Giữ gìn sự bình yên vùng biên cương Phiêng Pằn

Thứ Ba, 17/02/2026, 08:51

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Những ngày đầu năm mới, Phiêng Pằn mang một vẻ đẹp rất riêng. Miền biên cương gió lạnh nay như được thay áo mới, không chỉ bởi sắc hoa rực rỡ mà còn bởi niềm vui của sự đổi thay đang hiện hữu trong từng gia đình. Trong không khí của mùa xuân, niềm hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi nhiều hộ dân lần đầu tiên được đón Tết trong những căn nhà mới khang trang.

Những mái ấm ấy được dựng lên bằng tình thương, trách nhiệm và sự chung tay của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng. Không chỉ là nơi che mưa che nắng, những căn nhà mới còn thắp lên niềm hy vọng về một cuộc sống ổn định, đủ đầy hơn cho người dân vùng cao vốn còn nhiều khó khăn.

Sống nửa đời người, anh Vì Văn Chi ở bản Kết Hay chưa từng nghĩ có ngày gia đình mình lại có được một mái nhà kiên cố như thế này. Cuộc sống của vợ chồng anh lâu nay phụ thuộc hoàn toàn vào nương ngô, nương sắn, thu nhập bấp bênh khiến ước mơ về một căn nhà vững chãi trở nên quá xa vời. Mỗi mùa mưa nắng, căn nhà tạm xiêu vẹo lại trở thành nỗi lo thường trực, bởi chỉ một cơn gió lớn cũng có thể cuốn đi tất cả những gì gia đình anh đang có.

Mùa xuân năm nay đã khác. Nhờ chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cùng sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ Nhà nước, cùng sự giúp sức của lực lượng Công an, Quân đội, chính quyền và bà con trong bản, gia đình anh đã có một căn nhà mới vững chãi để đón Tết.

Ngày dọn vào nhà mới, người đàn ông dân tộc Thái ấy không giấu nổi xúc động. Ánh mắt anh rưng rưng khi nói rằng trước đây gia đình rất khó khăn, không có điều kiện làm nhà dù đã chuẩn bị được một ít vật liệu. Nay được Nhà nước quan tâm, anh và vợ con rất vui mừng, có thêm động lực để cố gắng làm ăn, nuôi con khôn lớn. Với anh Chi, căn nhà mới không chỉ là tài sản lớn nhất trong đời mà còn là khởi đầu cho một chặng đường mới, đó là chặng đường của niềm tin, của hy vọng và của quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Cách đó chừng 5km, cũng giống như anh Chi, gia đình anh Giàng A Cơ năm nay được đón xuân trong căn nhà mới do lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí và ngày công xây dựng. Mảnh nương khoảng 1ha là nguồn sống chính của gia đình, cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhưng việc có được mái ấm ổn định đã giúp anh thêm quyết tâm vươn lên.

Anh dự định sẽ đi làm thuê thêm, nhận thêm đất canh tác để cải thiện thu nhập, chăm lo cho hai con nhỏ có điều kiện học hành tốt hơn. Ánh mắt người đàn ông vùng cao nhìn vào căn nhà mới xây không chỉ là niềm vui hiện tại mà còn là khát vọng về tương lai. Một khát vọng giản dị nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Những ngôi nhà được dựng xây giữa bản làng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an cùng người dân vận chuyển vật liệu, trộn bê tông, dựng nhà trong những ngày cuối năm đã trở thành kỷ niệm đẹp trong lòng bà con. Đó là những khoảnh khắc mà khoảng cách giữa lực lượng chức năng và người dân dường như không còn, thay vào đó là sự gắn bó thân tình như người trong một gia đình.

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phiêng Pằn mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã. Địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, giao thông đi lại khó khăn, lại là khu vực biên giới nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm qua biên giới. Những thách thức ấy đặt ra yêu cầu rất lớn đối với lực lượng Công an cơ sở trong việc giữ gìn bình yên địa bàn. 

Ngay sau khi triển khai mô hình mới, Công an xã Phiêng Pằn đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Sau hơn nửa năm đi vào hoạt động, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các lực lượng triệt phá thành công nhiều vụ án, chuyên án, góp phần giữ vững bình yên địa bàn.

Chia sẻ với PV, Trung tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Công an xã cho biết để hoàn thành nhiệm vụ, điều quan trọng nhất là phải bám cơ sở, gần dân, hiểu dân và dựa vào dân. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống bản nắm bắt tình hình, tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, người có uy tín để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh. Là địa bàn biên giới, đơn vị cũng tăng cường phối hợp tuần tra với lực lượng Biên phòng, Quân đội nhằm bảo đảm ANTT, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng Công an xã còn tích cực hỗ trợ người dân trong lao động sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại góp phần củng cố niềm tin của bà con đối với lực lượng Công an, niềm tin được xây dựng bằng sự tận tụy, trách nhiệm và tình cảm chân thành. Sự nỗ lực ấy đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Ông Hà Xuân Liêm, Bí thư Đảng ủy xã đánh giá rằng cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã để lại hình ảnh rất tốt trong lòng nhân dân, được bà con tin tưởng, ủng hộ trong triển khai nhiệm vụ. Sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an và nhân dân chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Những ngày giáp Tết, khi khắp các bản làng rộn ràng chuẩn bị đón xuân, hình ảnh những cán bộ Công an vẫn miệt mài bám địa bàn, tuần tra kiểm soát, tuyên truyền pháp luật càng trở nên quen thuộc. Có những bản cách trung tâm xã rất xa, phải đi bộ nhiều giờ mới tới nơi, nhưng bước chân của các anh chưa bao giờ dừng lại. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng sự có mặt của mình chính là niềm yên tâm của người dân, là lá chắn bảo vệ bình yên nơi biên cương.

Mùa xuân ở Phiêng Pằn không chỉ có hoa nở, chim ca mà còn có niềm vui của sự đổi thay đang hiện hữu từng ngày. Những con đường đang dần được mở rộng, những mái nhà mới dần thay thế nhà tạm, đời sống người dân từng bước cải thiện. Trong hành trình ấy có dấu ấn thầm lặng của lực lượng, những người không chỉ giữ gìn an ninh trật tự mà còn góp phần chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng niềm tin và sự đoàn kết trong cộng đồng. Sau sự bình yên của mỗi nếp nhà, mỗi con đường nơi bản cao là những bước chân bền bỉ của những người chiến sĩ áo xanh. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, các anh vẫn ngày đêm bám bản, bám dân, giữ vững thế trận an ninh từ cơ sở.

Sắc đào vẫn nở trên núi đá, khói bếp vẫn bay lên từ những mái nhà sàn, tiếng trẻ con cười vang trong nắng xuân ấm áp. Và giữa bức tranh bình yên ấy, sắc áo xanh của người chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ hiện diện, mang theo trách nhiệm, niềm tin và hơi ấm của mùa xuân đến với từng bản làng nơi biên viễn xa xôi.

Đó không chỉ là mùa xuân của đất trời, mà còn là mùa xuân của lòng người, của sự đổi thay, của niềm tin đang nảy nở nơi biên cương Phiêng Pằn.

Cao Thiên – Trung Hiếu
.
.