Công an phường Láng kịp thời giải cứu sinh viên khỏi bẫy "bắt cóc online", tống tiền 10.000 USD
Một nam sinh viên năm thứ nhất đại học vừa bị các đối tượng giả danh Công an dụ dỗ thuê nhà nghỉ, rồi thao túng tâm lý và tống tiền 10.000 USD. May mắn, nhờ sự cảnh giác và tỉnh táo của người thân trình báo Công an kịp thời nên đã phối hợp giải cứu nam sinh viên an toàn.
Ngày 24/9, Công an phường Láng, TP Hà Nội nhận được tin báo của gia đình anh D (SN 2007), quê Phú Thọ, là sinh viên năm nhất trường Đại học Lao động xã hội về việc anh có dấu hiệu bị bắt cóc...
Theo đó, khoảng 21h cùng ngày, khi ông H đang ở nhà thì nhận được thông tin của con trai yêu cầu mẹ phải chuyển số tiền 10.000 USD để chứng minh tài chính nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Ông H có thắc mắc và hỏi con mục đích cần tiền để làm gì nhưng cháu không nói.
Bằng sự hiểu biết về những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên mạng và đặc biệt là thời gian gần đây tình trạng "bắt cóc online" trên không gian mạng đang phổ biến nên ông H đã cùng vợ xuống Công an phường Láng trình bày về sự việc trên.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Láng đã nhanh chóng xác minh, đồng thời hướng dẫn gia đình bình tĩnh, giữ liên lạc với các đối tượng, tuyệt đối không chuyển tiền. May mắn, nhờ sự cảnh giác và tỉnh táo của người thân trình báo Công an kịp thời nên đã phối hợp giải cứu nam sinh viên an toàn.
Quá trình làm việc với nam sinh viên xác định, trước đó, khoảng 15h ngày 24/9, anh D nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại 0818387103, giả danh cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh và thông báo anh có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền, yêu cầu chứng minh tài sản. Đối tượng yêu cầu anh D kết bạn với tài khoản Zalo "Lão Tử". Qua nói chuyện, tài khoản này đã hướng dẫn anh thuê nhà nghỉ và tìm cách xin tiền từ gia đình.
Tin lời các đối tượng, anh D đã đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Láng và bị các đối tượng thao túng tâm lý. Tại đây tài khoản Zalo "Lão Tử" yêu cầu anh D chứng minh tài sản số tiền 250 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Do không có tiền trong tài khoản nên anh D báo không có tiền. Tài khoản Zalo "Lão Tử" yêu cầu D đi vay tiền để chứng minh. Lo sợ nên đến khoảng 20h50 cùng ngày anh đã báo cho bố mẹ biết và gửi vị trí nhà nghỉ cho bố mẹ.
Tối cùng ngày, Công an phường Láng, TP Hà Nội nhận được Thư cảm ơn của ông N.Đ.H, trong thư xúc động viết: "Sau khi nhận được giúp đỡ chân thành, kịp thời và quyết liệt của Ban Chỉ huy Công an phường cùng toàn thể CBCS Công an phường Láng, tôi thay mặt gia đình có lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí Công an phường Láng, TP Hà Nội. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an giao phó, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân".
Trung tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Láng cho biết, thời gian gần đây, đối tượng lừa đảo qua mạng đã nhắm đến các em học sinh, sinh viên để thao túng tâm lý, gài bẫy "bắt cóc online" rồi đòi tiền chuộc từ người thân. Vì vậy, ngoài việc các gia đình phải thường xuyên duy trì sự kết nối, tuyên truyền, giáo dục con em mình, thì các trường học cũng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật, cảnh báo các phương thức thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm để nâng cao cảnh giác cho học sinh, sinh viên...

Liên tiếp ngăn chặn 2 vụ "bắt cóc" online
Giải cứu nam sinh viên bị "bắt cóc online", tống tiền gần 500 triệu đồng
Kịp thời giải cứu một sinh viên đại học khỏi bẫy “bắt cóc online”