Nghẹn ngào tiễn đưa Trung tá Trần Quốc Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng

Thứ Hai, 09/09/2024, 18:59

Ngày 9/9, trời Quảng Ninh vẫn mưa nặng hạt, như lòng người tiễn đưa đồng chí Trần Quốc Hoàng, cán bộ Trại giam Quảng Ninh, người đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn trại giam, bảo vệ an toàn cho phạm nhân và đồng đội của mình.

Suốt từ khi cơn bão số 3 đổ bộ đến nay, Quảng Ninh mưa to không dứt, đêm đồng chí Hoàng hy sinh, nước lũ dâng cao cuồn cuộn đã cuốn đi người cán bộ Công an hết lòng vì công việc. Tiễn đưa anh, đồng đội, người thân không ai cầm được nước mắt, xót xa khi chứng kiến hai đứa trẻ trắng vòng tang bố. Cháu trai lớn mới 12 tuổi, con gái bé mới 5 tuổi, chưa kịp vào lớp 1.  

4t5a0430.jpg -0
Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng động viên gia đình Trung tá Trần Quốc Hoàng.

Như Báo CAND đã đưa tin, trong cơn bão Yagi vừa qua, Trung tá Trần Quốc Hoàng được phân công trực tại Phân trại số 2 ở xã Thống Nhất, TP Hạ Long. Đến khoảng 24h ngày 7/9, lũ quét dâng cao làm ngập khu giam số 1 và số 5. Thấy tình huống khẩn cấp, nước ngập nhà giam có thể nguy hiểm đến tính mạng của phạm nhân nên chỉ huy Phân trại số 2 đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và phân công đồng chí Trần Quốc Hoàng cùng đồng chí Phạm Xuân Thanh, cán bộ trinh sát và Phan Đình Long, cán bộ trực trại vào di dời phạm nhân lên tầng 2 để đảm bảo an toàn.

Trong lúc hai đồng chí Thanh và Long đưa phạm nhân từ buồng giam tầng 1 lên buồng giam tầng 2, đồng chí Hoàng mở cổng phía sau, gần vị trí chòi gác số 2 để nước thoát ra ngoài. Mưa to, lũ lớn đã cuốn phăng chòi gác số 2, toàn bộ khu tường rào phía sau và cuốn theo cả người cán bộ tận tuỵ. Tìm thấy thi thể Trung tá Trần Quốc Hoàng, không ai cầm được nước mắt, bởi anh bị lũ cuốn cách đơn vị tới tận 1km. Đưa thi thể Trung tá Trần Quốc Hoàng về nhà để lo hậu sự, CBCS Trại giam Quảng Ninh gần như trắng đêm 8/9, bởi anh em ai cũng cố gắng lo cho đồng đội chu toàn nhất.

Trời Quảng Ninh mưa tầm tã suốt đêm ngày, điện lưới mất, sóng điện thoại lúc có lúc không nên mọi liên lạc gần như không có. Thế nhưng, được tin người cán bộ Công an hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn để đồng đội và các phạm nhân được an toàn, nhiều người dân, dù không quen biết Trung tá Trần Quốc Hoàng cùng gia đình nhưng cũng đội mưa đến viếng để tỏ lòng trân trọng đối với anh, đối với sự mất mát, hy sinh của lực lượng Công an giữa thời bình. Các đơn vị ở xa, dù đang phải khắc phục hậu quả do bão gây ra, cũng tranh thủ đến với đồng đội lần cuối cùng.

Chị Nguyễn Thị Hạnh ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long cho biết, nhà chị cùng phường với Trung tá Hoàng nhưng chưa bao giờ gặp mặt vì anh Hoàng công tác ở trại giam rất ít khi về. “Tuy nhiên, khi biết tin chú Hoàng hy sinh vì nhiệm vụ, tôi và các con đã đến rất sớm để được chia sẻ với gia đình. Tôi làm như vậy cũng để các con tôi hiểu đạo lý làm người, biết trân trọng sự bình yên, hạnh phúc mà các con đang có” – chị Hạnh chia sẻ.

4t5a0483.jpg -0
Đoàn công tác của Bộ Công an viếng Trung tá Trần Quốc Hoàng.

Là trưởng đoàn của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng đã viếng, dự lễ truy điệu và đưa tang Trung tá Trần Quốc Hoàng, chia sẻ với gia đình Trung tá Trần Quốc Hoàng những đau thương mất mát không gì bù đắp đươc, đồng thời trao món quà 300 triệu đồng được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội của Cục và do CBCS đóng góp đến thân nhân đồng chí Hoàng.  

Đọc lời điếu, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Giám thị Trại giam Quảng Ninh nghẹn ngào: “Trung tá Trần Quốc Hoàng là một cán bộ Công an xuất sắc của đơn vị Trại giam Quảng Ninh, là người đảng viên cộng sản trung kiên, suốt đời cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí mất đi là sự mất mát to lớn đối với đơn vị và gia đình, để lại niềm tiếc thương đối với đồng đội, gia đình, làng xóm và bạn bè thân hữu”.

Đại tá Nguyễn Quang Huy cho biết thêm, Trung tá Trần Quốc Hoàng luôn được Đảng uỷ, lãnh đạo Trại giam Quảng Ninh tin tưởng giao nhiều trọng trách, nhiều công việc, lĩnh vực công tác trọng yếu. Đồng chí luôn thể hiện là người chiến sĩ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, sáng tạo, quyết đoán trong công tác, tích cực chủ động đề xuất nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân và đảm bảo an ninh, an toàn trại giam trong mọi tình huống.

Thay mặt gia đình, ông Trần Văn Chất, bố Trung tá Trần Quốc Hoàng đã cảm ơn Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Trại giam Quảng Ninh và các đơn vị đã đến chia buồn, viếng, đưa Trung tá Trần Quốc Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông cho biết, gia đình rất xúc động về sự quan tâm và những tình cảm chân thành của đồng đội đối với con trai ông. Ông kể rằng, từ bé, anh Hoàng luôn là đứa con ngoan, hiếu thảo và luôn biết lo toan cho gia đình, bố mẹ. “Khi bão về, Hoàng thường xuyên gọi điện về cho tôi nhắc nhở phải cẩn thận, không được ra khỏi nhà. Khi nhận được tin cháu bị lũ cuốn đi, gia đình tôi vẫn hy vọng, mong chờ cháu sẽ bám được vào cành cây và  được cứu sống. Nhưng không ngờ... Dù mất mát, đau thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh nhưng gia đình tôi cũng sẽ cố vượt qua để cháu có thể ra đi thanh thản”.

Được biết, Trung tá Trần Quốc Hoàng sinh ra trong gia đình cán bộ công chức, bố anh vốn là cán bộ Công an đã nghỉ hưu, mẹ làm giáo viên nên từ nhỏ, anh đã được nuôi dạy chu đáo, nền nếp, luôn được mọi người yêu quý. Chia tay người đồng đội thân yêu, CBCS Trại giam Quảng Ninh thầm hứa lòng mình, sẽ luôn nỗ lực hơn nữa bảo vệ an toàn trại giam, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, cải tạo phạm nhân, làm tiếp những công việc, viết tiếp những chiến công mà Trung tá Trần Quốc Hoàng đang thực hiện dở dang…

Phương Thuỷ
.
.