Lúc dân cần, dân khó, có Công an

Thứ Ba, 31/08/2021, 07:32

Cả gia đình chị Lê Thị Mỹ Linh có 8 người đều là F0, đều phải đi điều trị một thời gian. Khi về nhà vào ngày 25/8, gia đình chị hầu như không còn chút lương thực, thực phẩm nào. Biết tin, Thượng úy Phạm Hồng Sơn, Cảnh sát khu vực ở quận 3, TP Hồ Chí Minh đến tận nhà động viên tinh thần, hỗ trợ.

Ngoài việc động viên tinh thần, Thượng úy Phạm Hồng Sơn còn hỗ trợ, giúp mua lương thực thực phẩm mang tới tận nhà cho gia đình để vượt qua lúc khó khăn. Thời gian qua, Công an 12 phường trên địa bàn quận 3 đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm và trao tận tay đến các hộ dân trên địa bàn phường mình phụ trách gần 4.000 phần quà. Công an phường 13 trao tặng 450 phần quà gồm 5kg gạo, 5 gói mì, 1 bịch đường 500gr, 1 gói hạt nêm 200gr và 10 quả trứng, 1 chai nước nắm hoặc nước tương 500ml, đồng thời vận động 32/86 chủ nhà trọ đồng ý giảm tiền thuê nhà.

Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn cũng thường xuyên phối hợp cùng tổ dân phố và các đoàn thể địa phương quan tâm chăm lo nhiều mặt cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc Chăm, Khơ-me…

Lúc dân cần, dân khó, có Công an -0
CBCS Công an TP Hồ Chí Minh hỗ trợ, giúp đỡ người dân thành phố.

Bình Thạnh có rất nhiều gia đình bị nhiễm COVID-19 và đang tự cách ly, điều trị tại nhà. Đặc biệt, có gia đình 10 người thì cả 10 người bị lây nhiễm lẫn nhau và đều thành F0. Việc điều trị bệnh, mua lương thực, thực phẩm gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình có phòng trọ cho thuê, mật độ người ở phòng trọ đông, không gian chật hẹp nên số người nhiễm F0 lây nhanh. Nhiều trường hợp điều trị tại nhà thiếu thuốc chữa bệnh và không biết cách sử dụng thuốc.

Trung tá Võ Kiên Giang, Phó Trưởng Công an phường 3, đã vận động gia đình, các nhà hảo tâm đóng góp, mua thuốc (gồm thuốc cảm cúm, nước súc miệng, vitamin C…) để hỗ trợ những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà. Hàng ngày cứ sau khi hoàn thành công việc, anh lại vội chạy về cùng gia đình soạn thuốc rồi đích thân mang thuốc đến tận nhà, hướng dẫn cho bà con cách tự chăm sóc, điều trị; đồng thời, trao tặng lương thực, thực phẩm cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Người dân trong khu phố hết lời khen ngợi và gọi anh thân tình là “Giang, Công an từ thiện”.

Theo Thiếu tá Lê Đức Long, Phó Trưởng Công an phường Cầu Ông Lãnh, tại các chốt kiểm soát, mỗi CBCS trong một ca trực sẽ nhận từ 10 tới 15 đơn mua đồ giúp dân. Việc các CBCS Công an các nơi ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ, giúp đỡ người dân những ngày qua đã thành hình ảnh khá quen thuộc.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ Công an nhân văn, vì nhân dân phục vụ, mỗi người làm một việc tốt giúp nhân dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh”, ngày 28-8, Công an quận 12 cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố và các nhà hảo tâm đã tổ chức lễ xuất quân và đi trao hơn 4.000 phần quà (gồm gạo, mì ăn liền, trứng, rau củ quả và cá tươi...) hỗ trợ các hộ nghèo... trên địa bàn quận.

Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12 cho biết, trước đó, Công an quận đã cung cấp đường dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ chuyển phát nhanh miễn phí lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày đến trực tiếp các hộ gia đình. Ban Chỉ huy Công an quận trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trao tặng trên 8.850 phần quà với tổng kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng cho tại các xóm nghèo, khu trọ trên địa bàn 11 phường. Công an cũng tuyên truyền vận động chủ nhà cho thuê trọ miễn, giảm tiền thuê trên 15.000 phòng trọ, tổng cộng hơn 9,2 tỷ…

Phú Lữ
.
.