Tổ công tác gìn giữ hoà bình số 4 của Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về
Chiều 25/12, Tổ công tác số 4 của Bộ Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài an toàn, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác. 18 tháng qua, họ đã có những đóng góp, làm được những điều tuyệt vời cho sứ mệnh GGHB quốc tế, cho người dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và lực lượng CAND.
Từ rất sớm, các đồng chí lãnh đạo, CBCS Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và người thân, đồng nghiệp nơi cơ quan các sĩ quan đang công tác đã có mặt ở sân bay để chung niềm vui hội ngộ.
Tại cửa sân bay, Đại tá Lê Quốc Huy thay mặt lãnh đạo Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ trao bó hoa tươi thắm và những cái ôm thắm thiết dành cho Thiếu tá Nguyễn Thế Anh - Tổ trưởng tổ công tác, Trung tá Hoàng Trọng Hoà và Đại uý Trần Thị Thu Trang.
Đại tá Lê Quốc Huy khẳng định: “Tổ công tác số 4 đã hoàn thành nhiệm vụ GGHB LHQ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Phái bộ trao Huy chương Vì sự nghiệp GGHB LHQ và được gia hạn thời gian công tác 6 tháng. Thành tích các đồng chí đạt được là sự cụ thể hoá đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần tạo dựng môi trường hoà bình cho tái thiết và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.
Ngày 19/6/2024, tổ công tác số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan. Sau một năm rưỡi xa Tổ quốc, hôm nay, tự hào trong bộ quân phục GGHB và chiếc mũ nồi xanh, họ đã trở về với quê hương.
Thiếu tá Nguyễn Thế Anh – tổ trưởng tổ công tác số 4 xúc động chia sẻ: “Chúng tôi trở về mang theo tình cảm gắn bó với người dân Nam Sudan. Những cái bắt tay rất chặt hẹn ngày chúng tôi quay trở lại để chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ họ vượt lên trong cuộc sống đầy bất ổn”.
Trong giây phút hội ngộ, chị Phạm Giang Lương - vợ của Thiếu tá Thế Anh không giấu nổi niềm vui khi hai con nhỏ quấn quýt bên anh. Mấy đêm nay chị không ngủ được vì hồi hộp và mong chờ anh và đồng đội trở về.
Đại tá Nguyễn Thế Hậu, nguyên Trưởng Công an huyện Thanh Trì (cũ) là bố của Thiếu tá Thế Anh vỗ vai con trai đầy tin tưởng. “Từ ngày Thế Anh tham gia thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ, tôi luôn dõi theo con. Tôi tìm hiểu nhiều hơn về lĩnh vực GGHB LHQ của lực lượng Công an. Tôi mừng vì con đã vững vàng cùng đồng đội gánh vác sứ mệnh quốc tế”, Đại tá Nguyễn Thế Hậu cho biết.
Thoáng thấy bóng dáng chiếc mũ nồi xanh, cậu bé Trịnh Minh Khang 5 tuổi – con trai của Đại uý Thu Trang kéo tay anh Trịnh Gia Bảo 8 tuổi và reo lên: “Em thấy mẹ Trang rồi”. Hai anh em chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Lặng lẽ nhìn theo hai con, Thiếu tá Trịnh Minh Quân, cán bộ Công an phường Hoàn Kiếm là chồng của Đại uý Trang thoáng xúc động. Anh chia sẻ: “Tôi rất vui vì Trang và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Thời gian Trang làm nhiệm vụ tại phái bộ, cả nhà tôi cùng nhau cố gắng. Các con tôi luôn cố gắng học tập và tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, noi theo tấm gương của mẹ luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”.
Đại uý Trang đã bật khóc vì xúc động khi gặp lại người thân, đồng nghiệp. Là nữ sĩ quan duy nhất của tổ 4, chị đã nỗ lực từng ngày đóng góp cho hoạt động GGHB ở Phái bộ. Chị nhớ bọn trẻ trong lớp học ở trại tạm cư địa bàn Bor mà chị đã miệt mài đứng lớp. “Tôi mong những đứa trẻ ở Nam Sudan sẽ được đến trường, được sống trong hoà bình, ổn định như các con tôi”, chị bộc bạch.
Đằng sau mỗi bước chân trở về là những câu chuyện đầy sự hy sinh, nỗ lực, tinh thần quốc tế cao cả. Trung tá Hoàng Trọng Hoà xúc động bày tỏ: “Chúng tôi đã làm việc hết mình tại Phái bộ UNMISS. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, được các đồng chí lãnh đạo, đồng đội và người thân đón mừng trong không khí trang trọng, ấm áp. Đó là nguồn động viên rất lớn cho tổ công tác”.
Từ TP Hồ Chí Minh, chị Cao Huyền Trang, vợ của Trung tá Hoà bay ra Hà Nội từ đêm qua để đón anh và đồng đội. Không giấu được nỗi xúc động, chị chia sẻ: “Đây là chuyến công tác dài ngày nhất của anh ở nơi xa Tổ quốc. Anh và đồng đội đã có những trải nghiệm quý giá, đã đóng góp một phần nhỏ bé GGHB tại đất nước Nam Sudan còn nhiều bất ổn và khó khăn. Tôi và các con tự hào về anh”.
Trong môi trường làm việc quốc tế, ba sĩ quan tác nghiệp theo hình thức cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp quốc tế. Tổ công tác đều phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường làm việc, được lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Cảnh sát Phái bộ và nước sở tại đánh giá cao.
Thiếu tá Nguyễn Thế Anh - Trưởng Trung tâm Tác chiến khẩn cấp và Hỗ trợ cơ sở dữ liệu, Sở Chỉ huy Cảnh sát phái bộ đã thiết kế thành công Hệ thống quản lý tội phạm với nhiều tính năng ưu việt. Hệ thống này là bước tiến quan trọng giúp chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn của cảnh sát Nam Sudan.
Đại uý Trần Thị Thu Trang đã lên ý tưởng mở lớp dạy tiếng Anh cho các em nhỏ khát con chữ, truyền các em niềm vui, động lực và ước mơ về một cuộc sống hoà bình, không còn xung đột, chiến tranh. Còn Trung tá Hoàng Trọng Hoà Hoà ngày đêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, góp phần ổn định địa bàn. Các sĩ quan còn là những “sứ giả hoà bình” lan toả hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hoà bình.
Được thử sức và rèn luyện trong môi trường làm việc quốc tế, tổ công tác số 4 trở về nước sẽ phát huy những năng lực, sở trường, kinh nghiệm hoạt động tại Phái bộ UNMISS, tiếp tục đóng góp cho công tác đào tạo, huấn luyện và triển khai lực lượng GGHB LHQ của Bộ Công an trong thời gian tới.

Sĩ quan Công an gìn giữ hoà bình tổ chức Lễ kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9