Xúc động tiễn đưa Đại úy Lê Ánh Sáng trở về quê nhà

Thứ Tư, 02/08/2023, 18:15

Sau lễ truy điệu, trưa ngày 2/8, linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng (SN 1990), cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã được đồng đội đưa về quê nhà tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, để gia đình tổ chức an táng theo nguyện vọng.

Đại úy Lê Ánh Sáng vào Lâm Đồng nhận nhiệm vụ tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng từ năm 2017. Trong thời gian qua, đồng chí đã nỗ lực công tác, không ngừng học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên và đồng đội thương yêu, quý mến.

Tiễn đưa linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng trở về quê nhà -0
Ban tang lễ tổ chức truy điệu Đại úy Lê Ánh Sáng trước khi đưa linh cữu anh về với quê nhà.

Tiếc thay, ước nguyện nên duyên vợ chồng với người mình yêu của Đại úy Lê Ánh Sáng vào ngày 12/8 tới đã mãi mãi dở dang. Anh đột ngột hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc đã để lại nỗi đau thương, mất mát lớn lao đối với gia đình, người thân, đồng đội và nhân dân.

Ngày 30/7, trước thời điểm hy sinh, nhận được tin một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống chắn ngang giữa đèo Bảo Lộc, ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các phương tiện khi qua đèo, Đại úy Lê Ánh Sáng cùng đồng đội đã gấp rút tới hiện trường. Các anh vừa phân luồng phương tiện, vừa tìm cách di dời tảng đá lớn này vào lề đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Tiễn đưa linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng trở về quê nhà -0
Đồng đội tiễn đưa linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng.

Tảng đá quá lớn, Tổ công tác không có cách nào dịch chuyển được. Nếu chờ đưa máy múc hoặc máy ủi tới thì ít nhất phải mất 30 phút, dẫn tới giao thông tắc nghẽn. Trong tình thế đó, Đại úy Lê Ánh Sáng và đồng đội đã kêu gọi các tài xế, hành khách đi đường mỗi người một tay, chung sức vần tảng đá ra khỏi mặt đường đèo.

Sau hơn 10 phút vật lộn, các đồng chí CSGT với sự hỗ trợ của nhân dân, tảng đá trên đã được giải phóng, giao thông qua đèo trở lại bình thường.

Tiễn đưa linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng trở về quê nhà -0
Sau lễ truy điệu, linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng được đồng đội đưa về quê nhà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Hình ảnh đẹp của Tổ CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng được một số người đi đường dùng điện thoại quay lại. Khi hay tin 3 đồng chí CSGT hy sinh, trong đó có Đại úy Lê Ánh Sáng, Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Thiếu tá Lê Quang Thành, những người quay lại hình ảnh đã đăng lên mạng xã hội như một lời tri ân sâu sắc tới các anh trước cộng đồng hết sức cảm động.

Quê nhà, nơi cha mẹ, anh em trong gia đình Đại úy Lê Ánh Sáng sinh sống quá xa. Ngày tìm được thi thể anh bị vùi lấp dưới lớp đất sâu, đồng đội đành phải chuyển anh về TP Bảo Lộc, mượn một địa điểm trên đường Nguyễn Khuyến, phường 2, để tổ chức tang lễ.

Tiễn đưa linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng trở về quê nhà -0
Linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng lên đường về với gia đình.

Thức trực bên linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng những ngày qua, ngoài người thân trong gia đình, đồng đội, bà con lối xóm, còn có một cô gái đặc biệt, đó là vợ sắp cưới của anh. Chị đau đớn tột cùng, tinh thần suy sụp, khóc ngất bên linh cữu anh. 

Tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên lần cuối trong cơn mưa rả rích, thân nhân, đồng đội và người dân xứ núi B’lao nghẹn ngào tiễn đưa linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng lên đường để trở về quê nhà, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tĩnh Hà Tĩnh.

Khắc Lịch
.
.