Những hy sinh thầm lặng vì bình yên cuộc sống

Tiếp bước các anh, giữ bình yên buôn làng (kỳ cuối)

Thứ Năm, 20/07/2023, 06:44

Để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an luôn sẵn sàng hy sinh cả máu xương của mình ngay giữa thời bình. Mỗi giây phút bình yên cho cuộc sống hạnh phúc hôm nay chúng ta luôn ghi nhớ sự đóng góp, cống hiến của các liệt sĩ. Những đồng chí, đồng đội đang sống và làm việc hôm nay luôn hứa quyết tâm cống hiến hết mình vì công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tổ quốc ghi công!

Chúng tôi thật sự xúc động khi đến thăm gia đình các liệt sĩ trong những ngày tháng 7 này, được thắp nén hương thơm lên bàn thờ di ảnh các anh và được gặp, sẻ chia những đau thương, mất mát với cha mẹ, vợ con, người thân các liệt sĩ về sự hy sinh không thể lấy gì bù đắp được.

Bố của liệt sĩ Hà Tuấn Anh, ông Hà Trọng Minh tự hào về sự đóng góp của gia đình và con trai mình: “Nhà có 4 anh chị em, Tuấn Anh là con trai út vừa hy sinh, 2 anh trai cũng đang là cán bộ Công an ở huyện Krông Pắc và huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Các con trai lớn lên đều yêu quý lực lượng Công an nên cố gắng học hành thật tốt để trở về buôn làng góp công cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở Tây Nguyên”.

Ông Hà Trọng Minh thương con trai út Hà Tuấn Anh vì con hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, những dự định ước mơ tốt đẹp của con chưa thực hiện được bao nhiêu. Ông thương đứa cháu gái mới ở tuổi lên 3 chưa hiểu được nhiều về bố nên vẫn còn hỏi mẹ: “Khi nào bố về với con?”.

“Thương con, người cha mẹ nào cũng xót đau nhưng tôi luôn tự hào về những hy sinh đóng góp của con trai mình. Tôi thật sự hạnh phúc khi được đích thân Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dù bận nhiều công việc nhưng vẫn dành thời gian đến thăm, động viên gia đình trong lúc tang gia còn nhiều bối rối. Hiện tại, cô con dâu, vợ của liệt sĩ Hà Tuấn Anh cũng đang xúc tiến hồ sơ xin được đứng vào hàng ngũ Công an theo chồng…”, ông Hà Trọng Minh xúc động.

Nói về những hy sinh của các liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định: Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND và nhân dân mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ, tên tuổi, hình ảnh tốt đẹp về sự cống hiến, hy sinh của các đồng chí mãi mãi trong trái tim của người dân cả nước, là niềm tự hào của đơn vị, gia đình.

“Tôi mong muốn những người mẹ, người vợ, con, người thân các gia đình liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau, nỗi mất mát to lớn này. Chính quyền và xã hội sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc những thân nhân liệt sĩ để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh. Người dân Đắk Lắk nói riêng, cả nước nói chung càng trân trọng, biết ơn những hy sinh thầm lặng của lực lượng CAND vì bình yên cuộc sống. CBCS toàn lực lượng Công an tỉnh đã biến đau thương thành những hành động cách mạng cụ thể, để noi gương sáng về tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của các đồng chí”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cho biết.

1.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã biến đau thương thành hành động cách mạng, vì nhân dân phục vụ.

Viết tiếp những trang sử hào hùng của lực lượng CAND

Thay mặt tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại úy Đinh Xuân Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Đắk Lắk nhắn nhủ: “Vượt lên trên những hy sinh, đau thương, mất mát, chúng ta hãy biến nỗi đau thương thành hành động cách mạng. Mỗi CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng CAND, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, tiếp tục đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lấy sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”.

Đối với lực lượng CAND, công việc nào cũng có những khó khăn, vất vả riêng, với các CBCS Công an xã, công việc ấy càng vất vả gấp bội, họ đã chấp nhận thiệt thòi về mình để giữ bình yên cho nhân dân, giữ cho những mái nhà luôn được yên vui. “Dù ở thời bình nhưng các anh vẫn ngã xuống, đây là nỗi đau, sự mất mát lớn đối với lực lượng CAND, với gia đình, người thân của các đồng chí”, Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.

Nói về sự hy sinh của các liệt sĩ, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xúc động: Sự hy sinh của Thiếu tá Hoàng Trung, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, Đại úy Hà Tuấn Anh và Đại úy Nguyễn Đăng Nhân là niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng đội, đồng bào cả nước, là tổn thất, mất mát vô cùng to lớn đối với lực lượng Công an tỉnh và người thân các đồng chí. “Sự hy sinh của các liệt sĩ là tấm gương sáng chói về ý chí chiến đấu, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương sáng về tinh thần “Vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng”, Thiếu tướng Lê Vinh Quy khẳng định.

Có những giây phút sinh tử của người lính ngay giữa thời bình, có những sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng cao quý. Và đằng sau tất cả những sự hy sinh ấy, chúng ta có quyền tự hào về họ - những người lính CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Các anh hy sinh vì công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân, những thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nối truyền thống yêu nước, tinh thần quả cảm, không ngừng học tập, rèn luyện, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, CBCS Công an toàn tỉnh đã biến đau thương thành hành động cách mạng, tiếp tục lập nên những chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xứng đáng là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Vào những ngày cuối tháng 7 lịch sử, chúng tôi đến thăm, sẻ chia, động viên người thân các liệt sĩ mà lòng dâng trào nhiều cảm xúc. Trước lúc chia tay các mẹ liệt sĩ, Thượng tá Nguyễn Công An, Phó Trưởng Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) nắm chặt tay các mẹ và nói: “Thưa các mẹ! Những kẻ trực tiếp sát hại đồng đội chúng con hôm 11/6, đều đã bị bắt rồi. Chúng con cùng đồng đội đã truy đến cùng băng nhóm khủng bố bỏ trốn, và chính tổ công tác của con trực tiếp bắt giữ 3 đối tượng đầu tiên trong nhóm khủng bố… Và đến nay, gần cả trăm đối tượng tham gia, liên quan đến vụ khủng bố ở Đắk Lắk hôm 11/6 đã bị cơ quan Công an bắt giữ, khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật”.

Nhận thông tin từ đồng đội hôm nay, có lẽ phần nào giúp người thân vơi bớt nỗi đau, giúp các liệt sĩ nhẹ lòng ra đi... Và chúng ta tiễn biệt các anh trong niềm tự hào của người thân, đồng chí và đồng đội về sự hy sinh, cống hiến của những liệt sĩ CAND vì bình yên cuộc sống.

Ngọc Như – Văn Thành
.
.