Công an xung kích bám địa bàn, giúp dân vượt qua bão lũ
Ảnh hưởng của cơn bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) với các đợt mưa lớn liên tiếp kéo dài trong ngày 27 và 28/9 đã khiến nhiều địa phương vùng thấp trũng ở TP Huế bị ngập lụt cục bộ, lốc xoáy thổi bay mái nhà.
Với tinh thần “sẵn sàng vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an các xã, phường tại Huế đã nỗ lực bám địa bàn cơ sở, có mặt ở nơi xung yếu, ngập lụt để hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong đợt bão số 10, chỉ tính riêng ở phường An Cựu (TP Huế), Công an phường và lực lượng tại chỗ đã di dời hơn 500 người dân, trong đó chiếm phần lớn là người già, trẻ nhỏ, sinh viên ở khu vực ngập lụt, nước dâng cao, chảy xiết đến nơi an toàn. Qua tìm hiểu của PV Báo CAND được biết, sau sáp nhập địa giới hành chính, phường An Cựu, TP Huế có diện tích rộng và dân số đông với hơn 12.800 hộ dân (55.000 nhân khẩu).
Do đó, ngoài công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, trật tự đô thị, Công an phường An Cựu còn chủ động các phương án, kế hoạch để phòng chống thiên tai, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có bão lũ xảy ra. Với tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, cứ mỗi đợt mưa bão lớn, Công an phường An Cựu trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân. Các CBCS Công an phường đã tận tụy, nỗ lực giúp đỡ, hỗ trợ di dời người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
Trung úy Phan Thế Khánh Phong, cán bộ Công an phường An Cựu cho biết, ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn khiến khu vực xóm Gióng và các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Khoa Chiêm, Hoàng Thị Loan, Trần Thanh Mại ở địa bàn phường bị ngập lụt cục bộ nhiều điểm. Do nằm ở vùng thấp trũng nên vào chiều 27/9, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và các tuyến kiệt ở khu vực này ngập sâu, có nơi ngập đến 1,5m, nước chảy rất xiết. Lúc này, Công an phường đã huy động 100% CBCS để vừa tiến hành rào chắn, giăng dây cảnh báo nguy hiểm các điểm ngập lụt, vừa lập các tổ xung kích sử dụng phương tiện ghe, xuồng để đi vào các điểm ngập sâu di dời người dân.
Trao đổi với PV CAND, Trung tá Dương Đức Vinh, Phó trưởng Công an phường An Cựu cho hay, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, xóm Gióng có địa thế thấp trũng nên lượng nước đổ về đây rất lớn, chảy xiết và dâng cao rất nhanh. CBCS đơn vị phải dùng dây thừng buộc vào những nơi cố định rồi di chuyển qua các điểm nước lũ chảy xiết mới tiếp cận được nhà dân để ứng cứu người dân, hỗ trợ bà con di dời ngay trong đêm tối. “Vì nước chảy quá xiết, khi đến kiệt số 5 đường Nguyễn Hữu Cảnh, tôi và một số CBCS trong tổ bị nước lũ cuốn trôi. May thay lúc đó mình và anh em bám víu vào được bờ tường nhà dân rồi sau đó thoát được dòng nước xiết và lại tiếp tục đi ứng cứu, giúp bà con di dời đến nơi an toàn”, Trung tá Dương Đức Vinh kể lại.
Với quyết tâm bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân, từ chiều tối 27/9 đến trưa 28/9, CBCS Công an phường An Cựu cùng với các lực lượng tại chỗ của địa phương đã nỗ lực di dời 102 hộ, 541 nhân khẩu ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Các CBCS Công an đã chạy đua với thời gian, không kịp nghỉ ngơi, chỉ ăn tạm bánh mì hoặc mì tôm để kịp di dời người dân, ứng cứu người dân thoát khỏi những ngôi nhà ngập sâu trong lũ. Những hình ảnh cảm động ấy đã được người dân ghi nhận và bày tỏ cảm kích.
Sau khi nước rút, đến sáng 29/9, nhiều hộ dân ở An Cựu đã trở về nhà dọn dẹp để ổn định lại cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Hiếu (ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu) kể lại: Từ chiều 27/9, nước lũ đổ về rất nhanh khiến gia đình ông trở tay không kịp. Vợ chồng ông chỉ kịp kê cao một số đồ đạc tài sản trong nhà để tránh hư hỏng. “Khoảng 20h tối 27/9, lúc nước dâng cao hơn 1m, chảy xiết nhưng các CBCS Công an phường An Cựu vẫn bất chấp hiểm nguy đẩy xuồng đến gõ cửa và di dời vợ chồng tôi đến nơi cao ráo an toàn. May mắn được các đồng chí Công an ứng cứu kịp thời chứ nước dâng cao, vợ chồng tôi không biết phải làm sao…”, ông Hiếu bày tỏ và gửi lời cảm ơn đến CBCS Công an phường An Cựu.
Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu nhận định, do biến đổi khí hậu nên ngày càng xuất hiện nhiều đợt mưa lớn khiến nước lũ đổ về nhanh, dâng cao, chảy xiết gây ngập lụt cục bộ một số khu vực thấp trũng của phường, nhất là ở xóm Gióng. Do đó, ngoài phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở, dân quân tự vệ… để ứng cứu, di dời người dân, lực lượng Công an phường còn tích cực tuyên truyền người dân và các em sinh viên đến địa bàn thuê trọ cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan khi xảy ra mưa bão. Đồng thời Công an phường đã đăng tải, niêm yết số điện thoại của Chỉ huy Công an phường và CSKV để người dân dễ dàng liên hệ thông tin cần hỗ trợ trong bão lũ.
Để chủ động trong công tác ứng phó với thiên tai, nhất là với cơn bão số 10, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng và phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án với phương châm “4 tại chỗ”. Công an TP Huế đã bố trí lực lượng cùng phương tiện gồm 50 ca nô, 60 xuồng, 24 xe chữa cháy, 57 cưa máy, 141 máy nổ, 2.000 áo phao và các thiết bị khác để sẵn sàng công tác cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ người dân trong thiên tai, bão lũ.
“Không chờ nước dâng mới hành động, không để người dân đơn độc trong thiên tai - đó là tinh thần xuyên suốt trong công tác phòng, chống bão lũ của lực lượng Công an TP Huế. Với tinh thần luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế là một điểm tựa vững chắc, sát cánh cùng người dân vượt qua mưa bão, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương”, lãnh đạo Công an TP Huế khẳng định.
Theo thống kê, tại TP Huế, bão số 10 đã làm 1 người chết, 1 người bị thương, 89 nhà bị tốc mái. Gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường dâng làm bờ biển khu vực bãi tắm Phú Thuận (phường Thuận An) sạt lở với chiều dài khoảng 40m, ăn sâu vào đất liền 6-7m; 1 tàu cá của ngư dân địa phương neo đậu tại âu thuyền Thuận An bị đánh chìm. Ngay sau khi nắm tình hình thiệt hại, UBND TP Huế đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an xã, phường ở Huế giúp dân lợp mái nhà, gặt lúa chạy bão