Nhiều thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Thứ Tư, 08/02/2023, 10:13

Đang học năm 2 Trường Cao đẳng Đà Lạt (Lâm Đồng), anh Trần Công Minh Nhật (SN 2003, thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) đã tình nguyện lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

“Khi đã mặc lên người bộ trang phục trong quân ngũ, tôi ý thức rõ ràng rằng phải chú tâm với công việc huấn luyện gian khổ và đảm đương nhiệm vụ mới được giao sắp tới!..”, anh Nhật chia sẻ.

Nhiều thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc -0
Tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại TP Đà Lạt hăng hái lên đường nhập ngũ.

Cũng ở xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đợt này còn có anh Nguyễn Xuân Long (SN 2000). Anh Long là người đã tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch, Trường Đại học Đà Lạt. Ở thành phố Đà Lạt ngàn hoa, nổi tiếng về lĩnh vực du lịch, Long có nhiều cơ hội tốt để lập nghiệp theo đúng ngành nghề mình đã học.

Anh Long cho biết, trước thời điểm nhận bằng đại học, anh và nhóm bạn đã lên kế hoạch bắt đầu khởi nghiệp bằng việc kinh doanh dịch vụ du lịch. Thế nhưng, lúc đang triển khai thực hiện dự án kinh doanh của mình, Long nhận được Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, anh đã tạm gác lại kế hoạch kinh doanh và chiến lược khởi nghiệp, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh Long đã quyết định lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trong sự ủng hộ hết mình của các thành viên trong gia đình. “Bây giờ, tôi rất tự hào khi được đứng vào hàng ngũ đi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Đó là điều rất vinh hạnh bởi trong hàng trăm thanh niên ở độ tuổi nhập ngũ của xã Xuân Thọ, đợt này chỉ có tôi và Nhật là trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND”, anh Long tự hào.

Nhìn con trai đầu là anh Nguyễn Huy Quang (SN 2001) chỉnh tề trong bộ trang phục nghĩa vụ tham gia CAND, ông Nguyễn Huy Cao (SN 1972, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Chính ông đã tận tay khoác bộ trang phục và cẩn thận cài từng khuy áo cho cậu con trai vừa tốt nghiệp Trường Đại học FPT. Vừa cài khuy áo cho con, ông Cao vừa rủ rỉ tâm sự: “Thanh niên trưởng thành là phải nghiêm túc, chỉnh tề và sống không chỉ có trách nhiệm với gia đình mà còn phải có trách nhiệm cao cả với Tổ quốc. Vào môi trường rèn luyện mới con sẽ thấy mình thực sự là người trưởng thành, tự lập. Hết thời gian thực hiện nghĩa vụ, nhanh thôi, ở môi trường nào con cũng có thể hòa nhập, thích nghi và phát huy được bản lĩnh của chiến sĩ CAND đã được rèn luyện suốt 2 năm trong môi trường chuyên nghiệp!..”.

Ông Cao cho biết, khi Quang vừa tốt nghiệp Đại học, nhận bằng và trở về quê nhà Đà Lạt, ông đã động viên con trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngay. Đây cũng là cơ hội để chiến sĩ Nguyễn Huy Quang đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết của tuổi xuân để phụng sự cho Tổ quốc, vì sự bình yên cho nhân dân. Lá đơn xin nhập ngũ của Nguyễn Huy Quang được gửi trực tiếp tới Ban Chỉ huy Quân sự phường 2, TP Đà Lạt. Sau đó, Quang được phân công tham gia thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Hết thời gian huấn luyện, chiến sĩ trẻ Nguyễn Huy Quang sẽ được nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng.

Chỉ ngày mai thôi, chàng trai có nước da trắng nõn, hình dáng thư sinh Nguyễn Thiện (SN 1998, ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Lạt) sẽ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Ngày cuối cùng trước giờ lên đường, không chỉ những người thân trong gia đình quây quần bên anh, chia sẻ, động viên đã đem tới cho chàng tân binh CAND nhiều tiếng cười, niềm vui và sự tự tin, Thiện còn được bà Hoàng Nhật Lệ, Bí thư Đảng ủy phường 1, TP Đà Lạt tới ân cần thăm hỏi, động viên.

Khắc Lịch
.
.