Công an xã Gia Hanh - Điểm tựa bình yên

Chủ Nhật, 14/12/2025, 14:21

Giữa nhịp sống bình dị của vùng quê Gia Hanh, lực lượng Công an xã vẫn lặng lẽ hiện diện như một phần quen thuộc. Không phô trương, không ồn ào, nhưng từng bước chân “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, từng việc làm tận tụy vì dân của các cán bộ, chiến sĩ đã góp phần xây dựng “lá chắn bình yên” ngay từ cơ sở.

Từ sau khi giải thể Công an cấp huyện và đặc biệt kể từ ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh, đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong hỗ trợ nhân dân, sát cánh cùng chính quyền và trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm.

Với phương châm “lúc dân cần, dân khó, có Công an”, lực lượng Công an xã Gia Hanh đã ghi dấu ấn bằng những chiến công xuất sắc và những việc làm bình dị, nhân văn trong đời sống hằng ngày. Công an xã không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong đảm bảo ANTT mà còn trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân, đặc biệt trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Công an xã Gia Hanh - Điểm tựa bình yên tại cơ sở -0
Công an xã Gia Hanh tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt trên địa bàn.

Để làm tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn, Công an xã Gia Hanh luôn xác định phải làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đại úy Nguyễn Trung Thông, Trưởng Công an xã Gia Hanh cho biết, xác định muốn có được một môi trường ổn định giúp bà con trong xã yên tâm lao động sản xuất thì trước tiên cần tập trung làm công tác dân vận, xây dựng tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chính vì vậy, Công an xã Gia Hanh luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền đề ra các chủ trương, biện pháp đảm bảo ANTT; xây dựng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, phương thức hoạt động của các loại tội phạm… đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Công an xã Gia Hanh - Điểm tựa bình yên tại cơ sở -0
Công an xã Gia Hanh phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị lũ lụt.

Công an xã tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình “Zalo kết nối bình yên”, “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Camera an ninh”, “Dòng họ tự quản”, “Con nuôi Công an xã”... Nhờ vậy, nhiều vụ việc, dấu hiệu nghi vấn được người dân kịp thời phản ánh qua các nhóm Zalo, qua hệ thống camera an ninh và các kênh thông tin, giúp lực lượng Công an phát hiện, xử lý nhanh chóng, hạn chế phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh đó, mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở; góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, ngăn ngừa vi phạm ngay từ trong mỗi hộ gia đình. Đặc biệt, mô hình “Con nuôi Công an xã” không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với thế hệ tương lai.

Hiện nay, Công an xã Gia Hanh đang nhận đỡ đầu 2 em học sinh trên địa bàn là Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 2014), trú tại thôn Trung Ngọc và Nguyễn Diệu Linh (SN 2016), trú tại thôn Mỹ Thuỷ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kiều Oanh là con đầu trong gia đình có 3 chị em, em mồ côi cha từ lớp 1, mẹ không có việc làm, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Diệu Linh là con thứ tư trong gia đình 5 anh chị em, bố mẹ thường xuyên ốm đau, thu nhập chỉ dựa vào làm ruộng trong khi cả 5 anh chị em đang tuổi đến trường.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình các em, Công an xã Gia Hanh nhận các em là "Con nuôi Công an xã", hàng tháng hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, nhằm chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Công an xã Gia Hanh - Điểm tựa bình yên tại cơ sở -0
Mô hình "Con nuôi Công an xã" nhằm chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Sự hỗ trợ thường xuyên bằng vật chất và tinh thần đã giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong học tập, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an xã trong lòng nhân dân. Những mô hình này đã tạo thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an tại cơ sở, góp phần hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ bình yên cuộc sống, giữ gìn kỷ cương, trật tự trên địa bàn.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Gia Hanh luôn nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, khu vực trọng điểm và địa bàn giáp ranh. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mọi vụ việc liên quan đến ANTT phát sinh trên địa bàn đều được lực lượng Công an xã phát hiện, xử lý nhanh chóng, không để hình thành điểm nóng hay phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Gia Hanh đã điều tra, làm rõ 7 vụ với 22 đối tượng vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực; phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự hoàn thiện hồ sơ khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi “Giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, khởi tố 1 vụ với 9 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, góp phần răn đe, phòng ngừa tệ nạn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã cũng tổ chức gọi hỏi, răn đe 35 thanh thiếu niên hư hỏng; lập hồ sơ quản lý 7 đối tượng để tiếp tục giáo dục, theo dõi.

Mới đây nhất, vào ngày 30/11/2025, Công an xã Gia Hanh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình Công an Hà Tĩnh bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đường Ngọc Như (SN 1993), quê quán xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh sau nhiều năm lẩn trốn tại Lào. Đường Ngọc Như, thường trú tại Đồng Lâm, xã Thanh Lộc (cũ), nay là xã Gia Hanh bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã số 02, ngày 12/4/2017 về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Như đã “thay đổi thân phận”, trốn ra nước ngoài và làm giả giấy tờ với cái tên THIPPHAPHONE, quốc tịch Lào, đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè ở Việt Nam. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/11 khi Như nhập cảnh về Việt Nam và lẩn trốn tại một nhà người quen tại phường Trường Vinh (Nghệ An), Công an xã Gia Hanh và Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp bắt giữ đối tượng.

Công an xã Gia Hanh - Điểm tựa bình yên tại cơ sở -0
Cán bộ chiến sỹ Công an xã Gia Hanh vượt hơn 40km ra bệnh viện tại Nghệ An để hiến máu cứu người.
Công an xã Gia Hanh - Điểm tựa bình yên tại cơ sở -0
Người dân phấn khởi khi làm thủ tục đăng ký xe nhanh chóng tại trụ sở Công an xã.

Trên địa bàn xã Gia Hanh hiện có 3 giáo xứ gồm Yên Mỹ, Tràng Đình và Tân Thành, cùng một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nhận thức rõ vai trò của công tác tôn giáo trong bảo đảm ANTT, Công an xã Gia Hanh luôn duy trì mối quan hệ gần gũi, tôn trọng và phối hợp chặt chẽ với các linh mục, tu sĩ và ban hành giáo tại các giáo xứ. Lực lượng Công an xã thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, tuyên truyền đến các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tôn giáo; vận động bà con sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã Gia Hanh còn chú trọng hỗ trợ các cơ sở tôn giáo trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng đã trao tặng trang thiết bị PCCC như bình chữa cháy, bộ tiêu lệnh, biển hướng dẫn thoát nạn…; đồng thời hướng dẫn các chức việc và bà con giáo dân cách sử dụng phương tiện, kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ. Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, tăng cường bảo đảm an toàn cho các cơ sở tôn giáo, nơi thường xuyên tập trung đông người đến sinh hoạt tín ngưỡng.

Công an xã Gia Hanh - Điểm tựa bình yên tại cơ sở -0
Tặng thiết bị, dụng cụ PCCC tại các cơ sở tín ngưỡng trước dịp lễ Noel.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Hanh đã có chuyển biến rõ rệt, đời sống nhân dân ổn định hơn, ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên. Mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân ngày càng bền chặt, trở thành nền tảng quan trọng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Hồng Nhung - Anh Cường
.
.