Những thời khắc nghẹt thở trong cuộc truy lùng nhóm khủng bố ở Đắk Lắk

Chủ Nhật, 20/08/2023, 09:51

Chúng tôi gặp lại Thượng tá Nguyễn Công An, Phó trưởng Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk sau những ngày anh cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lần theo dấu vết truy bắt nhóm khủng bố. Với nhiệt huyết và đậm chất “lính chiến”, anh đã kể nhiều câu chuyện về những ngày “ăn núi, ngủ rừng” để truy bắt nhóm đối tượng khủng bố...

Những cuộc điện thoại khẩn lúc rạng sáng

Sau nhiều lần lỡ hẹn do công việc đột xuất, tôi mới có dịp gặp lại Thượng tá Nguyễn Công An khi anh tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần về thăm gia đình. Sau cái bắt tay thật chặt, Thượng tá Nguyễn Công An trò chuyện với nhiệt huyết và đậm chất “lính chiến”. Anh kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện về những ngày “ăn bờ, ngủ bụi” cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị truy bắt nhóm đối tượng khủng bố hôm 11/6 vừa qua.

a.jpg -0
Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kế hoạch truy bắt nhóm đối tượng.

Nói về những ngày truy bắt nhóm đối tượng, Thượng tá Nguyễn Công An trầm ngâm nhớ lại: Ngày 10/6, anh trực lãnh đạo tại đơn vị, một ngày làm việc bình thường diễn ra như bao ngày khác và sau ca trực, anh nghỉ tại chính căn phòng làm việc của mình.

Hơn 1h sáng 11/6, chuông điện thoại của Thượng tá Nguyễn Công An đổ dồn. Bên kia đầu dây, Phó Trưởng Công an huyện Cư Kuin Nguyễn Đình Hưng nói trong gấp gáp: “Có một nhóm đối tượng mặc đồ rằn ri vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu dùng vũ khí tấn công anh em Công an xã, anh em đã báo anh biết chưa..?”.

Theo phản xạ của một người từng nhiều lần đối diện với các tình huống khẩn cấp, Thượng tá Nguyễn Công An bật dậy gọi điện cho trực ban báo động toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Sau 5 phút, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ có mặt lập tức lên đường đến hiện trường. Trên đường đi, Thượng tá An tiếp tục nhận được điện thoại của Phó Trưởng Công an xã Ea Tiêu Lý Đức Thắng với giọng đầy căng thẳng: “Anh ơi! Có một nhóm đối tượng mang vũ khí tấn công vào trụ sở Công an xã, bắn anh em mình”.

Lúc này, trong đầu chỉ mường tượng có một nhóm đối tượng hình sự, có thể có thù hằn với anh em nên tấn công để trả thù, tuy nhiên, khi đến hiện trường trụ sở xã Ea Tiêu, một cảnh đau thương ập vào mắt các anh. 2 đồng đội bị sát hại trong tình trạng bị bắn, đâm và đốt cháy. Xung quanh trụ sở UBND xã nhiều nơi bị đập phá, còn các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Chưa kịp định thần, Thượng tá An tiếp tục nhận được tin báo, nhóm đối tượng đã di chuyển sang tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur, cách trụ sở UBND xã Ea Tiêu khoảng 4km.

Ngay lập tức, Thượng tá An cùng đồng đội di chuyển sang trụ sở UBND xã Ea Ktur để hỗ trợ. Như linh tính mách bảo, trên đường đi, Thượng tá An nhận thấy phải gọi điện ngay cho các anh em đang trực tại trụ sở những xã gần đó di chuyển, rút toàn bộ lực lượng ra khỏi trụ sở tạm lánh đi chỗ khác để đề phòng nhóm đối tượng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Vừa dứt những cuộc điện thoại chỉ đạo, Thượng tá An cùng đồng đội nhận được tin nhóm đối tượng đang chặn đường vào trụ sở UBND xã Ea Ktur, chúng dùng súng bắn trả rất quyết liệt. Để đảm bảo an toàn cho đồng đội, Thượng tá An lệnh cho tất cả tạm rút quân về trụ sở UBND xã Ea Tiêu chờ chi viện.

Lần theo dấu vết tội phạm  

Nhớ lại thời khắc ấy, Thượng tá An chia sẻ, khi về đến trụ sở UBND xã Ea Tiêu thì anh cùng đồng đội nhận thêm hung tin, nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Ktur đã sát hại thêm 2 đồng chí Công an xã, làm bị thương 2 đồng chí khác. Cùng với đó, chúng chặn đường sát hại Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và Bí Thư Đảng ủy xã Ea Ktur cùng 3 người dân khác.

“Khi vừa nhận được hung tin thì Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện Cư Kuin cũng kịp thời có mặt tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu để chỉ đạo triển khai các biện pháp truy bắt nhóm đối tượng. Nhìn đồng đội bị giết hại dã man mà nước mắt tuôn trào. Kìm nén đau thương, lúc này mình chỉ nghĩ đến việc phải làm sao truy bắt bằng được nhóm đối tượng”, Thượng tá An tâm sự.

Lãnh đạo Công an tỉnh xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do đó yêu cầu tất cả các lực lượng sớm vào cuộc để truy lùng, bắt giữ ngay các đối tượng. Với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát cơ động, một mũi tấn công được lệnh tiến vào trụ sở UBND xã Ea Ktur để hỗ trợ, một mũi khác do Thượng tá An cùng với 6 đồng chí Công an huyện bọc theo hướng các xã Ea Bhốk, Ea Hu, Cư Ewi, Ea Ning rồi vòng về xã Ea Ktur, tạo thành thế gọng kìm nhằm chặn hướng rút lui cũng như đề phòng nhóm đối tượng có thể tấn công vào các trụ sở UBND xã khác trên đường chúng bỏ trốn.

Đến 3h sáng, tổ công tác của Thượng tá An có mặt tại ngã 3 xã Ea Hu và Ea Ning. Tại đây, người dân cho biết, khoảng hơn 1 giờ trước, có một nhóm người mặc đồ rằn ri chạy xe máy hướng về xã Ea Ning. Lập tức, tổ công tác của anh bám theo dấu vết hướng dẫn của người dân. Trên đường di chuyển, Thượng tá An cùng đồng đội được Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó trưởng Phòng CSCĐ Công an tỉnh thông tin, tình hình tại hiện trường xã Ea Ktur đã được kiểm soát. Tuy nhiên, các đối tượng gây án đã nhanh chân bỏ trốn.

Gần 5h sáng, trong tiết trời mưa và lạnh, anh cùng đồng đội vẫn kiên trì lần theo dấu vết nhóm đối tượng nhưng khi đến trụ sở Công an xã Ea Ning thì mất dấu. “Lúc này, tôi nhận được điện thoại của Thượng tá Dương báo về, tại địa bàn thôn 19, xã Ea Ktur có phát hiện dấu vết của nhóm đối tượng để lại. Ngay lập tức, tổ công tác chúng tôi di chuyển đến hiện trường để hỗ trợ. Tại đây, chúng tôi phát hiện nhiều dấu chân cùng một số cành cây chúng bẻ để lại làm dấu cho nhau. Lần theo dấu vết này khoảng 1km, khi đến khu vực nghĩa trang thôn 19, xã Ea Ktur thì phát hiện một số vật dụng cùng 1 chiếc xe máy chúng để lại trên đường bỏ trốn”, Thượng tá An nhớ lại.

b.jpg -1
Một đối tượng nghi phạm bị khống chế trong vườn tiêu của người dân.

Tiếp tục kiên trì bám theo dấu vết nhóm đối tượng khoảng 2km, anh cùng đồng đội phát hiện 5 chiếc xe máy khác cùng một số vật dụng bỏ lại ven đường. “Sau khi chụp ảnh biển số xe gửi về lãnh đạo để tra cứu thông tin, tôi tiếp tục cùng anh em lần theo nhóm đối tượng để truy bắt. Kiên trì bám theo khoảng 2km, khi đi đến địa bàn thôn 23, xã Ea Ning thì chúng tôi bắt gặp một người dân. Qua trao đổi, người này cho biết, vào rạng sáng nay có trên 30 người mặc đồ rằn ri mang theo súng đi qua đây”, Thượng tá An kể.

Hơn 8h sáng, nhóm của anh vẫn kiên trì bám theo dấu vết nhưng khi đi đến khu vực đường dân sinh gần đó thì mất dấu. Ngay lúc này, anh nhận được tin báo của người dân gần đó, khu vực sau vườn nhà có nhiều dấu vết của nhóm đối tượng để lại. Ngay lập tức, tổ công tác di chuyển đến hiện trường. Tại đây, nhiều tấm rào lưới của gia đình bị cắt đứt, cùng với đó những dấu chân để lại vẫn còn in hằn trên nền đất.

Lần theo dấu vết này khoảng 1km, khi đến một chòi rẫy vắng giáp ranh giữa thôn 23 và 24, xã Ea Ning thì các anh phát hiện hàng chục chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng nhóm đối tượng bỏ lại dọc đường. “Khi vừa tiếp cận gần nhóm đối tượng thì tôi nghe tiếng súng lên đạn. Lập tức tôi bắn 3 phát súng thị uy và hô lên “tất cả đứng im”. Nghe tiếng súng, nhóm đối tượng bỏ chạy tán loạn, đồng thời liên tiếp dùng súng bắn trả về phía anh em nhưng rất may không ai bị trúng đạn. Tại hiện trường, nhóm đối tượng bỏ lại hàng chục vật dụng như ba lô, dao, mìn tự chế…”, Thượng tá Anh nhớ lại.

Theo lời Thượng tá An, do nhóm đối tượng bỏ chạy toán loạn nên lực lượng truy bắt cũng bị phân tán theo chúng. Lúc này, tổ công tác của anh chỉ còn 7 người nhưng các anh vẫn kiên trì bám theo.

“Di chuyển trong địa hình rẫy cà phê, tiêu rậm rạp nên rất khó phát hiện các đối tượng ẩn nấp. Khi chúng tôi tiến vào khu vực rẫy thuộc địa bàn thôn 24, xã Ea Ning, cách địa điểm nhóm đối tượng bỏ chạy khoảng 2km thì phát hiện một đối tượng ẩn nấp bên gốc cây gần đó đang ngắm súng về hướng mình. Ngay lập tức, tôi siết cò súng và hô lớn: “Tất cả đứng im không sẽ bị bắn hạ”. Nghe tiếng súng cùng với tri hô, đối tượng lập tức buông súng đầu hàng”, Thượng tá An kể.

Tại đây, ngoài đối tượng cầm súng, các anh cũng đã khống chế, bắt giữ thêm 1 đối tượng khác khi đang ẩn nấp gần đó. Khám xét trên người đối tượng này, các anh phát hiện đối tượng mang theo một quả lựu đạn mỏ vịt. Cùng thời điểm này, tổ công tác của Thượng tá An cũng nhận được thông tin, tổ công tác của Phòng CSCĐ do Thượng tá Dương chỉ huy cùng các đồng đội bắt giữ được 3 đối tượng khác. Việc bắt giữ được các đối tượng đầu tiên trong nhóm khủng bố đã mở ra chìa khoá khai thác thông tin để bắt giữ thành công toàn bộ nhóm khủng bố sau này.

Chỉ sau 5 ngày, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng, toàn bộ nhóm khủng bố trực tiếp đã bị bắt giữ. Phía sau cuộc truy quét này là sự mưu lược, quyết đoán của những người chỉ huy, sự dũng cảm can trường của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Trong đó, phải kể đến bản lĩnh, nhanh nhạy của Thượng tá Nguyễn Công An cùng các đồng đội. Chỉ riêng tổ công tác do Thượng tá An chỉ huy đã trực tiếp vây ráp, truy bắt tổng cộng 40 đối tượng, phối hợp cùng lực lượng khác bắt giữ thêm 20 đối tượng khác.

Văn Thành
.
.