Phó trưởng Công an xã không quản hiểm nguy, cứu người bị lũ cuốn

Thứ Hai, 28/03/2022, 08:15

Là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang năm 2021,  Đại úy Hoàng Ngọc Hào, Phó Trưởng Công an xã Kiến Thiết, Công an huyện Yên Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen. Ngoài trách nhiệm đảm bảo ANTT tại xã, anh đã không quản hiểm nguy cứu người dưới dòng nước lũ.

Năm 2020, Đại úy Hoàng Ngọc Hào được điều động giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết. Từ đó đến nay, trên cương vị của mình, anh cùng đồng đội đã bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ và triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Tham mưu, đồng thời giúp Trưởng Công an xã chịu trách nhiệm điều hành các lĩnh vực ANTT, TTATXH, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập hồ sơ giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Công an xã...

Phó trưởng Công an xã không quản hiểm nguy, cứu người bị lũ cuốn -0
Đại úy Hoàng Ngọc Hào (ngoài cùng bên trái) triển khai công tác cùng cán bộ Công an xã Kiến Thiết.

Trong năm 2021, Đại úy Hào cùng đồng đội phát hiện giải quyết 4 vụ/24 đối tượng. Đơn cử, trong quá trình bám địa bàn, tổ công tác của anh phát hiện một số đối tượng thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có đối tượng Nguyễn Văn Quyết (SN 1990), trú tại xã Kiến Thiết. Để theo dõi đối tượng này không hề đơn giản, do nghiện ma túy nên Quyết hay lén lút sử dụng, khi thấy có người lạ sẽ tẩu tán tang vật. Ngày 4/11/2021, nhận được thông tin đối tượng đang có mặt tại cây xăng, thuộc xã Pắc Nghiêng (xã Kiến Thiết) biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy, lập tức tổ công tác của Đại úy Hào đến hiện trường, yêu cầu đối tượng dừng xe máy để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Quyết để xe máy lại bỏ chạy.

Không để đối tượng chạy thoát, anh cùng đồng đội đuổi theo vây bắt. Sau khi đuổi đổi tượng được khoảng 50m, tổ công tác đã bắt giữ được Quyết, kiểm tra trên người có 1 gói nhỏ bằng giấy trắng, bên trong chứa chất bột cục màu trắng. Quyết khai nhận mua ma túy về sử dụng. Sau đó, Công an xã đã hoàn thiện hồ sơ chuyển lên Công an huyện Yên Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Đến tháng 2/2022, TAND huyện Yên Sơn đã xử Nguyễn Văn Quyết 12 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Qua nắm tình hình địa bàn, anh cùng đồng đội cũng đã phát hiện một nhóm người thường xuyên tụ tập có biểu hiện đánh bạc. Ngay sau đó, Công an xã đã triển khai phương án để bắt quả tang các đối tượng. Khoảng 22h ngày 9/6/2021, từ nguồn tin trinh sát, các anh phát hiện có 8 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại một vườn chuối của nhà dân, Đại úy Hào cùng đồng đội tổ chức bắt giữ. Khi phát hiện Công an xã đến, 6 đối tượng vơ vét tiền trên chiếu bạc bỏ chạy, tổ công tác bắt giữ được 2 đối tượng là Vi Văn Mão và Vi Văn Bộ, trú tại thôn Nà Vơ (xã Kiến Thiết).

Quá trình điều tra, tổ công tác cũng đã mời 6 đối tượng đánh bạc liên quan đến trụ sở làm việc, đồng thời lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, số tiền thu giữ trên chiếu bạc chưa đủ để khởi tố các đối tượng, do đó, Công an xã Kiến Thiết đã đề xuất Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 đối tượng,  tổng số tiền 12 triệu đồng về hành vi “đánh bạc”; đồng thời Công an xã cũng tiến hành răn đe, tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân. Ngoài đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng chí Hào cùng đồng đội đã tăng cường công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn xã Kiến Thiết với 7 khẩu súng tự chế, được người dân, đồng bào dân tộc đồng tình ủng hộ.

Luôn năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc  trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, Đại úy Hào đã không quản hiểm nguy để cứu người. Nhớ lại thời điểm đó, anh cho biết nếu ai ở hoàn cảnh của mình khi ấy, cũng sẽ hành động như vậy. Sáng 11/6/2021, Đại úy Hào trên đường đi làm trời mưa rất to, lúc đến cầu tràn Bắc Cụp, thuộc địa phận thôn Đồng Đi (xã Kiến Thiết) thì nước lũ dâng cao nên anh phải đợi nước rút mới qua được. Đến khoảng 9h40, anh nghe thấy người dân hô hoán có người bị nước lũ cuốn trôi là anh Trần Văn Nam (SN 1974), trú tại thôn Đồng Đi.

Nhanh chóng anh chạy dọc theo bờ suối vừa chạy vừa cởi áo, tháo giầy, bỏ điện thoại và ví lại, khẩn trương đón nạn nhân không để bị nước lũ cuốn đi xa. Khi thấy Nam đang ở phía trên, anh nhảy xuống dòng nước lũ để kéo vào bờ. “Lúc đó do nước chảy xiết, tôi chỉ biết túm lấy áo Nam rồi bị thả trôi khoảng 30m. Sau đấy, tôi dùng hết sức lực để cả hai vào bờ và túm được cành cây, bà con có mặt tại đó cũng đã hỗ trợ tôi khiêng Nam lên bờ” - Đại úy Hào kể lại. Vào thời điểm đó, Nam đã bị kiệt sức do uống nhiều nước, được khoảng 10 phút sau thì sức khỏe của nạn nhân đã phục hồi lại.

 Với hành động dũng cảm cứu người bị lũ cuốn trôi, Đại úy Hoàng Ngọc Hào được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen.

 Minh Hiền
.
.