Những thanh niên ở đại ngàn Trường Sơn ước mơ khoác màu áo lính Công an
Đều là đảng viên, tốt nghiệp đại học và khao khát khoác màu áo lính Công an, Hồ Văn Sỹ và Lê Đình Bảo Sơn ở xã A Lưới 2 (TP Huế) quyết tâm viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND. Đây là 2 trong số nhiều thanh niên ở đại ngàn Trường Sơn thực hiện nghĩa vụ quân sự với mong muốn đóng góp sức mình trong việc giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự cho quê hương.
Khao khát của thanh niên người Pa Cô
Chúng tôi gặp em Hồ Văn Sỹ (SN 2003, trú thôn Ralóoc – A Sốc, xã A Lưới 2, TP Huế, người đồng bào dân tộc thiểu số Pa Cô) trong tiết trời mưa Xuân khi em đang sắp xếp tư trang trước khi rời ngôi nhà thân quen ở đại ngàn Trường Sơn để lên đường nhập ngũ. Sỹ tốt nghiệp Trường Đại học Luật - Đại học Huế vào giữa năm 2025 với bằng loại khá. Sau khi nhận được tấm bằng cử nhân, Sỹ có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với chuyên ngành mình được đào tạo.
“Ở độ tuổi mà nhiều bạn trẻ lựa chọn công việc phù hợp để có thu nhập ngay, thì được sự ủng hộ của gia đình cũng như nguyện vọng của bản thân, em quyết định chưa đi xin việc làm mà viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ Công an”, Sỹ bộc bạch.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông còn nhiều khó khăn, tuổi thơ của Sỹ gắn liền với ruộng đồng, với những mùa mưa nắng thất thường, khắc nghiệt. Thu nhập chính của gia đình Sỹ dựa vào việc bố mẹ đi vác keo thuê, chăn nuôi nhỏ lẻ và ấy sào ruộng nên cuộc sống khó khăn. Thế nhưng nhiều năm qua, bố mẹ Sỹ vẫn luôn chắt chiu, tiết kiệm từng đồng để lo cho anh em Sỹ học hành đến nơi đến chốn.
Sỹ chia sẻ: “Gia đình em, có nhiều thế hệ gắn bó với quê hương, có truyền thống cách mạng. Ông bà em từng tham gia kháng chiến, đóng góp công sức trong những năm tháng đất nước còn gian khó. Em hiểu rằng, được trưởng thành trong hòa bình là điều thiêng liêng mà thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu xương. Vì vậy, em mong muốn được góp sức trẻ của mình để bảo vệ sự bình yên của quê hương, tiếp nối truyền thống gia đình bằng hành động cụ thể và thiết thực. Đó là lý do em viết đơn tình nguyện xin được tham gia nghĩa vụ CAND. Dẫu biết rằng, trong môi trường CAND là nơi đòi hỏi sự nghiêm túc, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao. Đó cũng chính là môi trường lý tưởng để tuổi trẻ của em được thử thách, rèn luyện và hoàn thiện bản thân”.
Đang chuẩn bị cho con một số đồ dùng cá nhân trước giờ lên đường nhập ngũ, chị Hoàng Thị Khơn (người nông dân Pa Cô, mẹ của em Hồ Văn Sỹ) không giấu được cảm xúc khi ngày mai phải xa con. Chị Khơn kể lại, ngày con cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học, chị đã rơi nước mắt vì tự hào, sung sướng. “Thương cha mẹ vất vả, Sỹ đã luôn nỗ lực cố gắng và hôm con cầm tấm bằng trong tay, tôi hy vọng con có một tương lai mới. Nhưng rồi một ngày, khi nghe con nói con muốn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc rất khác. Vẫn là tự hào, nhưng sâu hơn, lặng hơn và cũng nhiều trăn trở hơn”, chị Khơn thổ lộ.
“Tôi tin vào sự rèn luyện của môi trường CAND, tin vào bản lĩnh mà con đã có và tin rằng quyết định của con là một quyết định chín chắn. Dù con ở đâu, làm gì, mẹ vẫn luôn ở phía sau – âm thầm dõi theo, cầu mong con vững vàng trên con đường mình đã chọn”, chị Khơn cho hay.
Ước mơ của Đảng viên trẻ
Cũng lớn lên ở đại ngàn Trường Sơn như Hồ Văn Sỹ, Lê Đình Bảo Sơn (SN 2002, trú thôn 5, xã A Lưới 2, TP Huế) tốt nghiệp loại Khá chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Sơn được vinh dự kết nạp Đảng khi còn là sinh viên của nhà trường. Sau khi ra trường, có một số công ty có nhu cầu nhận Sơn vào làm việc nhưng với ước mơ khoác lên màu áo lính Công an nên em không nhận lời.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, khi cả ba mẹ đều làm giáo viên, từ nhỏ Sơn luôn chăm chỉ học tập và có tinh thần trách nhiệm cao. Xuất thân từ vùng quê giàu truyền thống cách mạng ở núi rừng A Lưới, Sơn thấu hiểu giá trị của sự nỗ lực, ý chí vươn lên của những thế hệ đi trước và chính trong môi trường đó đã khiến Sơn luôn có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, khát vọng được đóng góp cho quê hương, đất nước.
Đặc biệt, Sơn mong muốn được trực tiếp đóng góp công sức vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời không ngừng học hỏi, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Lê Đình Bảo Sơn đã quyết định lựa chọn tham gia nghĩa vụ CAND để thực hiện hoài bão của mình.
Chị Phan Thị Hồng Vân, mẹ của em Lê Đình Bảo Sơn cho hay: “Ban đầu, khi nghe con chia sẻ quyết định tham gia nghĩa vụ CAND, tôi không khỏi bất ngờ và có phần lo lắng. Tôi lo rằng môi trường công tác trong lực lượng Công an đòi hỏi sự kỷ luật nghiêm khắc, đối mặt với nhiều áp lực và thử thách. Thế nhưng, khi thấy con trai thể hiện sự quyết tâm, chín chắn trong suy nghĩ và rõ ràng trong mục tiêu, vợ chồng tôi dần chuyển từ lo lắng sang tự hào. Tôi tin rằng sự lựa chọn của con không phải là bồng bột nhất thời, mà là kết quả của quá trình suy nghĩ nghiêm túc, thể hiện khát vọng được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”.
Và đối với Lê Đình Bảo Sơn, con đường phía trước không chỉ là thực hiện nghĩa vụ của người con Việt Nam, mà còn là hành trình thực hiện lý tưởng của người đảng viên trẻ: sống có trách nhiệm, hành động vì lợi ích chung và đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết.
Với nền tảng tri thức, phẩm chất đạo đức và ý chí cầu tiến; hy vọng rằng, những công dân ở vùng núi rừng như: Hồ Văn Sỹ, Lê Đình Bảo Sơn… và những công dân trẻ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng cống hiến và từng bước khẳng định mình trên con đường phụng sự Tổ quốc.
Thiếu tá Hồ Văn Như, Trưởng Công an xã A Lưới 2 cho biết, tại 5 xã miền núi biên giới A Lưới; xã A Lưới 2 có số thanh niên lên đường nhập ngũ đông nhất với 35 công dân. Trong đó, có 7 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và 28 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự. Tại buổi gặp mặt, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ CAND, Thiếu tá Hồ Văn Như khẳng định, ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc của việc thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; đồng thời động viên các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của đơn vị, nỗ lực rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1.836 thanh niên TP Huế hăng hái lên đường nhập ngũ
Ngày 5/3, TP Huế đã long trọng tổ chức lễ giao, nhân quân năm 2026. Đây là năm đầu tiên thực hiện tuyển quân, giao quân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Năm 2026, TP Huế được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi hơn 1.836 công dân nhập ngũ, trong đó, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 336 và 1.500 công dân thực hện nghĩa vụ Quân sự. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cũng được tăng lên rõ rệt. Trong đó, có 318 thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp; có 44 thanh niên là Đảng viên; 134 thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong khí thế hân hoan của ngày hội tòng quân, lãnh đạo TP Huế đã ân cần dặn dò các thanh niên nhập ngũ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, không quản khó khăn, gian khổ, tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành những người quân nhân cách mạng mẫu mực, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng ngày, TP Huế đã bàn giao đầy đủ 100% chỉ tiêu giao quân bảo đảm nhanh gọn, an toàn. Từ đây, các thanh niên sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình tại các đơn vị nhận quân.

4.419 thanh niên Vĩnh Long lên đường nhập ngũ
Tuổi trẻ Đà Nẵng xung phong nhập ngũ: Lựa chọn thử thách, viết tiếp lý tưởng cống hiến
Anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ nghĩa vụ trong Công an nhân dân