Công an xã giúp người dân bị thất lạc gặp lại gia đình sau 14 năm xa cách

Thứ Bảy, 19/03/2022, 09:26

Sau khi tra cứu thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Phú Thuận đã xác nhận có dữ liệu về bà Đặng Thị Ngừng ở thôn Xuân Anh, xã Phú Thuận. Đón nhận thông tin từ Công an xã Phú Vinh, bà Đặng Thị Ngừng vui mừng khôn xiết...

Gặp lại gia đình sau 14 năm thất lạc, bà Đặng Thị Ngừng, 53 tuổi, ở thôn Xuân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế không khỏi xúc động, bùi ngùi. 14 năm là quãng thời gian bà mong mỏi gặp lại gia đình, song thông tin thất lạc, bà cố gắng liên hệ với gia đình song không có kết quả. Quá trình tìm gặp gia đình tưởng như bế tắc thì một bất ngờ xảy đến đã làm thay đổi cuộc đời bà.

Từ nhỏ, Đặng Thị Ngừng sinh sống cùng gia đình ở thôn Xuân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Do cuộc sống khó khăn, học hết lớp 1, bà Ngừng đã bỏ học phụ giúp bố mẹ việc nhà.

Đến năm 2008, bà Ngừng đã rời gia đình đi làm ăn xa. Bà lang bạt khắp nơi, làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Trong quá trình làm việc, do sơ ý, toàn bộ giấy tờ cá nhân bị mất, bà không có bất kỳ thông tin gì về gia đình. Do nhận thức hạn chế, đầu óc không ổn định, lúc nhớ lúc quên nên bà không nhớ địa chỉ của gia đình. Thời gian dần trôi đến nay đã hơn 14 năm từ ngày bà rời xa gia đình. Bà luôn mong mỏi sẽ tìm về quê hương, gặp lại bố mẹ, anh chị em và người thân của mình. 

Trong quá trình lưu lạc, bà Ngừng đã tìm đến người thân ở xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Đây là một xã vùng sâu của huyện Tân Lạc có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Theo hướng dẫn của người này, đầu tháng 2 năm 2022, bà Ngừng đã đến Công an xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc khai báo lưu trú. Tuy nhiên, do mất hết các loại giấy tờ cá nhân, bà Ngừng không đủ điều kiện lưu trú tại địa phương. Lúc này, bà Ngừng đã trình bày sự việc bị thất lạc gia đình đến nay đã 14 năm.

Sau khi nghe bà Ngừng trình bày, Thiếu tá Lê Trung Sơn, Trưởng Công an xã Phú Vinh cùng cán bộ Công an xã đã gợi lại những câu chuyện, những chi tiết để bà nhớ lại về gia đình, địa phương nơi bà sinh sống. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí đã chắt lọc những thông tin ít ỏi từ bà Ngừng rồi tìm cách liên hệ với Công an xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế để xác nhận lai lịch gia đình.

Sau khi tra cứu thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Phú Thuận đã xác nhận có dữ liệu về bà Đặng Thị Ngừng ở thôn Xuân Anh, xã Phú Thuận. Đón nhận thông tin từ Công an xã Phú Vinh, bà Đặng Thị Ngừng vui mừng khôn xiết. Những giọt nước mắt lăn dài khi bà Ngừng đã tìm lại được bố mẹ, gia đình sau hơn 14 năm xa cách.

Bà nắm chặt tay cán bộ Công an xã Phú Vinh tri ân công lao của các anh đối với gia đình. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của các anh thì không biết cuộc đời bà đi về đâu. Sau đó, đồng chí Trưởng Công an xã Phú Vinh đã trực tiếp liên hệ, hỗ trợ phương tiện đi lại để bà Ngừng đoàn tụ với gia đình, người thân.

Bà Đặng Thị Ngừng đã viết thư gửi đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình bày tỏ lòng biết ơn, xúc động trước việc làm vì nhân dân phục vụ của các đồng chí Công an xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc. Trong thư có đoạn: "Nhờ sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của Công an xã Phú Vinh đã giúp gia đình tôi đoàn tụ sau hơn 14 năm xa cách. Việc làm của các đồng chí Công an xã Phú Vinh thể hiện rõ nét tinh thần vì nhân dân phục vụ. Tôi mong lực lượng Công an có thêm nhiều tấm gương sáng để mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân".

Như Hùng
.
.