Công an Thủ đô khắc ghi những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, 22/07/2024, 13:31

Con phố Thiền Quang ngày thường vốn dĩ nhộn nhịp, náo nhiệt người qua lại, thì trong những ngày qua bỗng trở nên trầm mặc. Nhiều người dân mang theo những bó hoa tươi, thành kính đứng ở hai bên đầu phố, đôi mắt hướng về ngôi nhà số 5 phố Thiền Quang bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn. Còn người dân ở trong con phố Thiền Quang và CBCS của Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội khi đi lại, chẳng ai bảo ai, mọi người đều tắt máy, đi bộ dắt xe, nhẹ bước chân khi đi qua con phố này.

“Người láng giềng 5 – Thiền Quang”

Trụ sở Phòng CSHS may mắn được ở cạnh ngôi nhà lịch sử số 5 phố Thiền Quang, tư gia của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay từ cổng trụ sở, trong câu chuyện của cán bộ trực ban Phòng CSHS trao đổi với người dân khi đến liên hệ công việc cũng nhỏ nhẹ, chậm rãi hơn so với những ngày thường. Trong trụ sở, từ chỉ huy và CBCS của Phòng CSHS không ai bảo ai, tất cả đều làm việc trong yên lặng nhất có thể. Đến cây Hoàng Lan trong sân Phòng CSHS cũng lặng yên, những tán lá rủ xuống, cúi đầu về ngôi nhà số 5 bên cạnh, những bông hoa thơm ngát trầm mặc tỏa hương.

Xúc động, tự hào trước những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Công an Thủ đô -0
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt đối với lực lượng CAND và Công an Thủ đô.

Đưa tôi xuống căn phòng truyền thống của đơn vị, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội xúc động lấy ra cuốn sổ vàng truyền thống được để ở vị trí trang trọng nhất trong phòng. Cuốn sổ vàng truyền thống được chỉ huy và CBCS trong đơn vị xem đó là kỷ vật đặc biệt, vô giá, chứa đựng những bút tích của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an…, trong đó có những lời căn dặn ân cần, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong căn phòng truyền thống nổi bật là bức ảnh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (khi đó giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội) sang thăm, chúc mừng Phòng CSHS nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2005). Tại sự kiện này, đồng chí Tổng Bí thư đã trao tặng Phòng CSHS bức ảnh Bác Hồ và căn dặn “Mỗi CBCS Công an Thủ đô phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân; phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, về tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức, kỷ luật, về tình đồng chí, đồng đội trong sáng, đoàn kết thủy chung, giỏi về pháp luật và tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới…”.

Xúc động, tự hào trước những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Công an Thủ đô -0
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chỉ huy Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội dịp đồng chí Tổng Bí thư sang chúc Tết xuân Mậu Tuất (15/2/2018).

Sau buổi thăm và chúc mừng, vì diện tích căn phòng nhỏ của hội trường Phòng CSHS không đủ để tất cả các chỉ huy và CBCS lên chụp ảnh lưu niệm cùng, đồng chí Tổng Bí thư rất tinh tế nói mọi người cùng xuống dưới sân, đứng chụp ảnh dưới tán cây Hoàng Lan trong khoảng sân của Phòng CSHS. Vậy là tất cả chỉ huy và CBCS của Phòng CSHS hôm đó đều được chụp chung tấm hình với đồng chí Tổng Bí thư trong niềm hân hoan.

Đang trong hành trình về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại miền cát trắng Quảng Bình, Quảng Trị, Đại tá Dương Văn Giáp, nguyên Trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội không giấu được niềm đau buồn khi nhắc đến những kỷ niệm được gặp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm CBCS của đơn vị. Hơn 20 năm công tác ở Phòng CSHS, Đại tá Dương Văn Giáp và nhiều chỉ huy, CBCS may mắn có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe đồng chí Tổng Bí thư trò chuyện, căn dặn về công việc cũng như thăm hỏi cuộc sống đời thường.

Xúc động, tự hào trước những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Công an Thủ đô -0
Đồng chí Tổng Bí thư (khi đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội) đến thăm, chúc mừng Phòng CSHS nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập CAND (ngày 17/8/2005) và chụp ảnh lưu niệm dưới tán cây Hoàng Lan trong sân Phòng CSHS.

“Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí Tổng Bí thư và phu nhân thật sự là tấm gương mẫu mực, sáng ngời về đối nhân xử thế, rất bình dị, chu đáo, ân cần, sâu sắc…”- Đại tá Dương Văn Giáp xúc động cho biết.

Kể về những kỷ niệm với đồng chí Tổng Bí thư, Đại tá Dương Văn Giáp không khỏi bồi hồi, xúc động. Lần đó, vào tối mùng 2 Tết Nhâm Thìn năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm, chúc Tết CBCS của Phòng CSHS. Trong không khí ấm cúng ngày Tết, bên chén trà xuân ngào ngạt hương thơm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi, chúc Tết chỉ huy, CBCS của Phòng CSHS cùng gia đình. Tổng Bí thư vui vẻ, giản dị nói, sang chúc Tết CBCS Phòng CSHS với tư cách là “người hàng xóm” chứ không phải là Tổng Bí thư.

Xúc động, tự hào trước những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Công an Thủ đô -0
Bút tích của đồng chí Tổng Bí thư trong sổ vàng truyền thống của Phòng CSHS.

Trước khi Tổng Bí thư ra về, chỉ huy và CBCS Phòng CSHS có nhã ý mong bác viết mấy chữ đầu năm mới trong sổ vàng truyền thống của đơn vị và được đồng chí Tổng Bí thư vui vẻ đồng ý. “Chúc các đồng chí lập nhiều chiến công to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ Thủ đô và đất nước, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân” 10h tối ngày mùng 2 tết Nhâm Thìn. Phía dưới, Tổng Bí thư ký tên và ghi dòng chữ “Người láng giềng 5- Thiền Quang” trong sổ vàng truyền thống của Phòng CSHS như lời giới thiệu ban đầu khi đến thăm.

Nhiều năm sau đó khi còn khỏe, “Người láng giềng” đặc biệt ấy sang thăm, chúc Tết chỉ huy, CBCS Phòng CSHS mang theo những món quà mộc mạc, khi là gói chè, lúc lại là gói kẹo lạc cùng những lời dặn dò, ân cần, giản dị, sâu sắc… Còn chỉ huy và CBCS của Phòng CSHS cũng có nhiều vinh dự được sang nhà chúc Tết đồng chí Tổng Bí thư và gia đình. Trên bàn uống nước của gia đình Tổng Bí thư được bày biện giản dị, đơn sơ, vẫn là những chén trà Thái Nguyên, đĩa bánh kẹo cổ truyền của dân tộc, với những lời thăm hỏi, chúc mừng ân cần, sâu lắng. Những lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư mãi là tài sản vô cùng quý giá không chỉ riêng Phòng CSHS Công an Thủ đô mà còn của cả lực lượng CAND.

Mãi khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Không những chỉ huy, lãnh đạo Phòng CSHS mà ngay cả những CBCS hay người dân đến liên hệ công việc với Phòng CSHS, mỗi khi đi làm hoặc tan việc về nhà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi gặp đều ít nhiều dành thời gian trò chuyện, thăm hỏi về tình hình công việc, cuộc sống của mọi người bằng tình cảm sâu sắc, giản dị, chân thành, mộc mạc.

Có nhiều lúc do đặc thù công việc cũng như quá vui mừng trước những chuyên án lớn vừa khám phá, CBCS của Phòng CSHS gây tiếng ồn lớn trong đêm và khiến những nhà hàng xóm xung quanh mất ngủ. Nhưng khi sáng ra gặp ngoài cổng, đồng chí Tổng Bí thư vẫn cười hiền, nói với các đồng chí cảnh vệ và lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông cảm trước niềm vui của các đồng chí “hàng xóm” nhà bên. Tấm lòng đôn hậu và những cử chỉ quan tâm sâu sắc, bình dị của đồng chí Tổng Bí thư luôn là hành trang để mỗi chỉ huy, CBCS của Phòng CSHS phấn đấu học tập, noi gương, sống và làm việc theo lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư trong giữ gìn ANTT, bình yên của Thủ đô.

Xúc động, tự hào trước những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Công an Thủ đô -0
CBCS Công an Thủ đô vinh dự được gặp đồng chí Tổng Bí thư nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Trong tâm trạng xúc động khi nhắc đến kỷ niệm được gặp đồng chí Tổng Bí thư, Trung tá Lý Thu Trang, Đội phó Đội CSGT số 10 và Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật, Đội phó Đội Tham mưu, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội không giấu được nỗi buồn trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư.

Trung tá Lý Thu Trang và Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật nhớ mãi kỷ niệm, chiều 28 Tết Quý Mão (19/1/2023), vinh dự và tự hào là 1 trong 5 đại biểu CSGT, Công an TP Hà Nội được đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. “Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi được gặp đồng chí Tổng Bí thư. Từ lúc được đón tiếp bác ở cửa hội trường, được nghe bác phát biểu cho đến khi được bác tặng quà và thiệp chúc mừng năm mới, vẫn luôn là ánh mắt hiền từ, phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng và đôi bàn tay ấm áp!”- Trung tá Lý Thu Trang nhớ lại.

Xúc động, tự hào trước những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Công an Thủ đô -0
Đồng chí Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi, chúc Tết Trung tá Lý Thu Trang (khi đó là Thiếu tá) cùng gia đình và dặn dò CBCS Công an Thủ đô luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chúng tôi luôn giữ mãi kỷ niệm vinh dự đó, dù là phút giây ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để cảm nhận sâu sắc sắc về sự gần gũi, sự giản dị và ân cần của bác. Khi đồng chí Tổng Bí thư đến, tôi giơ tay chào theo điều lệnh CAND. Đáp lại động tác chào điều lệnh của tôi, đồng chí Tổng Bí thư giơ tay chào và cười hiền, hỏi: “Bác chào thế này đã đúng chưa?”. Đồng chí Tổng Bí thư đứng lại, đọc rõ họ tên và cấp bậc của tôi, hỏi về nhiệm vụ được giao hàng ngày. Khi biết từ hơn 15 năm trước tôi đã từng đảm nhận công tác chỉ huy và điều khiển giao thông, đồng chí Tổng Bí thư vui vẻ động viên: “Thế là đã được rèn luyện nhiều rồi! Cháu cố gắng và tiếp tục rèn luyện nhé!”. Vẫn đôi bàn tay nắm chặt và nụ cười ấm áp: “Cho bác gửi lời chúc sức khỏe tới cả gia đình cháu nhân dịp năm mới!”- Trung tá Lý Thu Trang nghẹn ngào xúc động nhớ lại.

Cùng chung tâm trạng xúc động, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật hứa với lòng mình: "Bằng tất cả sự tôn kính và yêu mến, chúng cháu xin vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư, một nhân cách lớn, một người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chúng cháu, những CBCS Công an Thủ đô nguyện mãi khắc ghi lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư. Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội phải nỗ lực rèn luyện và phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, mãi mãi xứng đáng với truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Quyết giữ và thực hiện cho bằng được lời thề: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Xúc động, tự hào trước những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Công an Thủ đô -0
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật vinh dự được gặp, nghe những lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với lực lượng CAND nói chung và Công an TP Hà Nội nói riêng. CBCS Công an Thủ đô nguyện mãi khắc ghi những lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Còn nhớ ngày 18/8/2010 (khi đó đang giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư đã trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Công an TP Hà Nội. Tại buổi lễ này, đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định: Những chiến công, thành tích của lực lượng CAND Việt Nam và của Công an Thủ đô luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những chiến công, những thành tích của các đồng chí. Cũng tại buổi lễ, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Còn đối với CBCS Đội CSGT, Công an quận Ba Đình, ngày 4/2/2019, thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới Kỷ Hợi, đã bất ngờ đón nhận vinh dự đặc biệt khi được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, động viên, chúc Tết. Tại đây, thăm hỏi tình hình công việc, gia đình cũng như trò chuyện thân mật với các chỉ huy, CBCS của Công an quận Ba Đình, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn: Trong năm mới với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, sức sống mới, lực lượng CAND sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong năm 2019, bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã dành những lời đánh giá, ghi nhận và căn dặn đặc biệt với Công an TP Hà Nội: Được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, cùng với lực lượng CAND cả nước, Công an Thủ đô trong mọi thời kỳ, mọi hoàn cảnh đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an nói chung, Công an Hà Nội nói riêng rất nặng nề. Trong bất cứ tình huống nào, chúng ta cũng phải giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình cho sự phát triển của Thủ đô và cả nước.

Đồng chí Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng. Sinh thời, đồng chí Tổng Bí thư đã căn dặn Công an Thủ đô: “Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phẩm chất đạo đức”.

Hoàng Phong
.
.