Ngủ giường “bà đẻ”,  phá án... ma túy

Thứ Bảy, 19/08/2023, 20:16

Nằm ở phía Tây đại ngàn Trường Sơn, xã biên giới Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có dòng sông Sê Pôn thơ mộng chảy qua và đấy cũng là ranh giới tự nhiên của hai nước Việt – Lào. Ở gần Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, Tân Thành là xã có nhiều đường mòn, lối mở nên được xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT.

Trước tình hình đó, Công an xã Tân Thành luôn khắc phục mọi khó khăn, bám chắc địa bàn, kiên quyết đấu tranh hiệu quả với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Thượng tá Lê Minh Hải, Phó Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, thông qua tuyến hành lang kinh tế Đông -Tây, các đường dây, băng nhóm tội phạm ma túy vận chuyển “hàng” về tập kết ở các địa bàn giáp biên của Lào với các xã, thị trấn thuộc huyện Hướng Hóa. Tiếp đó, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở; các đối tượng đã vận chuyển vào nội địa và từ đây hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Điều đáng lo, thời gian gần đây, tội phạm ma túy tổ chức chặt chẽ với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, sử dụng phương tiện giao thông, liên lạc hiện đại, vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy đuổi, bắt giữ.

34_số ĐB - Ngủ giường “bà đẻ”,  phá án... ma túy -0
Công an xã Tân Thành phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tuần tra tại đường mòn, lối mở dọc sông Sê Pôn.

Hôm chúng tôi đến Tân Thành cũng là đúng lúc các cán bộ, chiến sĩ Công an xã này trở về sau cuộc tuần tra từ các đường mòn, lối mở dọc sông Sê Pôn. Dưới cái nắng hanh gắt của gió Lào cộng với nhiều giờ lội bộ khiến lưng áo các anh  đẫm mồ hôi. Chưa kịp nghỉ ngơi, các anh được “lệnh” phối hợp với lực lượng chức năng khác khám xét nhà một đối tượng vừa vận chuyển hơn 20.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH). Chưa dừng lại ở đó, trực ban Công an xã nhận được tin báo của một già làng về nhóm thanh niên sử dụng ma túy...

“Công việc cứ tiếp nối nhau nên dường như cán bộ, chiến sĩ Công an xã ở đây rất hiếm khi được giờ nghỉ trưa hay ngày cuối tuần trọn vẹn”, Trung tá Trần Huy Phong - Trưởng Công an xã Tân Thành cho biết. Tân Thành có gần 1.100 hộ với hơn 4.000 nhân khẩu. Với hơn 6km đường biên giới, Tân Thành giáp với xã Mỹ Yên và xã Mỹ Hạt thuộc huyện Sê Pôn (Savanakhet, Lào). Trong số 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an xã, nhiều đồng chí có nhà ở TP Đông Hà (Quảng Trị) - cách xã Tân Thành gần 100km nhưng thời gian qua, trong các đợt cao điểm vừa đấu tranh với tội phạm ma túy vừa thực hiện cấp CCCD, cài đặt định danh điện tử và triển khai Đề án 06 nên 2 tháng mới được về thăm gia đình.

Dẫn chúng tôi đến một số đường mòn, lối mở mà tội phạm thường vận chuyển ma túy qua đây, Thượng úy Nguyễn Xuân Phúc kể, trước đây, anh công tác tại Đội kiểm soát xuất nhập cảnh Công an Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (thuộc Cục Xuất nhập cảnh). Khi Bộ Công an triển khai Đề án đưa Công an chính quy về xã, anh tình nguyện xin vào công tác nơi đây dù trước đó chưa một lần đặt chân đến. Gần 3 năm qua, ít người biết rằng Phúc “ở đậu” tại Trạm Y tế xã nằm sau trụ sở Công an xã. Và, chiếc giường mà anh gắn bó thời gian qua chính là chiếc giường mà thai phụ ở miền núi thường nằm để nữ hộ sinh thăm khám...

Theo Trung tá Trần Huy Phong, Phúc được giao nhiệm vụ làm Cảnh sát khu vực phụ trách 3 thôn: Bích La Trung, Nam Xuân Đức, Hà Lệt với gần 1.800 nhân khẩu. Trong đó, có 2 thôn giáp biên giới, 1 thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số. “Ban đầu khi mới vào vùng biên giới này, Thượng úy Phúc có gặp rào cản trong ngôn ngữ giao tiếp với người dân đồng bào dân tộc thiểu số nhưng chỉ trong thời gian ngắn, anh đã kịp thời học hỏi, nỗ lực, cố gắng và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”.

Cũng theo lời lãnh đạo Công an xã, với những cách làm sáng tạo, khéo léo, Thượng úy Nguyễn Xuân Phúc đã nắm chắc, quản lý rất tốt các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống, các đối tượng chấp hành án hình sự tại địa phương. Được sự giúp đỡ của các già làng, trưởng bản, mới đây, anh lên danh sách các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó tiến hành test ma túy có kết quả dương tính 11 đối tượng và đưa vào diện quản lý tại xã… Anh còn trực tiếp tham mưu cho Ban chỉ huy Công an xã triệt phá nhiều vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

34_số ĐB - Ngủ giường “bà đẻ”,  phá án... ma túy -0
Thượng úy Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ công tác bắt đối tượng ma túy qua đường mòn, lối mở trong đêm khuya.

Ông Hồ Năng, Trưởng thôn Hà Lệt - người có uy tín trong đồng bào tại Tân Thành cho biết, ở vùng biên giới Việt – Lào này, tội phạm ma túy luôn diễn biến rất phức tạp. “Trước đây, trên địa bàn có nhiều thanh, thiếu niên sử dụng ma túy kéo theo nhiều tệ nạn khác khiến những người làm cha làm mẹ rất buồn phiền. Nhưng từ khi Công an chính quy về xã, tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy giảm rất nhiều, các tệ nạn khác cũng giảm theo nên người dân rất phấn khởi. Vừa qua, Công an xã Tân Thành đã triệt xóa 6/7 điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại 5 thôn trên địa bàn giúp bà con nhân dân yên tâm làm ăn”, ông Năng kể thêm.

Theo lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa, trong 7 tháng đầu năm, Công an xã Tân Thành chủ công phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra tại các đường mòn, lối mở và phát hiện bắt giữ 12 vụ/25 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 8.000 viên MTTH. Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét nhà ở 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 54.000 viên MTTH. Điển hình, mới đây, Công an xã phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tuần tra đêm tại đường mòn dọc sông Sê Pôn thì phát hiện Hồ Văn Liễu (SN 1997) và Hồ Văn Vũ (SN 2005, trú xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) đang tàng trữ 200 viên ma túy tổng hợp. Liễu và Vũ khai nhận, mỗi người góp 500 nghìn đồng, rồi qua Lào mua hồng phiến đưa về Việt Nam để sử dụng thì bị bắt…

Với sự kiên quyết đấu tranh chống tội phạm đến cùng, đặc biệt là tội phạm ma túy ở các đường mòn, lối mở, Công an xã Tân Thành cùng với lực lượng chức năng đóng trên địa bàn đã góp phần quan trọng bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công an xã Tân Thành và cá nhân các cán bộ, chiến sĩ; thời gian qua, nhiều cấp, ngành đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen…

Hải Lan
.
.