Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim

Thứ Hai, 19/08/2024, 11:58

Nhiều lần đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, nhưng với ý chí kiên định, lòng dũng cảm, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an một số tỉnh miền Trung vẫn luôn tiên phong trong những tình huống nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy nên thời gian qua, nhất là trong mùa mưa lũ và sự cố cháy nổ, đã có nhiều người dân, du khách gặp nạn, đối mặt với hiểm nguy tính mạng được các anh ứng cứu kịp thời…

Những người lính tiên phong đất Cố đô

Chúng tôi gặp Thiếu tá Lê Văn Kỳ, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khi anh cùng đồng đội vừa kết thúc nhiệm vụ ứng cứu một người đuối nước trên sông Hương. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, nhiều vết bùn đất vẫn còn bám trên bộ đồ bảo hộ, anh chia sẻ: “Lúc đang túc trực gần chân cầu Dã Viên, chúng tôi nhận được tin báo có một người đàn ông tên T.V.T. (ở đường Ngô Gia Tự, TP Huế) không may bất cẩn sẩy chân rơi xuống sông Hương. Lúc này, tôi và đồng đội liền điều khiển ca nô đến hiện trường để ứng cứu ông T. đưa vào bờ. Sau khi kịp thời sơ cứu giúp ông T. hồi tỉnh, chúng tôi đã nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu”.

Đb trang 26: Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim -0
CBCS Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin ôtô sau vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng hơn 4h sáng, Trung tâm Thông tin 114 nhận tin báo về một vụ TNGT xảy ra trên QL1A đoạn cầu vượt Thủy Dương giữa 2 ôtô tải làm 3 người bị thương nặng, trong đó có 1 tài xế mắc kẹt trong ca bin. Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tức tốc đến hiện trường.

“Tiếp cận hiện trường, nhìn thấy tài xế lái ôtô tải BKS 75H-009.70 mắc kẹt trong ca bin và bị thương, máu chảy thấm ướt chiếc áo sơ mi nên chúng tôi lên phương án bằng mọi cách ứng cứu để đưa nạn nhân ra ngoài sớm nhất. Chúng tôi dùng máy cắt thủy lực để cắt các cấu kiện khung xe. Khoảng 20 phút sau, ca bin xe tải được mở xong, chúng tôi liền đưa tài xế ra khỏi ca bin, tiến hành sơ cứu nhanh và đưa anh đến bệnh viện cấp cứu”, Thiếu tá Lê Văn Kỳ kể lại.

Khi xảy ra vụ cháy nhà dân nằm trên đường An Dương Vương, TP Huế khiến 5 thành viên trong gia đình bị mắc kẹt tại tầng 2, Đội Chữa cháy và CNCH số 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện nhiệm vụ triển khai đội hình CNCH. Bất chấp ngọn lửa đang cháy lớn, khói khí độc dày đặc bao trùm cùng nhiệt lượng đám cháy tỏa ra rất lớn, các CBCS vẫn quyết tâm tiếp cận nơi các nạn nhân đang mắc kẹt để trấn an tinh thần, giải cứu người thông qua xe thang xuống mặt đất. Chỉ trong thời gian ngắn, các anh đã giải cứu thành công 5 người trong căn nhà bị cháy; khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan nhà dân bên cạnh.

Với nhiều năm có kinh nghiệm dày dạn trong nghề và thường xuyên tập luyện, thực hiện các kỹ năng, cũng như trực tiếp tham gia chữa cháy và CNCH trong thời gian dài đã tôi luyện cho Thiếu tá Lê Văn Kỳ và đồng đội bản lĩnh, tinh thần thép khi chiến đấu với giặc lửa và các sự cố khác. Những năm qua, anh đã cùng đồng đội trực tiếp tham gia chữa cháy, CNCH, giải cứu nhiều nạn nhân trong các vụ cháy lớn, TNGT, nạn nhân mắc kẹt trong hầm khí, công trình xây dựng, lặn tìm kiếm nhiều thi thể nạn nhân trong các vụ tai nạn đuối nước trên địa bàn.

“Nhiều lần đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, nhưng tôi nghĩ rằng, công tác chữa cháy, CNCH nếu được triển khai sớm chừng nào thì việc tìm kiếm, ứng cứu và bảo đảm an toàn tính mạng cho nạn nhân sẽ có tỷ lệ thành công càng cao”, Thiếu tá Lê Văn Kỳ trải lòng.

Đb trang 26: Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim -0
Thiếu tá Lê Văn Kỳ cùng đồng đội tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3.

Một trong những nhiệm vụ nguy hiểm, gian nan và kéo dài suốt trong nhiều tháng trời được Đội Chữa cháy và CNCH số 1 thực hiện là công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) vào ngày 12/10/2020. Dù việc tìm kiếm rất vất vả, gian nan, nguy hiểm và hao tổn công sức nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, các CBCS Đội Chữa cháy và CNCH số 1 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị để tiến hành công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân qua 7 giai đoạn liên tục.

Không những giỏi nghiệp vụ trong công tác chữa cháy và CNCH, các CBCS Đội Chữa cháy và CNCH số 1 còn có biệt tài bơi, lặn cừ khôi. Mỗi năm đến mùa mưa bão, các CBCS Đội Chữa cháy và CNCH số 1 được giao nhiệm vụ hỗ trợ, ứng cứu, di dời người dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Trung tá Cao Huy Cảnh, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH số 1 cho biết, vào mùa mưa, địa bàn tỉnh thường có mưa lớn kéo dài nên các vùng thấp trũng thường hay bị ngập sâu, gây nguy hiểm tính mạng, tài sản của người dân. Mỗi lần nhận được tin báo, đơn vị liền khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng để thực hiện công tác CNCH người dân ở khu vực ngập lụt.

Đb trang 26: Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim -0
Ngụp lặn trên sông Hương để tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân đuối nước.

“Vào giữa tháng 10/2023, đợt mưa lớn khiến khu vực xóm Gióng, tổ dân phố 1 và 2, phường An Tây, TP Huế bị ngập lụt sâu từ 1 đến 1,5m. Tại khu vực này có khoảng 350 hộ dân cùng nhiều sinh viên đang ở trọ. Nhận được nhiều cuộc gọi điện cầu cứu từ người dân, đơn vị cùng với các CBCS Công an phường An Tây, chính quyền địa phương đã kịp thời dùng ghe, thuyền ứng cứu, hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”, Trung tá Cao Huy Cảnh nhớ lại.

Trung tá Lê Chí Thành, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, với tinh thần luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, các CBCS làm công tác chữa cháy và CNCH thuộc đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bất kể thời gian ngày hay đêm, trong ca trực hay thời gian nghỉ. Ngoài thực hiện chữa cháy và CNCH, CBCS Đội Chữa cháy và CNCH số 1 còn chủ động tham gia công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH; tích cực trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Đb trang 26: Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim -0
CBCS Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa 
trong một cuộc diễn tập chữa cháy nhà cao tầng ở TP Nha Trang.

Với những thành tích ấy, những năm qua, Đội Chữa cháy và CNCH số 1 đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Riêng Thiếu tá Lê Văn Kỳ là một cán bộ xuất sắc, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen. Anh là một trong 10 cá nhân được tỉnh Thừa Thiên Huế tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2023.

Nghẹt thở những cuộc cứu nạn ở xứ trầm hương

Nằm ở vùng duyên hải Nam Trung bộ, Khánh Hòa không chỉ mệnh danh là xứ trầm hương, mà còn là vùng đất nổi tiếng với “vàng trắng” của loài chim yến. Nơi đây đã thu hút nhiều sự kiện văn hóa, thể thao – du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, đồng thời là điểm đến của du khách trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tiếp chuyện PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Quang Đang, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa bàn Khánh Hòa trải dài và mở rộng từ biển đảo đến miền núi. Từ nhiều năm qua, bên cạnh tốc độ phát triển đô thị với hàng trăm khách sạn, nhà hàng, chung cư cao tầng mọc lên, còn có hoạt động của hàng ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh, trung tâm thương mại, hội nghị, trường học, cơ sở dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường và nhiều điểm du lịch sinh thái, dã ngoại trên các hòn đảo, cung đường ven biển, len lỏi qua đồi núi, suối, sông thu hút đông đảo du khách khám phá và trải nghiệm. Và giữa nhịp sống đời thường trong bối cảnh đó, những vụ cháy – nổ, tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy; tai nạn sông suối, núi đèo… có thể xảy ra, mà những người lính Cảnh sát PCCC&CNCH luôn sớm có mặt ở hiện trường, chạy đua với thời gian để ưu tiên cứu người và nỗ lực dập tắt những vụ hỏa hoạn với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Đb trang 26: Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim -0
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa mò tìm một du khách người Na Uy bị đuối nước tại thác Edu, xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh.

Đề cập đến những cuộc CNCH, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, chỉ riêng trong hai năm (2022-2023) và 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã điều động 450 lượt CBCS cùng với 67 lượt xe chuyên dụng tăng tốc đến hiện trường 47 vụ tai nạn giao thông, đuối nước, trượt té vực sâu, vùi lấp do sự cố sạt lở đất đá và đã cứu được 18 người, tìm kiếm 40 thi thể, động viên thuyết phục 2 người từ bỏ ý định tiêu cực.

Cùng thời gian trên, đơn vị cũng đã điều động 1.418 CBCS cùng với 223 lượt xe chuyên dụng khẩn trương tiếp cận 104 vụ hỏa hoạn để triển khai đội hình chữa cháy, đồng thời giải cứu 24 người mắc kẹt trong đám cháy tại các căn hộ, tòa nhà chung cư thoát khỏi nguy hiểm tính mạng và tìm kiếm 43 thi thể chuyển giao cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Trong số những cuộc cứu nạn có nhiều vụ kịch tính đến nghẹt thở, mà mỗi CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa phải “đua tốc độ” từng giây, từng phút trước trạng thái hoảng loạn của nạn nhân. Đến khi kết thúc, những người trong cuộc không lý giải nổi vì sao lúc đó có đủ bản lĩnh xung trận trước hiểm nguy, mà chỉ biết rằng mình đã hành động theo mệnh lệnh của trái tim.

Đb trang 26: Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim -0
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa chữa cháy xe vận chuyển oxy lỏng trên đường quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê ở huyện Khánh Sơn.

 “8h16 sáng 20/1/2024, chúng tôi nhận được tin báo 2 du khách người nước ngoài đang hoảng loạn do mắc kẹt trong thang máy tại khách sạn Ivy Nha Trang, tọa lạc ở 127A Hồng Bàng, phường Tân Lập, TP Nha Trang. Hơn 5 phút sau, xe chuyên dụng đưa 7 CBCS đến nơi, khẩn trương trinh sát hiện trường và xác định 2 nạn nhân mắc kẹt trong thang máy nằm giữa tầng 19 và 20. Thông qua phiên dịch, chúng tôi trấn an tinh thần nạn nhân, đồng thời sử dụng công cụ phá dỡ tường; đến 9h40 đã giải cứu thành công hai nam nạn nhân người Trung Quốc là Cai Xiang Wu và Liu Gua Qiang trước sự cảm phục của nhiều người”, Thiếu tá Nguyễn Quốc Đạt, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy & CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa nhớ lại.

Sau cuộc cứu nạn đó tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ đến nửa đêm có thêm nguồn tin báo 2 du khách đến từ TP Hồ Chí Minh đang mắc kẹt bên trong vách đá khi đi dã ngoại trên núi Cô Tiên ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Thiếu tá Nguyễn Quốc Đạt trực tiếp chỉ huy 6 CBCS lên xe chuyên dụng chạy đến chân núi trong đêm tối, địa hình hiểm trở với nhiều dốc cao, cây bụi rậm rạp, tiềm ẩn hiểm nguy, trong khi điện thoại nạn nhân mất liên lạc. Tổ Cảnh sát CNCH phối hợp Công an, dân quân phường Vĩnh Hòa tiến hành trinh sát, mở rộng hiện trường tìm kiếm xuyên đêm, đến 1h30 sáng 21/1/2024 mới tìm thấy hai nạn nhân là Nguyễn Tấn Viễn, Huỳnh Văn Tú An trong tình trạng đã kiệt sức. Vất vả lắm, lực lượng cứu nạn mới cõng, cáng nạn nhân xuống đến chân núi để đưa đến cơ sở y tế chăm sóc, hồi phục sức khỏe.

Trước đó vào chiều tối cùng ngày 20/1/2024, hơn 20 CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp cận dòng sông Cái chảy qua địa phận thôn Trung, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Sau gần 2 giờ sử dụng xuồng máy, bình hơi lặn mở rộng hiện trường mới mò tìm được nạn nhân chết đuối khi cùng nhóm bạn rủ nhau đi tắm ở bến nước Bà Đào là Nguyễn Quốc Dũng. Trước những hành động không quản hiểm nguy để cứu giúp người bị nạn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng 4 CBCS.

Đau đáu nhất là cuộc cứu nạn trong vụ cháy căn nhà 53/6 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang lúc 0h20 sáng 10/6/2023. 6 phút sau khi nhận được tin báo, 2 xe chữa cháy đã đưa 15 CBCS đến nơi, nhưng căn nhà bị cháy khép kín, không có lối thoát hiểm nào khác ngoài cửa ra vào ở phía trước, ống dẫn nước từ xe chữa cháy dừng bên đường Nguyễn Thiện Thuật dẫn sâu vô hẻm. Lúc này, ngọn lửa đã bùng phát mạnh từ tầng lửng chứa nhiều sản phẩm dễ cháy, khói đen bao trùm bên trong với lượng khí độc lớn và bức xạ nhiệt lan tỏa ba tầng trên, trong khi cửa vào nhà đã cài khóa bên trong, nguy cơ đám cháy lan sang hai căn nhà liền kề. Cùng với việc phá dỡ cửa nhà, phun nước khống chế đám cháy, Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng thang, dây để leo lên từ hướng khác, phá dỡ vật liệu giải cứu được 6 người, 2 người lớn đã tự thoát, đáng tiếc là 3 trường hợp còn lại (người già và trẻ em) đã tử vong trước đó ở tầng lửng do ngạt khói độc.

Đb trang 26: Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim -0
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa giải cứu cháu bé trong một vụ cháy nhà trong hẻm phố Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang.

Một lần khác, vào chiều tối 17/12/2023 xảy ra vụ cháy tại một căn hộ ở tầng 25 Tòa nhà OC3 chung cư Mường Thanh Viễn Triều, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, 34 CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang khẩn trương lên 5 xe chuyên dụng tăng tốc đến hiện trường. Sau 25 phút triển khai đội hình chiến đấu, những người lính cứu hỏa không chỉ dập tắt đám cháy mà còn hướng dẫn, hỗ trợ cho hơn 30 người mắc kẹt trong các căn hộ kế bên và trong thang máy thoát nạn an toàn.

Dù đã hơn 4 năm trôi qua, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Long, trú ở phường Phương Sơn, TP Nha Trang không thể nào quên vụ tai nạn kinh hoàng ập đến với bà và người con gái. Trong lúc đang ngồi đốt vàng bên chân đồi Trại Thủy, bất ngờ một tảng đá đổ ập xuống đè 2 nạn nhân, khiến cho nhiều người dân ở gần đó hoảng loạn kêu la. 35 CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đến hiện trường, sử dụng nhiều công cụ để bẩy nâng, phá dỡ tảng đá. Sau gần 1 giờ nỗ lực, 2 nạn nhân đã được giải cứu đưa lên xe Trung tâm cấp cứu 115 chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa...

Vẫn còn nhiều cuộc cứu nạn đầy kịch tích nhưng không thể kể hết, chỉ biết rằng dù còn đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, nhưng CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa luôn đoàn kết, rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật, nâng cao trình độ nghiệp vụ PCCC&CNCH, nhiều năm là đơn vị Quyết thắng.

“Bất kể nửa đêm, mờ sáng hay đang giữa bữa cơm, mỗi khi có tin báo cháy – nổ hoặc đề nghị cứu nạn, chúng tôi luôn trong tư thế chủ động, sẵn sàng xung trận kịp thời với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản để góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân từ mỗi góc phố cho đến làng quê” – Thượng tá Nguyễn Quang Đang bày tỏ.

Anh Khoa - Hữu Toàn
.
.