Nén đau thương, thực hiện “mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim” phục vụ Lễ Quốc tang

Thứ Năm, 25/07/2024, 11:30

Từ trong khu vực Nhà tang lễ Quốc gia cho đến các tuyến đường, ngõ phố của Thủ đô thân yêu, các lực lượng của Bộ Công an cũng như những CBCS Công an TP Hà Nội và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, với “mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim” để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

4h ngày 25/7, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cùng đồng đội có mặt tại trước khu vực Nhà tang lễ Quốc gia ở số 5 phố Trần Thánh Tông. Dù cố gắng nhưng Trung tá Nguyễn Thanh Hải cũng không giấu được những giọt nước mắt chực chờ trào ra khi nhìn vào trong Nhà tang lễ, nơi sau đó sẽ diễn ra Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải tâm sự, cả đêm qua, anh và các đồng đội ở Đội CSGT số 1 dường như thức trắng. Trước đó, 24h ngày 24/7, mọi người mới trở về đơn vị, lúc này chỉ huy có dặn dò CBCS tranh thủ nghỉ ngơi trước khi ra chốt làm nhiệm vụ nhưng chẳng ai có thể chợp mắt được, dù chỉ là ít phút. Nhiều CBCS trong quá trình làm nhiệm vụ có may mắn được gặp, chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Tổng Bí thư, ngồi trầm ngâm mở máy điện thoại ra xem lại hình ảnh, lòng bồi hồi.

Nén đau thương, thực hiện “mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim” phục vụ Lễ Quốc tang -0
CBCS Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phân luồng hướng dẫn người dân đi lại tại khu vực gần Nhà tang lễ Quốc gia.

Vậy là, 3h, toàn bộ trụ sở Đội CSGT số 1 đã sáng đèn, tất cả từ chỉ huy đến CBCS không ai bảo ai, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết nhất, nhanh chóng di chuyển đến địa điểm làm nhiệm vụ sớm hơn cả thời gian được ấn định trước đó. Nhiệm vụ của Trung tá Nguyễn Thanh Hải và các đồng đội tập trung phân luồng giao thông, đón, dẫn các đoàn đại biểu, nhân dân ở khắp mọi miền của Tổ quốc đến Nhà tang lễ Quốc gia trong nỗi tiếc thương sâu sắc đồng chí Tổng Bí thư.

Cũng tại khu vực ngã tư Lê Thánh Tông – Trần Hưng Đạo, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nén nỗi tiếc thương trong lòng, chỉ huy CBCS của đơn vị làm nhiệm vụ.

Đối với Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh và CBCS của đơn vị cũng như toàn thể lực lượng Công an Thủ đô, thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Quốc tang luôn khiến anh và đồng đội dâng trào cảm xúc đặc biệt. Đây không chỉ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm lớn lao và tình cảm sâu sắc nhất đối với những cống hiến to lớn và tình cảm của đồng chí Tổng Bí thư đối với đất nước, nhân dân, lực lượng vũ trang…

Nén đau thương, thực hiện “mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim” phục vụ Lễ Quốc tang -0
Trong những ngày này, mỗi CBCS ở các đơn vị cũng như người dân đều dâng trào cảm xúc đặc biệt, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, công việc đặc biệt phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, tại khu vực trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia, đơn vị căn cứ vào chương trình của Lễ Quốc tang để chủ động xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng triệt để các tuyến liên quan đến tổ chức lễ viếng và các sự kiện trong ngày 26/7. Đơn vị cũng phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng bố trí lực lượng tại các vị trí xung quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc Gia phục vụ nhân dân cả nước vào viếng đồng chí Tổng Bí thư.

Căn cứ vào tuyến đường di quan, đơn vị phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm bố trí lực lượng tại tất cả các vị trí ngã 3, ngã 4, lối mở quay đầu, các ngõ, ngách… bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ đoàn di chuyển an toàn, thông suốt. Để đảm bảo việc cấm các phương tiện không gây ùn tắc tại các điểm vòng ngoài, CSGT huy động 100% CBCS bố trí hướng dẫn phân luồng từ sớm, từ xa. Trong 2 ngày tổ chức tang lễ, CBCS trực 100% phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và các đoàn khách quốc tế sang Việt Nam dự Lễ Quốc tang.

Nén đau thương, thực hiện “mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim” phục vụ Lễ Quốc tang -0
Bác Nguyễn Tiến Quỳnh nén nỗi tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư vào lòng, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng Công an phục vụ Lễ Quốc tang.

“Tâm nguyện của chúng tôi và chúng tôi luôn tự nhủ lòng mình rằng phải thực hiện nhiệm vụ thật tốt để đảm bảo an toàn, chu đáo phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư. Đồng chí Tổng Bí thư mất đi, tưởng chừng như chúng tôi mất đi một người ông, một người thân trong gia đình. Nhiều lần vinh dự được phục vụ các hoạt động của đồng chí Tổng Bí thư tại những sự kiện ở quận Hoàn Kiếm, sự gần gũi, giản dị và sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư với những người xung quanh, trong đó có lực lượng CSGT càng khiến cho tôi và CBCS trong đơn vị thêm tiếc thương, kính trọng, đau buồn vô cùng!”- Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh bồi hồi xúc động.

Theo ghi nhận của PV, trước yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lực lượng Công an Thủ đô cũng như các đơn vị, lực lượng chức năng đã triển khai công tác bảo vệ ở cấp độ cao nhất.

Có mặt tại khu vực ngã tư Lê Thánh Tông – Trần Hưng Đạo từ 4h, Đại tá Trần Đình Nghĩa và Ban chỉ huy Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội kiểm tra các vị trí CBCS làm nhiệm vụ. Cùng với đó, lực lượng Công an các đơn vị của Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hai Bà Trưng và đông đảo các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội cũng có mặt từ sớm để làm nhiệm vụ.

Nén đau thương, thực hiện “mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim” phục vụ Lễ Quốc tang -0
Lực lượng CSCĐ đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn giao thông tại khu vực trước Nhà tang lễ Quốc gia.

Thông tin với PV, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT cho biết, thực hiện phương án bảo vệ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phòng CSGT đã triển khai đến 100 % cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Thủ đô với tinh thần nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn.

Cũng đứng làm nhiệm vụ từ sáng sớm với lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng, bác Nguyễn Tiến Quỳnh, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của quận Hai Bà Trưng bồi hồi cho biết: "Hôm nay, tôi được phân công nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư. Trong lòng tôi lúc này là niềm cảm phục, kính trọng sâu sắc đồng chí Tổng Bí thư. Cá nhân tôi và các đồng chí cùng làm việc với tôi ở các điểm quanh khu vực Nhà tang lễ đều bồi hồi, chúng tôi cố gắng làm thật sự tốt nhất nhiệm vụ được giao, như là nén tâm nhang gửi đến đồng chí Tổng Bí thư".

Nén đau thương, thực hiện “mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim” phục vụ Lễ Quốc tang -0
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh trao đổi với CBCS thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Lê Thánh Tông - Trần Hưng Đạo.

Cũng có mặt làm nhiệm vụ từ sáng sớm để hỗ trợ lực lượng Công an, Quân đội phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, Tổ đội trưởng thuộc Ban chỉ huy quân sự phường Phạm Đình Hổ buồn bã cho biết, từ khi đồng chí Tổng Bí thư từ trần, cứ mỗi khi đến bản tin thời sự trên ti vi, tâm trạng của các thành viên trong gia đình đều chùng xuống.

"Trong bữa cơm của gia đình cũng trở lên lặng lẽ hơn. Nhớ nhất là khi xem lại những hình ảnh của đồng chí Tổng Bí thư trong ngày làm việc cuối cùng, mọi người chẳng ai có thể cầm được nước mắt. Được phân công phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư với tôi là niềm vinh dự, tự hào và sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ" - đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh tâm sự.

Hoàng Phong
.
.