Trung tá Công an xin thôi chức vụ tăng cường về xã biên giới giúp dân

Thứ Sáu, 01/05/2026, 20:11

Gác lại chức vụ chỉ huy Đội thuộc Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng để tình nguyện về xã biên giới Avương (Đà Nẵng), Trung tá Hồng Minh Hiển đã mang theo trái tim ấm áp và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc giữa đại ngàn Trường Sơn.

Trung tá Hồng Minh Hiển vốn là cán bộ dày dạn kinh nghiệm trên các lĩnh vực như phòng, chống tội phạm, tuyên truyền phổ biến pháp luật, từng giữ chức Đội trưởng thuộc Phòng Xây dựng phong trào và Phó Đội trưởng thuộc Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng. Với những nỗ lực không ngừng, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2025, anh được xếp loại cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tá Hồng Minh Hiển - “Cánh chim không mỏi” xây dựng thế trận lòng dân nơi biên thùy -0
Trung tá Hồng Minh Hiển (thứ ba từ trái sang) cùng đồng đội xuống địa bàn cơ sở để thăm hỏi, trò chuyện với người dân về tình hình ANTT tại địa phương.
Trung tá Hồng Minh Hiển - “Cánh chim không mỏi” xây dựng thế trận lòng dân nơi biên thùy -0
Trung tá Hồng Minh Hiển trao kẹo tặng các cháu nhỏ tại xã biên giới Avương.

Tuy nhiên, bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết với nơi phên dậu phía Tây Bắc TP Đà Nẵng, tháng 12/2025, Trung tá Hồng Minh Hiển khiến nhiều người cảm phục hơn khi tình nguyện xin thôi chức vụ chỉ huy để tăng cường về xã biên giới Avương - nơi có hơn 95% đồng bào Cơtu sinh sống, địa hình hiểm trở và còn nhiều khó khăn. Với anh, đó là cách để hiện thực hóa tinh thần: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Từng công tác gần 10 năm trong lĩnh vực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thuộc Công an TP Đà Nẵng, anh hiểu sâu sắc rằng gốc rễ của nền ANTT tốt đó chính là lòng dân, vì vậy khi nhận nhiệm vụ tại Công an xã Avương, anh thực hiện ngay phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ ở địa bàn mới, anh cùng đồng đội băng rừng, lội suối gần 25km để đến với thôn Aur - địa bàn biệt lập giữa rừng phòng hộ chưa có đường giao thông - để lắng nghe và tuyên truyền pháp luật đến bà con.

Không chỉ là người bạn của người dân xã Avương, Trung tá Hồng Minh Hiển còn là “người thầy” của những mầm xanh vùng cao. Anh đã phối hợp với nhà trường tổ chức phổ biến pháp luật cho hơn 1.000 giáo viên, học sinh tại các trường vùng biên như THPT Tây Giang, THPT Võ Chí Công, THCS Nguyễn Bá Ngọc, Tiểu học Bhalêê. Đồng thời, với vai trò là báo cáo viên pháp luật Công an TP Đà Nẵng, anh còn lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật đến hàng trăm sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng nhằm bồi đắp tư duy tích cực cho thế hệ trẻ.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thước đo cao nhất của công tác an ninh là hạnh phúc của nhân dân”, Trung tá Hồng Minh Hiển đã tích cực kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm suất quà trị giá gần 300 triệu đồng cho bà con Cơtu kể từ ngày anh nhận công tác tại xã Avương. Đặc biệt, trong thời đại số, anh xung phong vận hành trang Facebook “Công an xã Avương”, trở thành kênh tương tác 24/7 giúp giải đáp các vấn đề liên quan đến ANTT, thủ tục hành chính và “phủ xanh” thông tin tích cực đến cộng đồng.

Trung tá Hồng Minh Hiển - “Cánh chim không mỏi” xây dựng thế trận lòng dân nơi biên thùy -0
Trung tá Hồng Minh Hiển tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Avương.
Trung tá Hồng Minh Hiển - “Cánh chim không mỏi” xây dựng thế trận lòng dân nơi biên thùy -0
Trong quá trình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Avương, Trung tá Hồng Minh Hiển đã tích cực tham gia cùng đồng chí, đồng đội.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương nhận xét: “Đồng chí Hồng Minh Hiển là hình mẫu của tinh thần “Gần dân nhất”. Sự tận tụy của đồng chí đã thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Công an và Nhân dân”.

Hành trình của Trung tá Hồng Minh Hiển tại xã Avương vẫn đang tiếp diễn, mang theo hơi thở của phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động. Anh chính là một minh chứng sống động cho việc chỉ cần có tri thức, tâm sáng và lòng nhiệt huyết, bất cứ nơi đâu, dù là biên giới xa xôi cũng sẽ trở thành quê hương.

Ngọc Thi
.
.