Trao trả 8 chỉ vàng và 8,5 triệu đồng để quên trong chiếc hộp máy tính cũ

Thứ Hai, 20/09/2021, 18:35

Sáng 20/9, Công an xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa đã tổ chức bàn giao 8 chỉ vàng và 8,5 triệu đồng cho bà Lê Thị Sửu, SN 1950, trú tại thôn Bắc Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 17/9, anh Lê Trọng Chung, SN 1980 và anh Lê Đăng Dương, SN 1975, đều cư trú tại xã Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa đã đến trụ sở Công an xã Hoằng Thịnh nộp 8,5 triệu đồng tiền mặt, 3 chiếc nhẫn vàng, 1 đôi hoa tai vàng, 1 dây chuyền vàng (tổng khoảng 8 chỉ vàng)…

Công an xã Hoằng Thịnh trao trả tài sản cho người bị mất -0
Trao trả lại số tài sản cho bà Lê Thị Sửu.

Theo trình báo của anh Lê Trọng Chung và anh Lê Đăng Dương, sáng 13/9, trong khi đến nhà anh Lê Xuân Dũng, trú tại thôn Bắc Đoan Vỹ, Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa để cắt tỉa cây cảnh, anh Lê Trọng Chung thấy anh Dũng đem vứt chiếc hộp máy tính không sử dụng nữa nên đã xin anh Dũng mang về cho anh Lê Đăng Dương bán sắt vụn. Khi anh Dương tháo chiếc hộp máy tính ra thì phát hiện trong đó có các đồ vật, tài sản nói trên.

Sau khi tiếp nhận số tài sản do anh Chung và anh Dương giao nộp, Công an xã Hoằng Thịnh đã nhanh chóng tiến hành xác minh số tài sản trên là của bà Lê Thị Sửu, là mẹ ruột của anh Lê Xuân Dũng. Số tiền, vàng mà anh Chung và anh Dũng tìm thấy trong chiếc case máy tính là tài sản mà bà Sửu đã dành dụm, tiết kiệm nhiều năm và cất trong chiếc hộp máy tính cũ. Công an xã đã phối hợp với chính quyền xã Hoằng Thịnh tiến hành trao trả đồ vật, tài sản cho người bị mất.

Tại buổi trao trả tài sản, lãnh đạo UBND xã Hoằng Thịnh đã trao tặng giấy khen cho Công an xã Hoằng Thịnh vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, xác minh, trả lại tài sản cho người mất và biểu dương, khen thưởng đối với anh Lê Trọng Chung, anh Lê Đăng Dương vì đã có thành tích tiêu biểu về gương “Người tốt, việc tốt” năm 2021.

 

Minh Phương
.
.