Phương án 02 và cuộc đấu tranh quyết liệt với các "ông trùm" ma túy

Điểm mặt thủ đoạn và sự nguy hiểm của những kẻ cầm đầu đường dây ma tuý (bài 1)

Thứ Năm, 29/06/2023, 07:52

Trong các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn, việc điều tra, xác định được ai là "ông trùm" là đặc biệt khó, bởi hầu như các đối tượng này luôn ẩn mặt, ít trực tiếp xuất hiện trong các giao dịch mua bán mặt hàng nguy hiểm này. Chính vì thế, trong nhiều vụ án, các đơn vị Công an chỉ bắt được các đối tượng vận chuyển thuê. Đó chỉ là "đánh khúc giữa", bởi khi vẫn còn ngoài vòng pháp luật, các đối tượng cầm đầu lại tuyển dụng những người khác vận chuyển ma tuý cho chúng và thế là lại có một đường dây ma tuý khác hình thành...

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma túy trong thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an với quan điểm, phương châm "đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, phải bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu", lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy đã chủ động có phương pháp, cách làm mới, ban hành các kế hoạch và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án nghiệp vụ số 02 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam. Từ đây, nhiều "ông trùm" ma túy nguy hiểm, thậm chí có đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài, cũng đã bị bắt giữ...

Với các "ông trùm" ma tuý, việc tìm ra manh mối của chúng là cực kì khó khăn, bởi chúng có thể ẩn sâu, ngụy trang trong những vỏ bọc kín đáo; có đối tượng công khai ra mặt, nhưng thường chúng sống trong các địa hình phức tạp, có rất nhiều đàn em và có vũ khí nóng hỗ trợ, sẵn sàng tử thủ khi bị phát hiện, truy bắt. Cũng có nhiều trùm ma túy ẩn rất kỹ, tận ở… nước ngoài, rồi từ đó chỉ đạo các đối tượng trong đường dây ở Việt Nam… Nhưng tựu chung lại, chúng đều có thủ đoạn phạm tội tinh vi, sự liều lĩnh và cực kỳ nguy hiểm nếu bị bắt giữ, bởi chúng luôn xác định, nếu bị bắt sẽ đối mặt với án tử hình.

Điểm mặt thủ đoạn và sự nguy hiểm  của những kẻ cầm đầu đường dây ma tuý (bài 1) -0
"Ông trùm" ma tuý Vũ Xuân Trường (X) tại phiên tòa. Ảnh tư liệu.

Những "ông trùm" ẩn vai

Có lẽ cho đến lúc này, vụ án Vũ Xuân Trường và đồng bọn mua bán, vận chuyển ma túy vẫn đọng lại trong trí nhớ nhiều người. Thời điểm đó là những năm 1996-1997, vụ việc bắt đầu từ đối tượng Xiêng Phênh, quốc tịch Lào bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 15kg heroin trên một chiếc xe ôtô mang biển số Lào.

Trước khi bị thi hành án tử hình, Xiêng Phênh đã khai ra nhiều đối tượng khác trong đường dây, trong đó chấn động nhất là thông tin về "ông trùm" chính là Vũ Xuân Trường, Đại úy Công an, công tác tại Tổng cục Cảnh sát. Trường cầm đầu một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đến 40 đối tượng, móc nối với một số cán bộ biến chất khác, thực hiện các vụ mua bán ma túy lớn và liều lĩnh.

Bản thân Vũ Xuân Trường luôn ẩn mình khá tốt trong lực lượng Công an, có lần còn tìm cách lập công theo kiểu "cung cấp thông tin" để bắt đối tượng mua bán ma túy của nhánh khác. Nhưng "gậy ông lại đập lưng ông", khi Xênh Phênh bị bắt và giây phút đối mặt với cái chết, anh ta đã khai ra toàn bộ đường dây. Và từ đây, chân dung "ông trùm" Vũ Xuân Trường lộ diện.

Một trong những "ông trùm" ẩn vai nổi tiếng khác mà nhóm phóng viên nội chính của chúng tôi từng viết là Trịnh Xuân Thủy. Những năm 2000, nhiều người Hà Nội đều biết đến Khu trang trại sinh thái Xuân Thủy rất lớn nằm ngay đầu đường cao tốc Láng - Hòa Lạc.

Chủ trang trại này là Trịnh Xuân Thủy, một doanh nhân khá thành đạt và có tiếng tăm thời đó về "độ chi" tiền lót tay làm dự án. Bởi thực chất Thủy là một "ông trùm" buôn ma túy, anh ta bỏ tiền làm trang trại Sơn Thủy bởi nhắm đây là địa điểm an toàn để "rửa" khoản lợi nhuận khổng lồ thu được từ đường dây mua bán heroin.

Với vỏ bọc của mình, Trịnh Xuân Thủy đã tổ chức hàng loạt phi vụ mua bán heroin, thuốc phiện với số lượng cực lớn. Thủy đã chỉ đạo, điều hành 30 đối tượng mua bán, sản xuất khoảng 250kg heroin, gần 200kg thuốc phiện, đặc biệt đây là lần đầu tiên việc sản xuất "hàng trắng" được phát hiện ở Việt Nam do Trịnh Xuân Thủy chỉ đạo đàn em chiết xuất heroin từ thuốc phiện.

Đối tượng Tàng "Keeng Nam" cũng từng nổi lên là một giám đốc công ty giàu có ở cao nguyên Mộc Châu với ngôi biệt thự 9 tầng đang xây hoành tráng tại tiểu khu Vườn đào, ngay mặt quốc lộ 6. Tàng luôn tự hào đó là tòa nhà Keang Nam của cao nguyên Mộc Châu. Tàng là Giám đốc của Công ty TNHH NT10, có trụ sở đặt tại căn nhà 4 tầng của vợ chồng hắn ở tiểu khu 70 thị trấn Nông trường, Mộc Châu.

Bề ngoài Tàng là ông chủ doanh nghiệp giàu có, xài toàn xe sang, sẵn sàng chi tiền thuê cả ban nhạc nổi tiếng trong nước và nước ngoài về hát cho dân bản nghe… Nhưng thực chất, để giàu có như thế, Tàng là "ông trùm" của một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy cực lớn. Hắn đã chỉ đạo đàn em mua bán, vận chuyển gần 1.800 bánh heroin…

Điểm mặt thủ đoạn và sự nguy hiểm  của những kẻ cầm đầu đường dây ma tuý (bài 1) -0
Tráng A Tàng và tang vật thu giữ

Luôn cố thủ với súng và lựu đạn

Vì xác định việc mua bán ma túy với số lượng lớn nếu bị phát hiện, bắt giữ sẽ phải đối mặt với án tử hình nên các "ông trùm" luôn tìm mọi thủ đoạn, phương thức để bảo vệ mình. Nhiều "ông trùm" tìm cách biến nơi ở của mình thành các "boong ke", luôn có các đệ tử xung quanh, có vũ khí nóng trên tay, nếu có động sẵn sàng nổ súng "một mất, một còn" với lực lượng truy bắt. Có những giai đoạn, đối tượng bán ở nước ngoài khi bán 100 bánh heroin trở lên là "khuyến mại" thêm súng và lựu đạn, vì thế các đối tượng buôn ma túy, đặc biệt là các "ông trùm", lúc nào cũng nhiều súng, đạn.

Như đối tượng Đồng Văn Khiêm cầm đầu đường dây mua bán ma túy tại Lạng Sơn. Đây là một đối tượng cực kỳ khôn ngoan trong việc tính toán thời điểm hoạt động, chính vì vậy các trinh sát ma túy của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy của Công an Lạng Sơn đã phải mất gần 9 năm mới mở được "nút thắt" của vụ án. Cứ thấy động là hắn lại cho đường dây ngừng hoạt động một thời gian.

Nơi Đồng Văn Khiêm ở có hệ thống camera dày đặc, quanh nhà bố trí nhiều hầm chông, hố bẫy, bom xăng và tàng trữ nhiều vũ khí nóng, sẵn sàng tử thủ khi phát hiện lực lượng Công an, Khi bị cơ quan Công an truy bắt, Khiêm ngoan cố chống cự, bỏ chạy để dụ lực lượng truy bắt về phía các hầm chông, hố bẫy và định kích nổ số bom xăng với quyết tâm liều mạng đến cùng.

Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận được xác định là hai bị can cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển 490 bánh heroin giấu trong bình gas ở Hà Nội bị Công an triệt phá từ năm 2015. Trong vụ này, Tuân và Thuận trốn thoát và dạt về bản Tà Dê, xã Lóng Luông. Tại đây, cả hai đã xây dựng dãy nhà kiên cố, xung quanh nhà lắp đặt camera theo dõi, bên ngoài quây kín bằng hàng rào thép gai. Trong nhà còn có hầm thiết kế như boongke, tàng trữ nhiều vũ khí, xăng, bình gas để chống trả phòng khi bị vây bắt.

Để tấn công sào huyệt trú ẩn của các đối tượng này, Bộ Công an đã phải thành lập chuyên án đặc biệt với sự tham gia của Công an tỉnh Sơn La, Hòa Bình, các lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Bộ đội biên phòng và các đơn vị nghiệp vụ. Khi các tổ công tác khép chặt vòng vây sào huyệt của hai trùm ma túy, các đối tượng này cố thủ bên trong hầm, sử dụng súng AK, súng săn, súng ngắn và lựu đạn chống trả quyết liệt. Sau hai ngày vây ráp quyết liệt, có ba đối tượng đã ra đầu hàng, còn đối tượng Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Thanh Tuân bị tiêu diệt tại chỗ.

Lẩn trốn ra nước ngoài rồi vươn "vòi bạch tuộc" về Việt Nam

Ngoài ra, một số đối tượng cầm đầu các đường dây mua bán ma túy lớn đã chọn cách ra nước ngoài trú ẩn, rồi từ đó chỉ đạo về các mắt xích trong nước. Vì chúng cho rằng, đó là cách an toàn để khi các mắt xích trong nước bị đứt, Công an Việt Nam không thể lần ra đến chúng, và nếu động, chúng có thể tiếp tục chạy sang nước khác.

Trước đây, từng có đối tượng Nguyễn Chiến Thắng, tức Thắng "béo" cư trú bên Lào, rồi Thái Lan để điều khiển đường dây ma túy về Việt Nam. Thắng từng có 1 lệnh truy nã của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, 1 lệnh truy nã của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, sau đó là lệnh truy nã đỏ của Interpol quốc tế. Thắng trốn sang Lào, nếu thấy động lại trốn tiếp sang Thái Lan. Thế nhưng, trong thời gian trốn truy nã ở các nước, Thắng vẫn không từ bỏ được cuộc sống hưởng thụ xa hoa. Và thế là, tất yếu, hắn phải xây dựng một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, giấu ma túy dưới đáy các thùng đựng hoa quả vận chuyển qua cửa khẩu về Việt Nam, tại cửa khẩu lại có những chân rết khác đón hàng, đưa đi tiêu thụ tại Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc khác…

Mới đây, Cục CSĐT tội phạm về ma túy cũng đã bắt giữ được Nguyễn Hoàng Oanh, tức Oanh "Hà", chị gái của giang hồ Dung "Hà" năm xưa. Nguyễn Hoàng Oanh đã khôn ngoan, tính bài sang ẩn náu tại Campuchia để chỉ đạo đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc. Chúng giấu ma túy vào các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TP Hồ Chí Minh tập kết.

Tại các kho hàng, các đối tượng tháo các lốc máy lấy ma túy, rồi giao cho các khách sỉ trên địa bàn. Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển về chi nhánh Công ty vận tải Bắc Việt ở quận 12, TP Hồ Chí Minh, sau đó đưa ra trụ sở chính công ty ở Hà Nội để giao cho Phạm Thế Anh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và XNK Sky House để vận chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ. Khi khám phá đường dây này, cơ quan điều tra bước đầu đã làm rõ Oanh "Hà" và đồng bọn đã mua bán, vận chuyển trên 1,6 tấn ma túy…(Còn nữa)

Nhật Quang
.
.