Nhân lên những nghĩa cử đẹp của Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao

Thứ Tư, 15/03/2023, 18:49

Đêm 23, rạng sáng 24/12/2022, các tổ chức quần chúng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ (CSBV) mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức đi thăm, tặng quà những người vô gia cư trên địa bàn Thủ đô. Khoảng 4h, đến phố Xã Đàn, quận Đống Đa, đoàn gặp một bé gái mặc đồng phục học sinh ngủ tại vỉa hè, giữa không gian sương mù, rét buốt. Qua thăm hỏi, được biết cháu đi lạc, buồn ngủ và mệt quá nên ngồi ngủ tại đó, đoàn công tác đã động viên, ủ ấm cho cháu và đưa cháu bé về nhà...

Nêu gương từ những việc làm bình dị hằng ngày

Ngày hôm sau, 25/12, gia đình cháu đã đến trụ sở Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao trực tiếp cảm ơn CBCS Trung đoàn nói chung và đoàn công tác nói riêng. "Chúng tôi rất cảm động, trân trọng và cảm ơn CBCS Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao. Gia đình đã huy động người thân đi tìm cháu cả đêm trong sự hoang mang, lo lắng, hoảng sợ tột cùng. Mọi sự nỗ lực tìm kiếm đều chưa có kết quả. Chúng tôi như được sống lại lần nữa khi có thông tin của cháu từ các chiến sĩ Công an. Đây là nghĩa cử thầm lặng nhưng đầy nhân văn..." - anh Nguyễn Văn T, bố nữ sinh xúc động viết trong thư cảm ơn.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -0
Nhân lên những nghĩa cử đẹp Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -1
CBCS Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao thăm, tặng quà những người vô gia cư trên địa bàn Thủ đô.

Trước đó, khoảng 15h ngày 5/4/2022, Đại úy Nguyễn Đắc Sỹ, Phó Trung đội trưởng, Đại đội 3 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực các mục tiêu bảo vệ. Khi đến ngã tư Chu Văn An - Lê Hồng Phong (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) thì nhặt được túi xách màu xanh, bên trong có 1 Ipad, 1 Airpod và một số tư trang cá nhân. Ngay lập tức, Đại uý Nguyễn Đắc Sỹ đã báo cáo sự việc với Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời bàn giao cho Công an phường Điện Biên để tìm và trao trả cho người bị mất.

Khoảng 19h cùng ngày, tại trụ sở Công an phường Điện Biên, anh Sỹ và Trung úy Nguyễn Sơn Tùng, cán bộ Công an phường Điện Biên đã tiến hành trao trả số tài sản trên cho anh Trần Anh Dũng. Viết thư cảm ơn CBCS Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao và Công an phường Điện Biên, anh Trần Anh Dũng bày tỏ: "Tôi rất vui mừng khi nhận lại được tài sản của vợ đánh rơi. Cảm ơn hành động của anh Sỹ, người đã nhặt được túi đồ của vợ tôi và sự nhiệt tình, thiện chí của cán bộ Công an phường Điện Biên. Tôi mong hành động đẹp này sẽ được lan toả sâu rộng hơn nữa".

Nhân lên những nghĩa cử đẹp Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -0
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ chứng kiến lễ bàn giao Ngôi nhà 19/8 do Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ xây dựng tặng gia đình Trung úy Nguyễn Hữu Nghĩa, cán bộ Trung đoàn.

Trên đây chỉ là hai trong số những vụ việc điển hình gương người tốt, việc tốt mà CBCS Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao thực hiện trong năm vừa qua, được Trung đoàn biểu dương trong những báo cáo hàng quý gửi lên cấp trên. Thực chất, việc "nêu gương", xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát hiện, bồi dưỡng các điển hình mới xuất sắc trên các mặt công tác luôn được Trung đoàn thực hiện thường xuyên. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện để tạo sức lan tỏa, nhằm nâng cao chất lượng của phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

"Việc CBCS nhặt được ví, túi xách, điện thoại... trả lại người đánh rơi rất nhiều, là việc làm bình dị hằng ngày nên chúng tôi thường không tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng nội bộ Trung đoàn luôn biểu dương kịp thời để động viên CBCS, đồng thời để các CBCS khác nhìn vào đó học tập, noi theo", Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao cho hay.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -0
Anh Trần Văn Dũng vui mừng nhận lại tài sản vợ đánh rơi, viết thư cảm ơn CBCS Trung đoàn.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu là yêu cầu tối thượng

Chiều 15/3, thăm, kiểm tra quy trình vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của Trung đoàn tại trụ sở Cơ quan đại diện Ngoại giao Pháp (57 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trung tá Phạm Văn Nho, Phó Trung đoàn trưởng cho biết, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác bảo vệ mục tiêu theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn có kế hoạch phân công, cắt cử chỉ huy Trung đoàn và chỉ huy các ban đi kiểm tra các vọng gác hàng ngày để kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ CBCS trong quy trình làm nhiệm vụ, làm sao CBCS duy trì nghiêm túc lễ tiết, tác phong và xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -0
Trung tá Phạm Văn Nho, Phó Trung đoàn trưởng thăm, kiểm tra vọng gác cơ quan đại diện Ngoại giao Pháp, chiều 15/3.

"Người chỉ huy không đi theo một tuần tự nào mà trong ca trực ngày hay đêm, rạng sáng hay chập tối đều có thể kiểm tra để đánh giá việc chấp hành của CBCS có đảm bảo thường xuyên, liên tục hay không. Có ca trực mình đi vào lúc 12h đêm, cũng có ca đi vào lúc 4h30 sáng", anh chia sẻ. Bảo vệ mục tiêu 24/24h nên không thể tránh khỏi có lúc CBCS còn sao nhãng, nhưng xác định đây là trách nhiệm, là danh dự của đơn vị, của lực lượng nên chỉ huy Trung đoàn và cán bộ đốc gác luôn trực tiếp kiểm tra, vừa là thăm hỏi, động viên tinh thần anh em.

"Mỗi ca gác, chúng tôi còn chịu sự chi phối nhiều bởi ngoại cảnh, là lượng người ra vào, đi qua mục tiêu, là thời tiết nắng - mưa thất thường, lúc nắng nóng đỉnh điểm áo quần ướt sũng mồ hôi, lúc mưa phùn gió bấc tay chân tê cóng theo từng đợt gió lùa... Thế nhưng, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, mỗi CBCS đều tự dặn lòng khắc phục khó khăn, "đối với công việc phải tận tuỵ" như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoàn thành công việc được giao" - Trung uý Nguyễn Văn Thịnh, chiến sĩ canh gác bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao Pháp tâm sự.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -0
Trung uý Nguyễn Văn Thịnh cho biết, những phiên gác đêm cũng cảm thấy nhớ nhà, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoảng qua.

Quanh năm làm bạn với bục gác này từ năm 2019 đến nay, anh Thịnh cho rằng, đôi khi những phiên gác đêm đứng một mình, đường phố vắng tanh cũng thấy nhớ nhà. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua, bởi sau đó lại nghĩ làm sao bảo đảm an toàn cho mục tiêu thì anh lại phấn chấn trở lại, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

"Căng thẳng nhất là lúc mới thay ca, phải tập trung nắm bắt tình hình mục tiêu xem có biến động gì không, còn sau đó đã ổn định thì mọi việc cũng bình thường", anh Thịnh nói và cho biết, CBCS luôn nhận được sự quan tâm, động viên của đơn vị, đôi khi đơn giản là những chai nước mát gửi tặng ngày hè oi bức, mùa đông là những phích nước ấm giữ nhiệt cơ thể cũng thấy ấm lòng...

"Canh gác bảo vệ mục tiêu, nhìn qua thì nghĩ đơn giản là chỉ đứng vậy thôi. Nhưng để mọi thứ êm ru, trơn tru thì bên trong mỗi CBCS rất căng thẳng", Đại tá Lê Anh Tuấn chia sẻ thêm. Cũng phải thôi, người bình thường đứng một chỗ lâu đã thấy không thoải mái, ở đây các CBCS đứng gác 2h mỗi ca, mỗi ngày 3 ca với tư thế, lễ tiết, tác phong chuẩn điều lệnh CAND và đẹp trong mắt người dân. Các vọng gác thường ở trụ sở Cơ quan đại diện Ngoại giao các nước nên hình ảnh người CBCS CSBV mục tiêu còn là hình ảnh đại diện quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -0
CBCS Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao thực hiện quy trình đổi phiên gác.

Quá trình vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu, đôi khi CBCS Trung đoàn gặp sự cố hy hữu. Chẳng hạn sự kiện cá chết ở khu vực Hồ Tây xôn xao dư luận, xác cá trôi dạt, bốc mùi nồng nặc đúng chỗ vọng gác Đại sứ quán Chile khiến CBCS đứng gác "như tra tấn"; có nơi anh em đứng gác bị sâu rơi vào người nổi ban, ngứa ngáy khó chịu khắp cơ thể; hay vụ "xe điên" đâm vọng gác Đại sứ quán Thái Lan năm 2011 làm chiến sĩ đứng gác tử vong trong khi làm nhiệm vụ... Nhưng hơn ai hết, các CBCS nơi đây luôn tuyệt đối trung thành, không bao giờ rời bỏ vọng gác, dù một tích tắc.

Nhớ lại vụ việc đối tượng có biểu hiện xâm phạm mục tiêu, Thượng uý Nguyễn Nhật Khánh, chiến sĩ Đại đội 1 cho biết, khoảng 9h ngày 3/8/2022, trong khi làm nhiệm vụ tại vọng gác số 2, mục tiêu trụ sở Cơ quan đại diện Ngoại giao Mỹ, đồng chí phát hiện một đối tượng nam giới đi xe gắn máy nhãn hiệu Honda dừng xe gần vọng gác. Được Thượng uý Khánh nhắc nhở, đề nghị để phương tiện đúng nơi quy định, đối tượng đã dắt xe ra cách đó khoảng 5m, nhưng sau đó lại đi bộ đến trước khu vực cổng mục tiêu phía đường Láng Hạ.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -0
Chỉ huy đơn vị kịp thời chỉ đạo các tổ chức quần chúng tặng nước uống tại các vọng gác để động viên tinh thần CBCS khắc phục khó khăn, yên tâm công tác.

Ngay lập tức, đồng chí tiếp cận, ngăn chặn, yêu cầu đối tượng dừng lại, không tiếp tục di chuyển vào trong hành lang mục tiêu bảo vệ, đồng thời hỏi mục đích của đối tượng đến mục tiêu. Người đàn ông trả lời "để chờ người quen", sau đó bất ngờ ném một vật lạ vào trong cổng sắt dành cho xe ô tô ra vào mục tiêu bảo vệ. Thấy vậy, Thượng uý Nguyễn Nhật Khánh đã phối hợp lực lượng bảo vệ chuyên trách của Cơ quan đại diện Ngoại giao Mỹ khống chế đối tượng... "Chúng tôi luôn tâm niệm, bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu là mục tiêu tối thượng, nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải chủ động các phương án ứng phó", anh khẳng định.

Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", thời gian qua, Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao đã nhận được nhiều Thư khen của Đại sứ quán các nước. Tiêu biểu, gần đây, Thư khen Đại sứ quán Bangladesh có đoạn viết: "Đại sứ quán Bangladesh xin gửi lời cảm ơn tới CBCS Đại đội 4, Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao vì đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại sứ quán trong dịp Tết Quý Mão 2023. Ngoài ra, các CBCS luôn chiếm được thiện cảm của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng như nhân dân, luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ xung quanh khu vực, giữ đúng tác phong của người chiến sĩ CAND".

"Hàng năm, cứ vào dịp tháng 3, bộ phận tiếp nhận hồ sơ visa của Đại sứ quán Nhật Bản luôn trong tình trạng quá tải do lưu lượng người đến nộp visa quá đông, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT khu vực xung quanh Đại sứ quán. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an Việt Nam và Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao, các CBCS Đại đội 5 được bố trí tăng cường để an ninh của Đại sứ quán luôn được đảm bảo một cách triệt để nhất. Đại sứ quán Nhật Bản xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác quý báu của Bộ Công an Việt Nam và hy vọng rằng, mối quan hệ tốt đẹp này sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai" - Thư khen Đại sứ quán Nhật Bản biểu dương.

Quỳnh Vinh
.
.