoản facebook cá nhân để giao lưu, kết nối, lôi kéo người tham gia vào fanpage của nhóm “Đảng Cộng hoà” và trực tiếp cùng thành viên nhóm “Đảng Cộng hoà” lấy danh nghĩa thiện nguyện, ủng hộ các hoạt động “xã hội dân sự” để đi đến các địa điểm, nơi có xảy ra vụ việc nóng như Đồng Tâm (Hà Nội), lũ lụt ở các tỉnh miền Trung để thu thập tin tức làm truyền thông đăng tải lên internet để khuếch trương, đánh bóng tên tuổi thu hút tiền tài trợ của các cá nhân phản động người Việt ở nước ngoài.

Từ năm 2015 đến 2017, Lưu Quang Ph cùng đồng bọn trong tổ chức “Đảng Cộng hòa” liên tục có các hoạt động tụ tập, biểu tình trái phép, gây rối trật tự công cộng. Cụ thể Công an Hà Nội đã tạm giữ hành chính, nhắc nhở xử lý Ph về hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Ph không từ bỏ hoạt động tiếp tục cùng đồng bọn như Nguyễn Tuấn Nghĩa, Nguyễn Viết Dũng, Trần Hải Hoàng Anh vào ngày 26/10/2016 thuê một quán karaoke ở Hà Nội tổ chức nghi thức hát quốc ca Việt Nam Cộng hòa, chào cờ vàng 3 sọc, tuyên thệ giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 26/4/2017, Ph cùng đồng bọn tiếp tục đến khu di tích cách mạng Pác Bó, tỉnh Cao Bằng và cột mốc biên giới tại hai địa điểm ở Cao Bằng để treo “cờ vàng ba sọc đỏ” chụp ảnh với ý tưởng khẳng định chế độ Việt Nam Cộng hòa đã được phục hồi, sau đó tán phát trên trang facebook “Đảng Cộng hòa” và trang “Dũng Phi Hổ”. Ngoài ra, từ 2015 đến 2017, Lưu Quang Ph còn tích cực hoạt động dưới danh nghĩa nhóm “RPV Thiện Nguyện”, “RPV Just Do it” lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung gặp gỡ, tặng quà, tiếp xúc số ngư dân, giáo dân cực đoan.

Bản thân Lưu Quang Ph là quản trị viên của nhóm facebook “Đảng Cộng hòa”, thường xuyên thu thập các tư liệu, hình ảnh cũ, cổ súy chế độ Việt Nam Cộng hòa, lịch sử “cờ vàng 3 sọc”, xuyên tạc tính chính nghĩa của cuộc cách mạng giải phóng miền Nam 1975…

Đến tháng 9/2017, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt đối tượng Nguyễn Viết Dũng, cầm đầu “Đảng Cộng hoà” về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Ph lẩn trốn khỏi địa phương, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam và Công an tỉnh Nghệ An đã nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng không chấp hành. Đến tháng 6/2018, Ph về Phủ Lý sinh sống, làm việc tại nhà chị gái Lưu Huyền Nhung ở phường Minh Khai, TP Phủ Lý.

Một buổi sáng đầu năm 2019, Đại uý Lê Quang Đông đã trực tiếp xuống địa bàn TP Phủ Lý, phối hợp với cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh điều tra, Đội An ninh Công an TP Phủ Lý, Công an phường Minh Khai… tiến hành trao đổi, làm việc với Lưu Quang Ph. Đội trưởng Lê Quang Đông nhớ lại: Khi gặp gỡ, Ph đã xóa bỏ, ẩn giấu toàn bộ những tài liệu hoạt động liên quan đến “Đảng Cộng hòa”, khóa các tài khoản mạng, tẩu tán các thiết bị điện tử cá nhân.

Quá trình lấy lời khai, Ph tỏ thái độ chống đối quyết liệt, không chịu hợp tác khai báo, tự tin về việc cơ quan Công an không có tài liệu buộc tội những hành vi vi phạm của bản thân. Qua khéo léo sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp cảm hóa, giáo dục, phân tích đúng sai, mưa dầm thấm lâu đã thu hút, làm Ph chuyển đổi thái độ, nhận thức rõ các vi phạm của mình và bước đầu khai báo.

Ph chia sẻ: Là một sinh viên bình thường, tuy nhiên vì tò mò, cộng hưởng bởi lối sống phương Tây lệch lạc trên mạng internet, thần tượng sự hiểu biết của đối tượng Nguyễn Viết Dũng, cùng với bị số phản động hứa hẹn vật chất được “tấm vé” định cư ở nước ngoài nên Ph đã tích cực tham gia 3 nhóm ngoại vi của “Đảng Cộng hoà” và mở rộng các quan hệ với số phản động ở các địa phương nhằm thu hút sự chú ý của số đối tượng cầm đầu các tổ chức ở nước ngoài tài trợ, hậu thuẫn.

Đồng thời, Đại uý Đông đã gặp gỡ bố đẻ và chị gái của Ph; phân tích để gia đình thấy được chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Những ngày đầu, việc tiếp cận không dễ dàng… Nhưng cán bộ đơn vị đã không quản vất vả, thường xuyên đi lại. “Mưa dầm thấm lâu”, gia đình của Ph đã đồng ý hợp tác với cơ quan Công an giáo dục, quản lý Ph để quay về cuộc sống bình thường.

Sau nhiều lần làm việc với cơ quan Công an, Lưu Quang Ph đã nhận thức rõ các sai lầm của bản thân và cam kết từ bỏ mọi hoạt động liên quan đến các tổ chức, cá nhân phản động. Hiện nay, Ph đã lấy vợ, có con, ổn định trong làm ăn kinh tế tại TP Hồ Chí Minh. “Em may mắn hơn những người khác, nếu không có các anh Công an giúp em thì em không có cơ hội làm lại cuộc đời, rồi kết cục không mấy tốt đẹp như anh Nguyễn Viết Dũng và những trường hợp khác”, Lưu Quang Ph chia sẻ.

Vận động đối tượng lầm đường, lạc lối trở về Bài 2: Trinh sát kể chuyện cảm hoá đối tượng lầm lỗi -0
Công an tỉnh Hà Nam làm việc với Lưu Quang Ph.

2. Trong những năm qua, Công an TP Hải Phòng đã cảm hoá hàng chục đối tượng tham gia các tổ chức phản động lưu vong, từ bỏ hoạt động liên kết…, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Trong số đó có trường hợp Phạm Anh T (SN 1983, trú tại huyện Dương Kinh, Hải Phòng).

Tìm hiểu về hoàn cảnh của Phạm Anh T, Trung tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó trưởng Phòng An ninh đối nội, Công an TP Hải Phòng và đồng đội được biết: Trước khi bị lôi kéo, tham gia vào tổ chức phản động, anh ta cùng vợ kiếm sống bằng việc buôn bán đồng nát và bếp gas… Thu nhập không ổn định, một nách lại cáng đáng gia đình với 5 miệng ăn thường xuyên thiếu thốn, người đàn ông này thường lên facebook đăng tải các dòng status thể hiện sự mệt mỏi, chán nản…

Từ đó, T đã bị các đối tượng trong tổ chức phản động lưu vong lôi kéo, đăng ký tham gia tổ chức. T thường xuyên tiếp xúc với một trong những đối tượng cốt cán của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Với những lời hứa hẹn viển vông của các đối tượng trong tổ chức phản động lưu vong trên như thăng chức, T đã tham gia tích cực vào các hoạt động chống phá.

Lần đầu tiên khi cán bộ Công an TP Hải Phòng tiếp xúc, Phạm Anh T đã che giấu hành vi vi phạm. Cán bộ đơn vị đã kiên trì cảm hoá, đồng thời cho T biết rằng nếu không thành khẩn khai báo, tiếp tục lún sâu thì có thể bị xử lý về hình sự. Cùng với đó là việc đưa ra những thông tin vạch trần bản chất của tổ chức phản động trên. Từ sự e dè ban đầu, T bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ của anh ta.

Trong quá trình này, Trung tá Nguyễn Mạnh Tuấn và đồng đội biết rằng T rất thương vợ và các con. Từ đó, họ đã gặp gỡ vợ của T để phân tích. Vợ của T sau đó đã hợp tác với cơ quan Công an, thuyết phục T không liên lạc và quan hệ với các đối tượng trong tổ chức phản động… Đến bây giờ, Phạm Anh T đã có một công việc ổn định bên vợ và các con.

Xuân Mai
.
.
.