Lá thư từ trái tim người mẹ sau hành trình tìm con bị lạc giữa núi rừng Tam Đảo

Thứ Tư, 29/04/2026, 14:57

Chị Nguyễn Thị Hòa, mẹ của nam sinh Nguyễn Tuấn Anh bị lạc đường, mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo đã viết thư cảm ơn Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị chức năng để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nỗ lực không quản hiểm nguy của lực lượng CNCH, chị Nguyễn Thị Hòa, trú tại đường Kim Giang, phường Định Công, TP Hà Nội - mẹ của nam sinh Nguyễn Tuấn Anh bị lạc đường, mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo đã viết thư cảm ơn Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị chức năng để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Lá thư từ trái tim người mẹ sau hành trình tìm con bị lạc giữa núi rừng Tam Đảo -1
Chị Hòa ôm con trai trong hạnh phúc sau khi được lực lượng chức năng tìm thấy.

Trong thư, chị Hòa chia sẻ: “Khi nghe tin con trai được tìm thấy vẫn an toàn, tôi như được sống lại một lần nữa. Không lời nào có thể diễn tả hết niềm vỡ òa của một người mẹ khi lại được ôm đứa con của mình”…”, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ không chỉ giúp gia đình chúng tôi vượt qua tình huống hoang mang, lo lắng mà còn thể hiện rõ nét tinh thần “vì nhân dân phục vụ” cao đẹp của người chiến sĩ CAND.

Lá thư từ trái tim người mẹ sau hành trình tìm con bị lạc giữa núi rừng Tam Đảo -0
Nam sinh Nguyễn Tuấn Anh được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng sau nhiều giờ đi lạc.

Trước đó, ngày 19/4 gia đình chị Hòa nhận được tin con bị lạc đường, mất liên lạc trong quá trình leo núi Tam Đảo thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, gia đình chị đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Từng giờ trôi qua, nỗi bất an của người mẹ càng trử nên nặng nề khi không biết tình hình con giữa núi rừng hiểm trở càng trở.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp. Nhiều CBCS không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đã xuyên đêm băng rừng, rà soát các khu vực nguy hiểm với quyết tâm cao nhất tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều giờ nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ, nam sinh đã được tìm thấy và đưa trở về trong niềm vui vỡ òa của gia đình.

Lá thư từ trái tim người mẹ sau hành trình tìm con bị lạc giữa núi rừng Tam Đảo -2
Chị hòa viết thư cảm ơn lực lượng chức năng.

Lá thư cảm ơn đầy xúc động của chị Nguyễn Thị Hòa không chỉ là tình cảm chân thành của gia đình nam sinh gặp nạn mà còn là sự ghi nhận sâu sắc của người dân đối với bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ.

Lan Hương
.
.