Lan toả câu chuyện xúc động cán bộ Công an giúp đỡ sản phụ sinh con giữa mùa dịch

Chủ Nhật, 01/08/2021, 15:52

Một sản phụ trở dạ sinh con trong thời điểm đang giãn cách xã hội đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ các cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ tại chốt chống dịch.

Là người cùng chị Hương, bác sĩ sản khoa của phòng khám trực tiếp đưa sản phụ Đinh Thị N. đến bệnh viện để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe sau sinh, Đại úy Nguyễn Đình Chiểu, cán bộ Công an phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đến giờ nhớ lại sự việc anh vẫn chưa hết bất ngờ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 31/7, khi anh và Thiếu tá Nguyễn Văn Lộng cùng một số CBCS đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của Công an phường đặt ở cổng làng nghề Xuân Đỉnh, thì bất ngờ một nữ nhân viên của phòng khám sản khoa gần đó chạy đến “cầu cứu”, nhờ các anh Công an giúp đỡ vì có một sản phụ đang sắp sinh nhưng không gọi được taxi đưa đi Bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Cán bộ Công an giúp đỡ sản phụ sinh con giữa mùa dịch -0
Đại úy Nguyễn Đình Chiểu và nhân viên phòng khám trực tiếp đưa mẹ con chị N đến bệnh viện phụ sản Hà Nội để chăm sóc, theo dõi sức khỏe. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, các anh nhanh chóng theo nhân viên y tế đến phòng khám, đồng thời Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an phường Xuân Tảo cũng chủ động liên hệ đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện phụ sản Hà Nội để đăng ký cấp cứu sinh cho sản phụ trên.

Tuy nhiên, khi vừa đưa sản phụ vào ô tô, chuẩn bị chở đến Bệnh viện thì phát hiện chị này đã bị vỡ ối, nhiều nguy cơ “đẻ rơi”, không kịp đưa đến Bệnh viện.

Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, các CBCS Công an cùng với các nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa sản phụ quay trở lại phòng khám để sinh con. Chỉ ít phút sau, em bé chào đời an toàn, khỏe mạnh.

Cán bộ Công an giúp đỡ sản phụ sinh con giữa mùa dịch -0
 -Em bé nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của nhân viên phòng khám khi được Đại úy Nguyễn Đình Chiểu chở đến bệnh viện.

Anh Chiểu chia sẻ, bản thân anh cũng đã được làm cha cách đây hơn 1 năm, từng trải qua thời gian hỗ trợ chăm sóc, đưa vợ thăm khám trước sinh nên cũng đã có đôi chút kinh nghiệm. Song khi thực hiện “nhiệm vụ” đặc biệt này, với anh vẫn có một cảm xúc thật khó tả. Đó là niềm vui xen lẫn sự hồi hộp, là sự luống cuống nhưng cũng nhắc mình phải bình tĩnh. Rất may, cháu bé đã khỏe mạnh chào đời. Tuy nhiên, sau khi sản phụ sinh, để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé, các anh và nhân viên phòng khám vẫn quyết định đưa hai mẹ con đến Bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Trên đường đưa sản phụ đến Bệnh viện, dù rất lo lắng nhưng anh vẫn cố gắng động viên sản phụ, nói chuyện vui vẻ để tuyến đường ngắn lại. Cũng may, nhờ có chiếc xe chuyên dụng của Công an phường dẫn đường nên khi xe được tạo điều kiện qua tất cả các chốt kiểm soát phòng chống dịch và đưa sản phụ cùng em bé đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất.

Cán bộ Công an giúp đỡ sản phụ sinh con giữa mùa dịch -0
 Chị N và em bé nằm theo dõi sức khỏe sau khi sinh.

Trao đổi cùng phóng viên từ bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người nhà của chị N cho biết, hiện tại sức khỏe của 2 mẹ con rất ổn định. Cháu bé nặng 3,2 kg, khỏe mạnh và rất ngoan. Ngày mai, hai mẹ con cháu bé được xuất viện về nhà. Dù 2 mẹ con đã an toàn, mạnh khỏe sau ca sinh tại phòng khám, nhưng chị N. vẫn đôi chút ân hận vì đã chủ quan trong việc theo dõi sức khỏe trước sinh. 

“Chúng tôi rất cảm ơn CBCS Công an phường Xuân Tảo, đã tận tình, trách nhiệm vì người dân. Nhờ có sự giúp đỡ của các đồng chí Công an, đã giúp gia đình chúng tôi có được niềm vui trọn vẹn", chị N. nói.

P. Tâm
.
.