Công an xã biên giới giúp người đàn ông đi lạc hơn 300km về với gia đình

Thứ Tư, 28/08/2024, 10:11

Công an xã Ia Tơi (tỉnh Kon Tum) phát hiện người đàn ông đi lạc có biểu hiện không minh mẫn nên hỗ trợ ăn uống, khám sức khỏe và liên hệ gia đình đưa người này về nhà an toàn.

Sáng 28/8, ông Lê Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai cho biết, lực lượng Công an xã vừa hỗ trợ người đàn ông có biểu hiện không minh mẫn đi lạc hơn 300km về nhà an toàn tại tỉnh Bình Phước và gia đình cũng đã có thư cám ơn Công an xã.

cs.jpg -0
Anh Trần Quang Nhất (thứ 2 từ phải sang) được Công an xã Ia Tơi hỗ trợ ăn uống, khám sức khỏe và đưa về nhà an toàn.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 25/8, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã Ia Tơi phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đi bộ lang thang trong tình trạng mệt mỏi, có biểu hiện đi lạc trên Quốc lộ 14C thuộc địa phận thôn 1, xã Ia Tơi.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đã tiếp cận, thăm hỏi và đưa người đàn ông này về Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khoẻ với kết quả suy nhược cơ thể nhẹ và không minh mẫn. Tiếp đó, Công an xã Ia Tơi đưa người đàn ông này về trụ sở đơn vị, hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.

Xác định người đàn ông này không phải là người địa phương và có nhiều biểu hiện không tỉnh táo, Công an xã đã động viên, thuyết phục thì được người này cho biết tên là Trần Quang Nhất (trú xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Trên cơ sở thông tin khai thác được, Công an xã Ia Tơi đã liên hệ với Công an xã Đak Ơ xác nhận thông tin công dân, thông báo với người nhà anh Nhất và hướng dẫn gia đình phối hợp đưa anh Nhất trở về địa phương. Đến ngày 26/8, anh Trần Quang Nhất được gia đình đưa về nhà an toàn.

Cảm động trước sự chu đáo, ân cần của Công an xã Ia Tơi, anh Trần Văn Toài (SN 1973, trú xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), là anh trai của anh Trần Quang Nhất đã thay mặt gia đình gửi thư đến Công an xã Ia Tơi với nội dung: "Em trai có tiền sử bệnh tâm thần và bỏ nhà đi từ ngày 19/8 nên gia đình rất lo lắng. Sau khi rời khỏi nhà, anh Nhất đã đi qua một số huyện của tỉnh Đăk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai trước khi đến huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum. Khi được báo tin về em trai, gia đình rất mừng, cám ơn Công an xã Ia Tơi đã chăm sóc, giúp đỡ em trai về nhà an toàn".

Chí Hào
.
.