Xúc động cuộc tiễn những “sứ giả” hòa bình lên đường làm nhiệm vụ quốc tế
Đêm 24/1, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB- LHQ), đại diện các đơn vị liên quan cùng gia đình đã tiễn Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng và Đại uý Nguyễn Thị Hồng Vân lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).
Xúc động giây phút rời xa Tổ quốc
Đêm 24, rạng sáng 25/1, Hà Nội mưa lất phất, cơn mưa khiến lòng người càng thêm chộn rộn. Bác Nguyễn Thị Xuân Hồng, mẹ của Đại uý Nguyễn Thị Hồng Vân, một trong 2 sĩ quan CAND lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), không giấu được xúc động.
“Thương con lắm! Cũng nhủ lòng phải giữ bình tĩnh nhưng vẫn cứ bùi ngùi…”, nói đến đây, đôi mắt bác Hồng đỏ hoe. Bác tiếp lời: “Hôm nay, tiễn con lên đường làm nhiệm vụ GGHB, tôi lo lắng nhưng cũng xúc động và tự hào. Qua tìm hiểu, tôi biết những khó khăn tại địa bàn nơi con thực hiện nhiệm vụ. Tôi mong con giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Giữa sân bay tấp nập người qua lại, bố của Đại uý Nguyễn Thị Hồng Vân, một chiến sĩ CAND vừa nghỉ công tác không lâu, lặng lẽ đứng bên con… Trong đôi mắt của người cha ấy, ngoài tình yêu thương vô bờ bến còn ánh lên niềm tự hào. Người đàn ông cả đời gắn bó với binh nghiệp tự hào khi có con gái nối nghiệp cha đứng trong hàng ngũ CAND. Và có lẽ, ngoài nỗi niềm riêng, trong sâu thẳm còn là niềm tự hào về lực lượng CAND. Trong hành trình hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam luôn khẳng định vai trò là “lá chắn thép” bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Không dừng lại ở đó, những năm gần đây, khi tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lực lượng CAND đã trở thành những sứ giả của hòa bình trên trường quốc tế.
Đây là lần thứ 3, Vân ra nước ngoài và cũng là cái Tết thứ 3 xa gia đình. Trước đó, Vân đã từng ra nước ngoài học thạc sĩ và gần đây nhất là tham gia các khoá tập huấn của LHQ về GGHB. Khi ấy, Vân thường xuyên gọi điện thoại về cho bố mẹ chia sẻ về quá trình huấn luyện, ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ để gia đình hiểu và ủng hộ mong muốn của chị.
“Vào giây phút này, tôi cũng bồi hồi và lo lắng. Nhưng với sự giúp đỡ của đồng đội và Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ, tôi có đủ tự tin để hoàn thành nhiệm vụ, mang hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Công an Việt Nam ra thế giới”- Đại uý Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết.
Gia đình và nhà trường chính là điểm tựa vững chắc giúp chị biến ước mơ thành hiện thực. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, trước đó, Đại uý Vân đã nỗ lực cân bằng giữa công việc tại nhà trường (Học viện Cảnh sát nhân dân) và việc tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn của LHQ. Khối lượng kiến thức mới về GGHB, ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn... khá đồ sộ, đòi hỏi chị phải sắp xếp lại thời gian biểu, đôi lúc phải hy sinh cả những ngày nghỉ để ôn luyện. Bên cạnh đó, rào cản về sức khỏe thể lực cũng là một thách thức. Đại uý Vân phải tập luyện để nâng cao sức bền, đảm bảo đáp ứng các bài kiểm tra thể lực khắt khe của LHQ. Nhờ quyết tâm của bản thân và sự hỗ trợ từ nhà trường, gia đình, chị đã dần vượt qua. Nhìn lại chặng đường đó, Đại uý Vân cảm thấy những khó khăn đã rèn giũa thêm ý chí cho chị, để hôm nay sẵn sàng bước vào môi trường mới với một tâm thế tự tin.
Cũng như các đồng đội, chị đã trải qua một quá trình học tập, rèn luyện rất nghiêm túc và nhiều áp lực. Một kỷ niệm đáng nhớ là giai đoạn chuẩn bị cho kỳ sát hạch do LHQ tổ chức. Áp lực rất lớn vì yêu cầu toàn diện, từ chuyên môn, ngoại ngữ đến thể lực. Nhưng cũng chính ở giai đoạn đó, chị cảm nhận rõ nhất tinh thần đồng đội: anh em trong lớp huấn luyện rất nhiệt tình, sẵn lòng giúp đỡ nhau. Người mạnh ngoại ngữ hỗ trợ người còn yếu; người giỏi lái xe chỉ dẫn những kỹ thuật lái xe sao cho đảm bảo đúng luật và đúng yêu cầu bài thi. “Những khoảnh khắc tưởng nhỏ như vậy lại làm tôi nhớ mãi, vì điều đó cho thấy khi cùng chung mục tiêu, chúng tôi thực sự là một tập thể đoàn kết”- Đại uý Vân cho biết.
Những sứ giả hòa bình mang sắc phục CAND Việt Nam
Từ sáng 24/1, chị Nguyễn Thị Phương cùng hai con trai là Trung Hiếu và Trung Kiên- cái tên mang tình yêu cũng như kỳ vọng của cha mẹ mong muốn các con luôn trung thành với Tổ quốc và nhân dân, hiếu thảo với bố mẹ- đã từ Ninh Bình lên sân bay để tiễn chồng– Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ.
Dù đã có một thời gian dài chuẩn bị về tâm lý xong vào giây phút chia tay người chồng, đồng thời cũng là người đồng chí, đồng đội, chị Phương cũng bịn rịn, lưu luyến. Chị cùng hai con, người thân và bạn bè tranh thủ chụp lại những bức ảnh, lưu lại một dấu mốc đặc biệt với chồng.
Chị chia sẻ: “Tiễn chồng lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB, tôi vừa xúc động vừa phấn khởi. Đây là ước mơ của chồng tôi, cũng là trọng trách mà Nhà nước, Bộ Công an giao phó… Tôi và các con sẽ là hậu phương vững chắc; là điểm tựa để chồng tôi yên tâm công tác. Tôi mong chồng giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế”.
Giữa vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè và đồng đội, Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng xúc động chia sẻ: “Tôi may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình, ngay từ khi quyết định đăng ký tham gia lực lượng GGHB. Vợ và hai con trai luôn là hậu phương vững chắc, nguồn cổ vũ, động viên tinh thần để tôi rèn luyện, phấn đấu trong lực lượng CAND và gần hai năm qua để được đứng trong hàng ngũ cán bộ CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB của LHQ. Tôi sẽ luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, lấy đó làm một trong những động lực để không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao cho”
Thiếu tá Hùng vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Văn phòng Thường trực tin tưởng, điều động về làm cán bộ chuyên trách của Văn phòng. Trong thời gian tham gia lực lượng GGHB LHQ, ngoài kỹ năng được đào tạo, kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, thời gian công tác tại Công an địa phương đã giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Văn phòng GGHB LHQ giao.
Quá trình tham gia học tập, đào tạo, rèn luyện để được lựa chọn tham gia lực lượng GGHB LHQ, với Thiếu tá Hùng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Anh được làm quen thêm được những người đồng đội, bạn bè thân thiết… Đối với anh, thời gian học tập, rèn luyện để được lựa chọn tham gia lực lượng GGHB LHQ, đặc biệt là từ khi được về công tác tại Văn phòng Thường trực, đầy ắp kỷ niệm, như một khúc quân hành đầy hứng khởi của tình đồng đội, của sự đoàn kết, sẵn sàng cống hiến vì lý tưởng.
“Tôi chắc chắn rằng, khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, tôi sẽ thêm nhớ, thêm yêu đất nước, cơ quan, gia đình… Và nỗi nhớ, tình yêu đó sẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”- anh cho biết.
Thay mặt lãnh đạo đơn vị có mặt tại buổi tiễn 2 sĩ quan CAND lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ, Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ chúc mừng hai đồng chí đã được tin tưởng giao nhiệm vụ. “Trong suốt quá trình công tác, hai đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và năng lực chuyên môn tốt. Tôi tin tưởng rằng, tại môi trường quốc tế, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy hình ảnh người cán bộ Công an Việt Nam chuyên nghiệp, tận tâm và uy tín”- anh cho biết.
Khi khoác trên người bộ quân phục GGHB, đội chiếc mũ nồi xanh, Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng và Đại uý Nguyễn Thị Hồng Vân đã nhận thức được rõ trách nhiệm; quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà LHQ và đất nước, ngành Công an giao cho. Đồng thời, là đại diện, khẳng định với bạn bè quốc tế về sĩ quan Công an Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, về đất nước Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, đáng tin cậy, hòa nhập với cộng đồng quốc tế, nhân văn, yêu chuộng hòa bình.

Tổ chức huấn luyện trước SAAT cho sĩ quan GGHB Bộ Công an
Nam Định khen thưởng nữ Đại uý An ninh tham gia lực lượng GGHB LHQ