Cục Đối ngoại về nguồn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Thứ Hai, 20/03/2023, 14:18

Chuyến đi đến những điểm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nằm trên mảnh đất Quảng Trị kiên cường, được cùng ôn lại trang sử hào hùng một thời hoa lửa, đã mang lại CBCS Cục Đối ngoại, Bộ Công an nhiều cảm xúc, lòng biết ơn, tự hào và thêm vững tin trên con đường mình đã chọn.

Trong 2 ngày 18 và 19/3, Đoàn đại biểu Cục Đối ngoại do Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng, làm Trưởng đoàn đã về nguồn, dâng hương tri ân, tưởng nhớ các các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Tri, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt chính trị của CBCS Cục Đối ngoại nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2023).

CBCS Cục Đối ngoại thêm vững tin trên con đường mình đã chọn -0
Đoàn công tác dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Trong niềm thành kính, trang nghiêm và xúc động, Đoàn CBCS Cục Đối ngoại đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ anh dũng chiến đấu và nằm lại Thành cổ trong cuộc chiến đấu “81 ngày đêm hoa lửa” (28/6/1972 - 16/9/1972) bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn Hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

CBCS Cục Đối ngoại thêm vững tin trên con đường mình đã chọn -0
Đoàn nghe giới thiệu về Thành cổ Quảng Trị.

Không bài học lịch sử nào sinh động hơn khi đứng trước Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này, màu cỏ xanh ngút ngàn của Thành cổ Quảng Trị hôm nay như nhắc nhở mỗi người cần phải sống và cống hiến cho xứng đáng với xương máu của những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.

CBCS Cục Đối ngoại đã đến dâng hương và thắp hương trên phần mộ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

CBCS Cục Đối ngoại thêm vững tin trên con đường mình đã chọn -0
Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

CBCS Cục Đối ngoại thêm vững tin trên con đường mình đã chọn -0
CBCS Cục Đối ngoại thắp hương phần mộ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Cùng với Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đoàn đã đến dâng hương, thắp hương các anh hùng liệt sĩ, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Nghĩa trang Đường 9 nằm trong lòng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Vượt 17 hải lý trên tàu cao tốc từ cảng Cửa Việt huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Đoàn đến Đảo Côn Cỏ, hòn đảo có vị trí đặc biệt về kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh.

CBCS Cục Đối ngoại thêm vững tin trên con đường mình đã chọn -0
Đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài các anh hùng liệt sĩ trên Đảo Cồn Cỏ.

Trước Tượng đài Anh hùng liệt sĩ trên đảo Cồn Cỏ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ đã nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, tiền đồn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia thuộc vùng biển Quảng Trị, đồng thời nhắc lại tinh thần hy sinh quả cảm của 104 chiến sĩ và dân quân phục vụ chiến đấu trên đảo Cồn Cỏ để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc từ sau Hiệp định Gèneve 1954. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại đội Cồn Cỏ đã đánh 841 trận, bắn rơi 48 máy bay, bắn chìm và cháy 17 tàu chiến. Hòn đảo bé nhỏ đã hứng chịu 5.200 tấn bom đạn, hai lần được tuyên dương Anh hùng LLVTND, được mệnh danh là “chiếm hạm không chìm giữa biển khơi”. 

CBCS Cục Đối ngoại thêm vững tin trên con đường mình đã chọn -0
Đoàn tới thăm, tặng quà CBCS Công an huyện Cồn Cỏ.

Trong chuyến công tác, Đoàn đã tới thăm và động viên CBCS Công an huyện Đảo Cồn Cỏ. 

Chuyến đi đến những điểm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nằm trên mảnh đất Quảng Trị kiên cường, được cùng ôn lại trang sử hào hùng một thời hoa lửa, đã mang lại CBCS Cục Đối ngoại nhiều cảm xúc, lòng biết ơn, tự hào và thêm vững tin trên con đường mình đã chọn.

Khổng Hà
.
.