Lan tỏa tình yêu của người dân với lính cứu hỏa

Thứ Sáu, 01/09/2023, 18:07

Trong ngọn lửa đang cháy, một chiến sĩ PCCC bồng cháu nhỏ chạy ra từ đám cháy lao lên xe cứu thương. Người lính cứu hỏa đó là Binh nhì Trần Văn Quỳnh, vừa tròn 20 tuổi, đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Thuận.

Binh nhì Trần Văn Quỳnh nhớ lại, lúc đơn vị nhận tin báo cháy, Quỳnh cùng đồng đội tức tốc lên xe chữa cháy chuyên dụng, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Hiện trường khi đó là một đám cháy lớn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen tỏa ra khắp nơi. Nhận lệnh từ chỉ huy, Quỳnh và đồng đội chia làm hai tốp. Một tốp tham gia dập đám cháy ở phía trước ngôi nhà. Tốp còn lại ra phía sau theo lối mở của người dân đã đập tường trước đó để cứu các nạn nhân. Quỳnh thuộc tốp thứ hai.

Lan tỏa tình yêu của người dân với những người lính cứu hỏa -0
Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC & CNCN và Công an Bình Thuận kiểm tra hiện trường vụ cháy.

Khi tiếp cận ngôi nhà từ phía sau, Quỳnh và đồng đội phát hiện có 3 nạn nhân đang ở khu vực nhà tắm nên lập tức lao vào làn khói đen dày đặc để đưa các nạn nhân ra ngoài. Quỳnh bế nạn nhân nhỏ tuổi nhất ra đầu tiên.

Lan tỏa tình yêu của người dân với những người lính cứu hỏa -0
Hiện trường vụ cháy.

Nhìn hình ảnh chiến sĩ Quỳnh ôm cháu bé từ trong đám cháy chạy ra, với tốc độ tên bắn, lao thẳng lên xe cứu thương đang đợi sẵn để đưa cháu bé tới bệnh viện thật xúc động. Suốt quá trình, chỉ trong thời gian 3 phút thôi, nhưng Quỳnh đã vận dụng hết những gì anh đã được học, huấn luyện để cứu cháu bé.

Anh hà hơi thổi ngạt, móc dị vật trong miệng cháu bé để thông đường thở. Như sợ cháu bé đau, anh cố gắng dùng miệng kéo tay áo, nhẹ lau vết bẩn trên mặt cháu rồi cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho cháu bé…

Lan tỏa tình yêu của người dân với những người lính cứu hỏa -1
Chiến sĩ Trần Văn Quỳnh kể về việc cứu cháu bé.

Hình ảnh và việc làm của Quỳnh từ khi cứu cháu bé chạy ra trong khói lửa và trên xe cứu thương đã gây xúc động không chỉ với những người có mặt tại hiện trường mà còn với cộng đồng. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Binh nhì Trần Văn Quỳnh ngại ngùng, cho rằng đó là việc làm rất đỗi bình thường của một người lính PCCC, ai gặp hoàn cảnh tương tự cũng làm như vậy, có khi còn làm tốt hơn anh.

Quỳnh còn thẹn với chính bản thân mình vì còn thiếu kinh nghiệm nên việc cứu cháu bé vẫn còn chậm trễ. Đây là lần đầu tiên Binh nhì Trần Văn Quỳnh tham gia chữa cháy. Cháu bé được Quỳnh cứu đưa đến bệnh viện hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận tích cực cứu chữa. 

Lan tỏa tình yêu của người dân với những người lính cứu hỏa -1
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Chứng kiến việc làm xúc động của Binh nhì Trần Văn Quỳnh, ông Nguyễn Văn Hà, lái xe cứu thương 0 đồng tỉnh Bình Thuận chia sẻ, trong suốt quãng đường đến bệnh viện, Quỳnh một tay bồng nạn nhân, một tay thực hiện các bước sơ cứu, những động tác hà hơi thổi ngạt và dùng vải áo để lau mặt cho em bé đã lan tỏa tình yêu của người dân với những người lính cứu hỏa đang vì nhân dân phục vụ.

Như chia sẻ của lái xe cứu thương, đám cháy được dập tắt nhưng các anh, những chiến sĩ cứu hỏa như Trần Văn Quỳnh, chàng thanh niên dũng cảm Nguyễn Văn Đốn... đã thắp lên ngọn lửa niềm tin về người lính cứu hỏa nói riêng, thanh niên Việt Nam nói chung sẵn sàng vì nhân dân quên mình.

Lan tỏa tình yêu của người dân với những người lính cứu hỏa -1
Hình ảnh Binh nhì Trần Văn Quỳnh đang hà hơi, hô hấp nhân tạo cho cháu bé.

Trước đó, khoảng 18h30’, ngày 31/8, tại một tiệm sửa xe trên đường Hải Thượng Lãn Ông (thuộc xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, Bình Thuận) xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tiệm sửa xe. Khi ngọn lửa bùng phát, vợ và 2 con anh Tạ Văn Hưng, chủ tiệm sửa xe bị kẹt lại bên trong.

Sau khi nhận đươc tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã điều 4 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ tham gia chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cứu người bị nạn. Tại đây, sau khoảng 15 phút, ngọn lửa đã được khống chế.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, vụ cháy xảy ra, dù được giải cứu và được đưa đi cấp cứu nhưng chị Phạm Bảo Trâm (SN 1991, vợ anh Hưng) đã tử vong, 2 cháu bé trong tình trạng nguy kịch, diễn biến xấu. Ngoài chị Trâm, một người dân cũng bị thiệt mạng, nghi bị điện giật, khi hỗ trợ chữa cháy. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đốn.

Hiện lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

V.H - Bùi Thanh
.
.