Nữ Cảnh sát hình sự và những chuyên án bắt giữ tội phạm

Thứ Năm, 30/09/2021, 20:40

“Là một trong những Hội Phụ nữ đặc biệt, đa số cán bộ nữ của Hội xuất phát từ những trinh sát giỏi, truy bắt các đối tượng phạm tội, các chị không chỉ giỏi về nghiệp vụ, còn tinh thông võ thuật,”- Các tấm gương điển hình ấy đã được vinh danh tại Đại Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát Hình sự lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào chiều 30/9, tại Hà Nội.

Tại Đại hội Phụ nữ, Đại úy Ngô Thị Hà, cán bộ Phòng truy nã, truy tìm Cục Cảnh sát Hình sự đã trinh diễn màn võ thuật điêu luyện. Mái tóc đen nháy, thân hình rắn chắc của nữ trinh sát uyển chuyển theo từng đường võ. Chị đã từng cùng đồng đội tham gia bắt, vận động nhiều đối tượng truy nã (có những đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, có lệnh truy nã quốc tế).

096119f7d3991ac74388.jpg -0
Nữ trinh sát Ngô Thị Hà trình diễn võ thuật 

Tham luận tại Đại hội, Đại úy Ngô Thị Hà nhớ lại, thời điểm ngày 22/4/2020, đã cùng đồng đội truy bắt đối tượng Nguyễn Tiến Trưởng (SN 1994), theo Quyết định truy nã của Công an tỉnh Hưng Yên, can tội “Tổ chức đánh bạc”. Chị cùng đồng đội nắm tình hình, thu thập, xác minh thông tin về đối tượng nơi có thể đối tượng lẩn trốn như huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; quận Kiến An, TP Hải Phòng và tại nơi cư trú ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Thông qua biện pháp nghiệp vụ, đã phát hiện đối tượng ở khu vực xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, Ban Chuyên án nhận định đây là khu vực đông dân cư, nhiều trường đại học, cao đẳng nghề, tập trung số lượng lớn học sinh, sinh viên nên có nhiều nhà cho thuê trọ, khả năng cao đối tượng tá túc, hoặc thuê trọ tại đây.

Sau khi xác định được đối tượng Trưởng đang lẩn trốn tại dãy nhà trợ ở thôn An Bình (xã Dân Tiến), tổ công tác của Đại úy Ngô Thị Hà đã bắt giữ thành công đối tượng đảm bảo an toàn, đúng pháp luật.

Ngày 12/5/2020, sau khi lập chuyên án, Cục Cảnh sát Hình sự lên kế hoạch truy bắt đối tượng Hoàng Văn Long (SN 1988), trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, can tội “Cố ý gây thương tích”. Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã dùng dao chém Hoàng Minh Tiến, gây thương tích 40%, sau đó bỏ trốn. Công an tỉnh Thanh Hóa cử nhiều tổ công tác tổ chức xác minh, truy bắt Long nhưng đối tượng dùng các thủ đoạn lẩn trốn ở nhiều địa phương.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối tượng. Thực hiện kế hoạch đấu tranh, Ban chuyên án Cục Cảnh sát Hình sự, yêu cầu CBCS được giao nhiệm vụ phải nắm tình hình, thu thập, xác minh thông tin về đối tượng, tại các nơi địa bàn đối tượng có thể lẩn trốn. Ngay khi nắm được thông tin, Đại úy Ngô Thị Hà đã cùng đồng đội vào miền Nam đi xuống khu vực TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tại đây, tổ công tác đã xác minh, rà soát các mối quan hệ bạn bè xã hội của đối tượng tại khu vực đông dân cư, nhiều trường Đại học, cao đẳng nghề, khu công nghiệp tập trung lớn học sinh, sinh viên, công nhân có nhiều nhà thuê trọ.

Sau nhiều tháng theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chị đã cùng đồng đội tiếp cận được khu vực Long đang thuê trọ ở phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, nhanh chóng bắt giữ đối tượng, không để đối tượng kịp chống đối.

Còn đối với Thượng úy Nguyễn Thị Bích Thủy, nữ Cảnh sát Hình sự trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, chị cho biết có nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình trinh sát, phát hiện tội phạm và giải cứu nạn nhân là những trẻ sơ sinh.

d6b0553ad954100a4945.jpg -0
Thượng úy Nguyễn Thị Bích Thủy cùng đồng đội thay phiên chăm sóc các bé sơ sinh được giải cứu an toàn trở về trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự

Thượng úy Nguyễn Thị Bích Thủy nhớ lại, vào khoảng tháng 2/2021, qua công tác trinh sát nắm tình hình, CBCS Phòng 5, phát hiện đường dây liên quan đến mua bán trẻ em từ các tỉnh phía Nam sang Trung Quốc. Nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo Cục và lãnh đạo Phòng 5, chị tiến hành xác minh thông tin nhằm phát hiện, ngăn chặn đường dây tội phạm và giải cứu nạn nhân bị mua bán.

“Chúng tôi được phân công nhiệm vụ rà soát khu vực, địa bàn nghi vấn là địa điểm các đối tượng ẩn náu. Các tổ công tác được chia thành hai nhóm cả nam và nữ đi trinh sát. Sau nhiều giờ, chúng tôi đã xác định được vị trí nhóm đối tượng tại một nhà trọ trong ngỏ nhỏ”- chị nhớ lại.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Cục, tổ công tác của chị phối hợp với địa phương đi vào kiểm tra và phát hiện một cháu bé sơ sinh mới được khoảng một ngày tuổi và 1 người phụ nữ mang thai. Là nữ trinh sát hình sự, chị được lệnh bế cháu bé sơ sinh, đi cùng người phụ nữ mang thai đưa về trụ sở giao cho đồng đội nữ khác ở Cục chăm sóc. Tổ công tác của chị tiếp tục đi làm nhiệm vụ tại công viên, bến xe, khách sạn để làm giải cứu các cháu bé sơ sinh còn lại.

Chị kể, khó khăn, thách thức mà chị cùng đồng đội nữ trải qua không phải quãng thời gian đi trinh sát vào những đêm tối muộn mà chính là nhiệm vụ đảm bảo an toàn và chăm sóc các bé sơ sinh. “Một hình ảnh đẹp và kỷ niệm mãi không bao giờ quên trong đời của những nữ Cảnh sát Hình sự đó là khoảng thời gian chăm sóc các bé sơ sinh, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ công tác các chị phải vừa bế các bé, thay bỉm, cho uống sữa, ru bé ngủ...

“Tôi nhớ lúc đó, có trinh sát nữ do mệt vì nhiều ngày không được ngủ, đã nhờ trinh sát nam bế một cháu bé sơ sinh để mình chợp mắt một lúc. Khi vừa ngủ, thì cháu bé lạ hơi người đã khóc thét mãi không dứt, nữ cán bộ vội lấy khăn dấp nước vào mặt cho tỉnh, rồi cùng tôi thay nhau bế các bé cho tới khi trời sáng”- chị bồi hồi kể.

Minh Hiền
.
.