Ngôi nhà mang tên "Hạnh phúc"

Thứ Hai, 31/10/2022, 13:57

Có một Dự án của Công an tỉnh Sơn La mang tên “Hạnh phúc cho em” với sứ mệnh xây dựng nhà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và xây các điểm trường tại các xã vùng cao, biên giới. Dự án ấy đã xây lên nhiều cuộc đời hạnh phúc cho các em nhỏ vùng khó khăn đúng như tên gọi...

Thấu cảm những phận đời cơ cực

Ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo nằm ngay bên đường thuộc bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu là nơi trú ngụ của cả gia đình bé Vì Tương Lai từ bao năm nay, gồm bố mẹ và 3 đứa con nheo nhóc, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài mấy cái bát đĩa sứt mẻ, vài cái xoong nồi méo mó vứt chỏng chơ. Bố bé Vì Tương Lai là anh Vì Văn Nguyễn, nguyên là cán bộ y tế bản.

Ngôi nhà mang tên
Ảnh Bác Hồ do Dự án “Hạnh phúc cho em” trao tặng được treo trang trọng trong ngôi nhà mới bé Vì Tương Lai.

Năm 2015, mọi thứ sụp đổ khi anh phát hiện bị bệnh suy thận. Cứ mỗi tuần 3 lần, anh phải đi chạy thận ở Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu. Một mình người vợ tảo tần làm thuê, làm mướn cũng không đủ tiền lo cho anh chữa bệnh. Hai vợ chồng cùng 3 con nhỏ chui rúc trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, nắng thì xiên vào nhà, mưa thì dột tứ bề. Bé Vì Tương Lai mới 2 tuổi, hiện đang học tại điểm Trường mầm non bản A Má, cũng được hỗ trợ của Dự án “Nuôi em Mộc Châu”, được nuôi bữa cơm trưa như những đứa trẻ khó khăn vùng biên giới này.

Hoàn cảnh của em Hà Thị Hình ở bản Tây Tà Lào, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ còn éo le hơn rất nhiều. Mẹ em bị khuyết tật vận động về trí tuệ từ nhỏ, sống nương nhờ vào người anh ruột trong một căn bếp tồi tàn chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Năm 2010, mẹ em bị một người đàn ông xâm hại, có bầu rồi sinh ra em. Một người bình thường khi nuôi con nhỏ còn vất vả, huống chi mẹ em là một người tàn tật, không có nhận thức, không đi lại được, không thể tự lo cho bản thân thì việc có thêm một đứa con nhỏ là điều vô cùng khó khăn. Mọi sinh hoạt của hai mẹ con nhờ vào người bác. Khuôn mặt đen đúa, dáng người nhỏ con, nỗi vất vả hằn sâu trên khuôn mặt đứa trẻ mới 12 tuổi. Cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông chờ vào chế độ ưu đãi của Nhà nước dành cho người tàn tật 700.000đ/tháng.

Ngôi nhà mang tên
Lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trò chuyện với bà nội và mẹ bé Vì Tương Lai trong ngôi nhà mới.

Ngoài giờ học, em lang thang kiếm củ khoai, củ măng, rau rừng để làm thức ăn, khi thì vào tận bìa rừng nhặt những cành củi khô mang về phụ cho gia đình người bác. Hai mẹ con tá túc trong căn bếp nhỏ xíu, đang mục nát dần. Hình tâm sự: “Sau này lớn lên e chỉ ước mơ được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, để mẹ nhận biết được sự tồn tại của em trên đời...”

Em Lò Văn Ngoan, 11 tuổi ở bản Lọng Ố, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai cũng có một gia cảnh đặc biệt. Em mồ côi cả cha và mẹ, sống cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ xiêu vẹo. Nói là nhà nhưng trông chỉ như cái lán nương của người dân tộc dựng tạm trong rừng để trú ngụ mỗi khi đi làm nương. Đường đến nhà của hai bà cháu là đoạn đường đất ngoằn ngoèo, dốc ngược, phải vượt qua mấy quả núi mới đến nơi. Trời mưa thì chỉ có thể đi bộ. Bà ngoại của Ngoan năm nay đã 99 tuổi, ở cái tuổi “gần đất xa trời” bà không còn đủ sức lực để chăm lo cho đứa cháu ngoại của mình. Cuộc sống của hai bà cháu trông vào 700.000đ trợ cấp của Nhà nước cho trẻ em mồ côi. Ngoan không có ước mơ gì cao sang mà chỉ ước có một ngôi nhà đúng nghĩa, có thể che nắng, che mưa cho hai bà cháu và khi lớn lên sẽ trở thành thầy giáo để dạy chữ cho đám trẻ con ở bản. Bà Lò Thị Bun, bà ngoại của Ngoan thều thào bảo: “Tôi không biết sẽ sống được đến khi nào. Điều tôi lo lắng nhất là khi tôi không còn nữa thì cháu Ngoan sẽ sống ra sao…” – câu nói dở dang bị chặn lại bởi hai hàng nước mắt của người bà ngót trăm tuổi. Ánh mắt bà nhìn chúng tôi như cầu cứu, như mong chúng tôi hãy cưu mang đứa cháu còn nhỏ dại của bà...

Cuộc sống của những đứa trẻ này đã hoàn toàn bước sang một trang mới khi được Dự án “Hạnh phúc cho em” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La tìm đến, hỗ trợ xây những ngôi nhà.

Và những ngôi nhà từ thiện tâm

Trong những chuyến công tác về cơ sở ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để thực hiện Dự án “Nuôi em Mộc Châu” (Nuôi cơm trưa cho các em nhỏ ở các xã khó khăn), CBCS Công an tỉnh Sơn La, những người trực tiếp thực hiện Dự án vẫn không khỏi trăn trở nếu chỉ mang đến cho các em ở đây 1 bữa ăn trưa thôi chưa đủ mà cần phải làm việc gì đó lớn hơn, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cuộc sống ổn định hơn, mong muốn các em thực sự có tương lai tươi sáng hơn. Ý tưởng về việc thành lập một Dự án tiếp nối những lan tỏa mạnh mẽ của Dự án “Nuôi em Mộc Châu” đã được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và được sự đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao. Dự án “Hạnh phúc cho em” đã ra đời với sứ mệnh xây nhà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và xóa các điểm trường tạm cho các huyện vùng cao Sơn La.

Ngôi nhà mang tên
Lễ Khởi công ngôi nhà hạnh phúc dành cho em Lò Văn Ngoan.

Với ý nghĩa tinh thần “Xây cho em hạnh phúc, xây cho em tương lai tươi sáng”, Dự án “Hạnh phúc cho em” đã tiến hành kêu gọi sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm xây dựng và trao nhà mới cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La với trị giá 80 triệu/ngôi nhà và xây các điểm trường với trị giá 350 triệu/điểm trường.

Trường hợp đầu tiên mà Dự án “Hạnh phúc cho em” hướng đến chính là bé Vì Tương Lai ở bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Khi còn công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Mộc Châu, Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, chủ nhiệm Dự án “Nuôi em Mộc Châu” đã nhiều lần gặp hai vợ chồng anh Vì Văn Nguyễn (bố Vì Tương Lai) đèo nhau bằng xe máy ra bệnh viện Thảo Nguyên Mộc Châu chạy thận. Anh và những người thực hiện Dự án đã tìm hiểu và thấu hiểu hoàn cảnh, vẫn ấp ủ dự định giúp đỡ gia đình bé Vì Tương Lai có ngôi nhà đàng hoàng. Và dự định ấy đã thành hiện thực khi ngôi nhà chính thức được xây dựng vào tháng 1/2022. Chỉ sau 3 tháng, ngôi nhà đã hoàn thiện với diện tích 36m2, có 2 phòng ngủ, 1 bếp và 1 phòng khách. Dự án “Hạnh phúc cho em” cũng tặng thêm ảnh Bác Hồ, góc học tập với đầy đủ đồ dùng học tập, sách vở; những vật dụng gia đình cần thiết và đàn gà “Khăn quàng đỏ” 25 con. Từ ngày được sống trong ngôi nhà mang tên “Hạnh phúc”, cuộc sống của gia đình bé Vì Tương Lai đã thay đổi rất nhiều. Anh Vì Văn Nguyễn cũng yên tâm chữa bệnh vì các con có chỗ ở đàng hoàng, không còn lo ướt mỗi khi trời mưa. Còn bà Lò Thị Lợi, bà nội bé Vì Tương Lai thì cứ nắm chặt tay các CBCS thực hiện Dự án, xúc động đến trào nước mắt “Rất cảm ơn Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La và các nhà hảo tâm đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình vì hoàn cảnh khó khăn. Giờ xây được ngôi nhà này thì các con, các cháu cũng yên tâm, mưa gió bão lũ cũng không sợ gì nữa”.

Sau khi ngôi nhà “Hạnh phúc” đầu tiên hoàn thành, qua sự giới thiệu của Phòng Giáo dục huyện Vân Hồ, Dự án tiếp tục xây ngôi nhà “Hạnh phúc” thứ 2 dành cho em Hà Thị Hình vào tháng 4/2022. Giờ đây, hai mẹ con em không còn phải ở tạm trong căn bếp lụp xụp của người bác nữa mà đã có ngôi nhà đúng nghĩa với đầy đủ vật dụng sinh hoạt gia đình và góc học tập cho em cùng 1 chiếc xe đạp để đi học. Dự án “Hạnh phúc cho em” cũng đã mở gói tài trợ “Em nuôi của Đoàn Công an” hỗ trợ cho em Hình 500.000/tháng cho đến năm 18 tuổi. Hà Thị Hình nói với chúng tôi: “Cháu cảm ơn các cô chú nhiều lắm. Cháu sẽ cố gắng học tập để thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình, để chăm sóc mẹ cháu được tốt hơn”. Nhìn em nhảy chân sáo trong ngày khánh thành ngôi nhà mà tất cả chúng tôi đều có chung một cảm giác, đó là cảm giác hạnh phúc khi mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho những em nhỏ khó khăn ở vùng biên giới này. Tuy phía trước cuộc sống của em sẽ phải đối mặt với nhiều chặng đường khó khăn nhưng ít nhất ở chặng đường hiện tại, nụ cười cũng đã nở trên môi em như đóa hoa rừng khoe sắc dưới ánh nắng ban mai nơi núi rừng biên giới.

Còn với em Lò Văn Ngoan, cũng từ sự giới thiệu của các thầy cô giáo ở trường em học tập, Dự án “Hạnh phúc cho em” đã đến khảo sát và tiến hành khởi công xây nhà cho em vào tháng 7/2022. Hiện giờ, những công đoạn cuối cùng của ngôi nhà đang được hoàn thiện và dự định sẽ khánh thành vào cuối tháng 10/2022. Ngày khởi công ngôi nhà, bà ngoại của em đã khóc, bà bảo: “Bà mong từng ngày, từng giờ ngôi nhà hoàn thành để hai bà cháu không còn cơ cực mỗi khi trời mưa gió, nhất là bà mong đứa cháu ngoại của bà có thể yên tâm học tập để thực hiện ước mơ làm thầy giáo của mình”.

Dự án “Hạnh phúc cho em” còn hỗ trợ, đầu tư xây dựng các điểm trường cho các em nhỏ. Thầy giáo Nguyễn Hùng Vĩ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Tương, huyện Yên Châu, Sơn La phấn khởi nói: “Tôi rất xúc động trước tình cảm của các CBCS Công an đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhà trường, giúp đỡ nhân dân thôn bản ở đây để có mái trường đẹp hơn cho các cháu học tập”.

Ông Phàng A Giáng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu cho biết: “Dự án Hạnh phúc cho em, cấp ủy, chính quyền đánh giá rất cao. Đây là Dự án mang ý nghĩa rất lớn đối với các xã vùng sâu, biên giới nói chung và xã Chiềng Tương nói riêng. Qua Dự án này, cấp ủy, chính quyền cũng mong rằng Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ nhiều điểm trường hơn nữa để đáp ứng yêu cầu trong công tác dạy và học”.

Còn ông Lò Hải Yên, Chủ tịch UBND xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La bày tỏ: “Qua thực hiện Dự án, tôi đánh giá đây là một trong những nội dung khích lệ cho đồng bào, bà con nơi biên giới và cũng là nguồn cổ vũ, động viên bà con nhân dân, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã biên giới. Đây là một Dự án rất cần đối với những người như em Vì Tương Lai”.

Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thì “cảm thấy rất hạnh phúc trước kết quả đạt được ngoài mong đợi của Dự án. Rất mong sẽ có nhiều nhà hảo tâm hơn nữa để Dự án ngày càng phát triển, mang đến nhiều ngôi nhà, nhiều ngôi trường cho các em nhỏ ở vùng khó khăn”.

Đây cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc và mong mỏi của những người thực hiện Dự án, mong Dự án được mở rộng hơn nữa để nhân lên những con số “hạnh phúc”, góp phần thay đổi cuộc sống và tương lai cho các em nhỏ ở vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La.

Hôm nay đi xây nhà/ Xây điểm tựa hạnh phúc/ Hôm nay đi xây trường/ Vững tương lai cho em.

Sau 9 tháng triển khai thực hiện, Dự án “Hạnh phúc cho em” đã xây 3 ngôi nhà cho 3 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mộc Châu, Vân Hồ và Quỳnh Nhai cùng nhiều vật dụng sinh hoạt, học tập; 7 điểm trường ở các xã khó khăn thuộc huyện Yên Châu, Quỳnh Nhai và Mường La; 1 phòng máy tin học với 20 máy tính cho Trường THCS Mường Bám, huyện Thuận Châu và 1 nhà vệ sinh cho điểm trường mầm non Pha Luông, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu với tổng trị giá các công trình là 2 tỷ 560 triệu đồng.

Minh Phong
.
.