Công an Quảng Nam hỗ trợ người dân từ miền Nam về quê qua địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 07/10/2021, 16:59

Bên cạnh công tác giúp đỡ, hỗ trợ người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê qua địa bàn tỉnh an toàn, lực lượng Công an tại Quảng Nam còn đảm bảo tốt tình hình ANTT, không để dịch bệnh lây lan vào cộng đồng.

Ngày 7/10, cùng với đoàn công tác của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam, chúng tôi ngược đường từ TP Tam Kỳ đến thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Hồ Chí Minh khu vực đèo Lò Xo, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn và hỗ trợ xăng cho người dân trên đường hồi hương.

Công an Quảng Nam ngày đêm giúp người dân từ miền Nam hồi hương qua địa bàn tỉnh -0
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam san chiết xăng ra can nhựa để hỗ trợ người dân trên đường hồi hương qua địa bàn tỉnh.

Trung úy Hồ Vũ Linh, Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia sẻ, thấu hiểu khó khăn của người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trên đường về quê qua địa bàn tỉnh và sự gian khổ của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch khu vực đèo Lò Xo nên đã đề xuất với lãnh đạo đơn vị cho Chi đoàn phối hợp với Chi đoàn Công an huyện Phước Sơn tổ chức thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu tại chốt và hỗ trợ 500 lít xăng cho người dân di chuyển từ miền Nam bằng xe máy, mô tô qua địa bàn tỉnh. Kinh phí thực hiện chương trình lần này do cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đóng góp.

Sau gần 3 giờ đồng hồ di chuyển, chúng tôi có mặt tại chốt kiểm soát dịch khu vực đèo Lò Xo khi nơi đây đang có mưa rất to. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng xuống xe đưa xăng đến khu vực chốt để san chiết ra can nhựa loại 1 lít hỗ trợ người dân hồi hương.

Công an Quảng Nam ngày đêm giúp người dân từ miền Nam hồi hương qua địa bàn tỉnh -0
Cán bộ Công an tiếp nhiên liệu cho phương tiện của người dân hồi hương tại chốt kiểm soát dịch khu vực đèo Lò Xo.

Trong cơn mưa tầm tã, Thiếu tá Ngô Hoàng Việt, cán bộ Công an huyện Phước Sơn, chốt trưởng chốt kiểm soát dịch khu vực đèo Lò Xo vẫn miệt mài cùng với các cán bộ, lực lượng khác làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giúp đỡ người dân khi qua chốt.

Thiếu tá Ngô Hoàng Việt cho biết, những ngày qua, lượng người từ các tỉnh, thành phố ở miền Nam đổ về quê bằng xe mô tô, xe máy, thậm chí là đi bộ rất đông, có ngày lên đến khoảng 5.000 người. Trước thực tế đó, Công an huyện Phước Sơn đã tăng cường lực lượng cho chốt kiểm soát dịch để hỗ trợ người dân, đồng thời đảm bảo tình hình ANTT. 

Công an Quảng Nam ngày đêm giúp người dân từ miền Nam hồi hương qua địa bàn tỉnh -0
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tặng quà cho chốt kiểm soát dịch khu vực đèo Lò Xo và hỗ trợ xăng cho người dân trên đường về quê.

Lực lượng Công an đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng ngàn suất ăn, nhu yếu phẩm,… cho người dân; phối hợp Sở Giao thông Vận tải điều động xe buýt hỗ trợ đưa các đoàn người đi bộ qua địa bàn tỉnh Quảng Nam an toàn. Đối với các đoàn người về quê bằng xe mô tô, xe máy, Công an huyện Phước Sơn phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam điều tiết, hướng dẫn các đoàn người từ chốt đèo Lò Xo đến giáp ranh địa bàn Đà Nẵng có chiều dài hơn 130km an toàn rồi bàn giao lại cho lực lượng chức năng tại TP Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ người dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, ngoài việc cử lực lượng hỗ trợ người dân tại chốt kiểm soát dịch khu vực đèo Lò Xo, đơn vị còn hướng dẫn, hỗ trợ người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê theo QL1A tại chốt kiểm soát dịch khu vực Dốc Sỏi, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; đảm bảo an toàn và không để lây lan dịch bệnh vào cộng đồng.

Công an Quảng Nam ngày đêm giúp người dân từ miền Nam hồi hương qua địa bàn tỉnh -0
Bất kể ngày hay đêm, lực lượng Công an tại Quảng Nam luôn nỗ lực giúp đỡ người dân về quê qua địa bàn tỉnh.

 

Ngọc Thi
.
.