Đón xuân trên hành trình phá án

Thứ Bảy, 21/01/2023, 11:14

Khi hơi ấm xuân lan tỏa khắp mọi nẻo đường, cũng là thời điểm những người lính hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vất vả ngược xuôi mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

1. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi có dịp đến thăm và gặp gỡ những cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh. Dừng lại chồng hồ sơ đang còn dang dở, Thiếu tá Đặng Thanh Quy, Đội trưởng Đội Phòng chống tệ nạn và buôn bán người, Phòng Cảnh sát hình sự niềm nở trò truyện với khách. Hỏi chuyện nghỉ Tết, Thiếu tá Quy chỉ cười hiền: “Như mọi gia đình khác thôi, cũng bận rộn. Tuy nhiên, tôi không phụ giúp được nhiều cho vợ con. Chúng tôi luôn bận rộn gấp bội vào thời điểm Tết, vì tội phạm, nhất là tội phạm cờ bạc lại có dấu hiệu nở rộ”.

xuan-pha-an-1.jpg -0
Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Ban Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thiếu tá Đặng Thanh Quy kể: Năm ngoái (Tết Nguyên đán Nhâm Dần), vào ngày đón ông Táo (tức 23 tháng Chạp), Đội nhận được nguồn tin trên khu vực biên giới huyện Bến Cầu xuất hiện tụ điểm đánh bạc quy mô lớn thu hút hàng trăm đối tượng ở những địa bàn lân cận như thị xã Trảng Bàng, TP Tây Ninh, huyện Gò Dầu... đến sát phạt. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Lê Tuấn Khải tự “Cọp”, (SN 1990) và Võ Minh Tân (SN 1987, cùng ngụ huyện Bến Cầu) tổ chức trong khu nghĩa địa thuộc vùng giáp biên, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu. Anh em trong đội mỗi người mỗi việc tức tốc đến địa bàn để nắm tình hình, xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ… Bọn chúng còn lợi dụng ngày 25 Tết, thời điểm mà người dân đi tảo mộ, tập trung rất đông ở nghĩa địa để tổ chức đánh bạc. Lúc đó, thật sự lẫn lộn giữa người dân và đối tượng đánh bạc, gây nhiều khó khăn cho công tác phá án, vây bắt đối tượng. Nhưng Công an đã nắm được quy luật hoạt động và phá án, bắt giữ được 31 đối tượng và thu giữ gần 200 triệu đồng, 9 xe môtô, 2 bộ dụng cụ đánh bạc, 20 ĐTDĐ...

Sau khi bắt được số đối tượng tham gia đánh bạc trên và đưa về trụ sở Công an huyện Bến Cầu, Thiếu tá Đặng Thanh Quy cùng đồng đội vẫn chưa được nghỉ ngơi. Họ phải chia nhau lấy lời khai, điều tra, hoàn tất các thủ tục tố tụng hình sự theo quy định. Cận kề Tết nhưng chưa có cán bộ, chiến sĩ nào được về với gia đình. Các cán bộ, chiến sĩ phải làm xuyên Tết mới giải quyết được hết khối lượng công việc còn dang dở.

Thiếu tá Đặng Thanh Quy kể tiếp: “Khi chúng tôi đang điều tra mở rộng vụ đánh bạc ở huyện Bến Cầu thì vào đêm mùng 6 Tết, đơn vị huy động lực lượng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Dương Minh Châu đột kích 3 sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ở ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu”.

Vụ này, tại hiện trường, Công an bắt và mời làm việc 72 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 292 triệu đồng, 49 xe môtô, 55 ĐTDĐ... Đây là khu vực rộng và rất xa khu dân cư, đường đi vào hiểm trở nên thường xuyên mất liên lạc, sóng điện thoại cũng chập chờn. Các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Thiếu tá Quy một mình rà tìm khu vực xung quanh thì phát hiện căn nhà nhỏ trong đó có khoảng 30 đối tượng đang lẩn trốn. “Tôi nhanh tay khóa trái cửa nhà rồi gọi cho đồng đội đến hỗ trợ bắt giữ”.

Chưa kịp kể hết câu chuyện, Thiếu tá Quy đã nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Anh nhiệt tình hẹn gặp chúng tôi vào dịp khác.

2. Thiếu tá Nguyễn Trường An, Đội trưởng Đội trinh sát phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tuyến địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tâm sự: “Hầu hết mỗi năm Tết đến, chúng tôi đều phải thực hiện nhiệm vụ. Có anh em đeo bám khu vực biên giới, người lại đảm bảo ANTT tại Hội xuân núi Bà Đen. Thời gian dành cho gia đình những ngày Tết rất hiếm hoi. Sau Tết, chúng tôi mới sắp xếp cho từng đồng chí nghỉ bù để về thăm nhà. Nghỉ phép nhưng vẫn phải đảm bảo công việc và sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường khi có yêu cầu...”.

xuan-pha-an-4.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ tang vật một vụ án.

Nhớ lại kỷ niệm một lần theo dấu vết của băng nhóm giết người và cố ý gây thương tích vào những ngày cuối năm, Thiếu tá Nguyễn Trường An kể: “Khi đó, còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Trên địa bàn thị xã Hòa Thành xảy ra vụ nhóm đối tượng do Nguyễn Hữu Hiền (SN 1985, ngụ phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành) cầm đầu với hơn 10 người dùng kiếm, dao, rựa tự chế truy sát người khác gây thương tích nặng, rồi bỏ trốn đến các tỉnh miền Tây. Vụ án gây bất an cho người dân trên địa bàn bởi tính côn đồ, hung hãn của các đối tượng.

Từ những thông tin thu thập được, tôi cùng đồng đội khăn gói lên đường truy tìm các đối tượng gây án. Ban đầu, chúng tôi đến tỉnh Tiền Giang thì nhận được thông tin các đối tượng di chuyển xuống tỉnh Kiên Giang. Tuy đã quá nửa đêm, nhưng anh em vẫn tức tốc hành quân đến tỉnh Kiên Giang. Tại đây, chúng tôi lại mất dấu bọn chúng. Khi nghe thông tin chúng đã di chuyển về tỉnh Long An thì chúng tôi lại xuất phát ngay”.

“Trên đường di chuyển, chúng tôi lại nhận được thông tin phối hợp từ các đơn vị nghiệp vụ khác xác định, các đối tượng đang còn lẩn trốn ở tỉnh Kiên Giang. Khi chúng tôi quay xe trở lại, thì nhóm đối tượng đã di chuyển sang tỉnh khác. Chúng tôi đành phải trở về lại tỉnh Tây Ninh. Lúc này, đã là tối 29 Tết. Anh em động viên nhau không nản chí và tiếp tục lần tìm dấu vết của băng nhóm trên. Trong những ngày này các thành viên trong Tổ công tác không ai được nghỉ ngơi. Và trong những ngày Tết, chúng tôi đã bắt giữ hết băng nhóm 12 đối tượng. Lúc này, chúng tôi mới thở phào và đón Tết muộn!”.

Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thêm: “Có một bộ phận không kém quan trọng đó là Đội Quản lý nghiệp vụ cơ bản âm thầm ở phía sau hỗ trợ đắc lực đồng đội từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, đến làm báo cáo, công văn, kế hoạch…”.

Khi đồng đội lên đường làm nhiệm, Đại uý Mai Thanh Phú, Đội chuyên đề nghiệp vụ cơ bản vẫn vùi đầu làm việc. Anh cho biết: “Lúc đồng đội đưa các nghi phạm về trụ sở, tôi nhanh chóng phối hợp lấy lời khai, mở rộng vụ án; cũng như lo đồ ăn thức uống cho đồng đội, nghi phạm, đảm bảo sức khỏe đến khi đưa họ giao cho cán bộ quản giáo để đảm bảo công tác tạm giam, tạm giữ. Có nhiều trường hợp muốn tuyệt thực, được sự động viên của tôi thì họ hiểu được lỗi lầm, thành khẩn khai báo”.

Chiến công phá án xuyên suốt những ngày Tết của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã khiến cho người dân thật sự cảm phục về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và trình độ nghiệp vụ của các trinh sát, điều tra viên, trong đó có sự hỗ trợ tích cực của một số đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là những nguồn tin của người dân. Xuân sắp về, và họ lại sẵn sàng cho những chuyến đi…

Đức Mừng – Tuyết Nhung
.
.