“Tôi làm Công an xã”: Hành trình đẹp nhất là được cống hiến!

Thứ Năm, 26/03/2026, 18:54

Mỗi người đều có những dấu mốc đáng nhớ, những hành trình không chỉ để đi qua, mà để trưởng thành, với Đại úy Phạm Thanh Phước, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng thì hành trình đó là được cống hiến...!

Khi Công an tỉnh Lâm Đồng xây dựng mô hình “Tôi làm Công an xã”, đang là cán bộ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Đại úy Phạm Thanh Phước tình nguyện xin được tham gia, trải nghiệm. Nơi đồng chí Phước đến là xã Hàm Liêm, Lâm Đồng.

 “Tôi làm Công an xã”:  Hành trình đẹp nhất là được sống, được cống hiến! -0
Đại úy Phạm Thanh Phước hỗ trợ người dân làm căn cước công dân.

Hành trình làm Công an xã của Đại uý Phạm Thanh Phước không dài, nhưng để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Đại uý Phạm Thanh Phước chia sẻ: Để làm tốt trách nhiệm của người cán bộ Công an, không chỉ cần bản lĩnh, mà còn cần trái tim biết lắng nghe và sẻ chia, được cống hiến và được gần dân nhất.

Với đồng chí Phước hành trình tham gia mô hình “Tôi làm Công an xã” chính là một dấu mốc, một hành trình đặc biệt, nơi Phước được sống gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng thấy rõ giá trị thật sự của hai chữ “phục vụ”.

 “Tôi làm Công an xã”:  Hành trình đẹp nhất là được sống, được cống hiến! -0
Đại uý Phạm Thanh Phước chia sẻ niềm vui với trẻ em vùng cao.

Những ngày đầu làm Công an xã, mọi thứ đều mới mẻ, có phần bỡ ngỡ. Nhưng chính sự gần gũi ấy đã kéo Phước lại gần hơn với thực tế cuộc sống, nơi người dân còn nhiều khó khăn, còn nhiều điều chưa tiếp cận được với công nghệ, với những dịch vụ hành chính hiện đại.

“Tôi vẫn nhớ những ánh mắt lúng túng của các cụ già khi cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, hay những lần người dân phải đi lại nhiều lần chỉ để hoàn tất một thủ tục đơn giản. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra rằng, người Công an trong thời đại mới không chỉ là người giữ gìn an ninh trật tự, mà còn phải là người hướng dẫn, người đồng hành, giúp người dân từng bước tiếp cận với cuộc sống số”, Đại úy Phạm Thanh Phước tâm sự.

 “Tôi làm Công an xã”:  Hành trình đẹp nhất là được sống, được cống hiến! -0
Cùng nhân dân vượt lũ trong những ngày "Tôi làm công an xã".

Chính từ những việc nhỏ nhất, hướng dẫn một thao tác, giải thích một thủ tục, sửa một thông tin sai, anh mới cảm nhận rõ hơn giá trị công việc của mình. Với đồng chí Phước, niềm vui không phải là những thành tích lớn lao, mà là nụ cười hài lòng của người dân khi mọi việc được giải quyết. Đó là thứ phần thưởng giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa.

Thiên tai ập đến, Lâm Đồng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong mùa lũ năm 2025, xã Hàm Liêm, nơi Phước về trải nghiệm làm Công an xã cũng nằm trong biển nước. Khi nước lũ dâng cao, Công an xã Hàm Liêm đã đồng hành với bà con vượt qua thiên tai. Lúc này mọi khoảng cách giữa cán bộ và người dân dường như không còn nữa.

“Trong những ngày cùng nhau chống chọi với mưa gió, đi từng nhà hỗ trợ di dời, tôi mới thấm thía sâu sắc thế nào là gần dân. Đó không chỉ là khoảng cách địa lý, mà là sự sẻ chia, là trách nhiệm, là tình người trong những lúc khó khăn nhất”, đồng chí Phước nhớ lại.

Khi lội nước giữa đêm, khi nghe tiếng gọi cầu cứu, khi chia nhau từng ổ bánh mì trong mưa lạnh, chính những điều ấy đã khiến Phước hiểu rằng, được phục vụ nhân dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là một niềm tự hào, những khoảnh khắc đó sẽ luôn là những ký ức đẹp không thể nào quên trong những ngày làm Công an xã của Phạm Thanh Phước.

“Sau hơn 3 tháng tham gia mô hình, điều tôi nhận lại không chỉ là kinh nghiệm công tác, mà còn là sự trưởng thành trong suy nghĩ và nhận thức. Tôi hiểu rằng, để trở thành một người Công an đúng nghĩa, không chỉ cần bản lĩnh, mà còn cần trái tim biết lắng nghe và sẻ chia”, Đại úy Phước tâm sự.

 “Tôi làm Công an xã”:  Hành trình đẹp nhất là được sống, được cống hiến! -0
Đại úy Phước hy vọng mỗi đơn vị máu cho đi có thể đem lại niềm hy vọng cho người bệnh.

Hành trình “Tôi làm Công an xã” khép lại, nhưng những giá trị mà nó mang lại sẽ còn theo chàng Đại úy rất lâu. “Đó là hành trình đẹp nhất của tuổi trẻ, hành trình được sống, được cống hiến và được gần dân nhất và hiểu dân nhất là điều mà tôi luôn đặt tâm huyết khi đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an Nhân dân” - Đại uý Phước tự hào khi nói về những tháng ngày làm Công an xã của mình.

Nhân kỷ niệm 95 năm (1931 – 2026) Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại úy Phạm Thanh Phước vinh dự được tuyên dương và nhận bằng khen Thanh niên tiêu biểu do Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao tặng. 

Văn Hào
.
.