Công an Hà Nội xuyên đêm giúp đỡ người dân trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam
Thứ Tư, 06/10/2021, 11:06
Trong ba ngày gần đây, các cửa ngõ Thủ đô đã và đang tiếp tục ghi nhận nhiều đoàn người trở về từ Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Đa số họ đều sống ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang...
Ngay sau khi tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, hàng nghìn người dân thuộc các tỉnh vùng núi phía Bắc hiện đang lao động trong Nam đã vượt hàng nghìn cây số trở về quê. Có mặt tại chốt kiểm soát Ngã ba Cầu Giẽ (Phú Xuyên, Hà Nội) vào lúc 3h sáng ngày 6/10, PV báo CAND đã ghi nhận được hình ảnh từng đoàn người hàng trăm xe máy được hộ tống bởi xe chuyên dụng của CSGT.
Trao đổi với PV, Đại uý Huỳnh Tấn Quảng(Đội CSGT số 8) trưởng ca trực ngày hôm nay cho biết:"Trong mấy ngày gần đây, gần như ngày nào chốt cũng đón các đoàn xe máy trở về từ Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh... Chủ yếu là bà con dân tộc miền núi phía Bắc hiện đang thất nghiệp do dịch COVID-19 và bắt buộc phải trở về quê. Tại chốt kiểm soát bà con sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ bánh ngọt, sữa, lán trại để nghỉ chân và bà con sẽ phải khai báo y tế theo đúng quy định..."
Dưới đây là một số hình ảnh tại chốt kiểm soát ngã ba Cầu Giẽ vào rạng sáng 6/10:
Người dân tiến hành khai báo y tế trước khi được hướng dẫn tiếp tục hành trình. Bà con sẽ được chia theo địa phương cần đến. Tâm trạng mệt mỏi sau khi lái xe máy hơn 1000km và còn tiếp tục. Xa nhất là bà con về Hà Giang (500km), còn gần nhất là Cao Bằng (gần 300km) Đoàn xe thi thoảng sẽ phải dừng vì có thành viên bị hỏng xe hoặc mua xăng... Trong ba ngày gần đây, mỗi ngày lực lượng công an tại các chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô đã phải đón trung bình khoảng hơn 400 người/ngày. Ghi nhận tại chốt kiểm soát ngã ba Cầu Giẽ (Phú Xuyên, Hà Nội) thì đoàn xe gồm 184 người đến chốt lúc 4h sáng và tiếp tụ hành trình vào khoảng 6h30 sau khi hoàn tất các thủ tục và nghỉ ngơi. Khi đoàn xe đi qua các tỉnh, sẽ có xe chuyên dụng của lực lượng CSGT dẫn đường và bàn giao cho Công an tỉnh kế tiếp. Người dân nào xe bị hỏng, sức khoẻ yếu sẽ được hỗ trợ di chuyển bằng xe buýt, còn xe máy sẽ được đưa lên xe chuyên dụng đi cùng. Đại uý Huỳnh Tấn Quảng (Đội CSGT số 8) chia sẻ:" Mấy ngày này, lượng người đổ về rất đông, lực lượng chức năng đã làm thêm lán trại, hỗ trợ bà con sữa, bánh mỳ... Nhưng xót xa nhất là các cháu bé mới mấy tháng tuổi đã phải vượt cả nghìn cây số và đặc biệt là hôm qua có nhiều cháu bé đã phải "đội bão" ở Nghệ An. Bà con đợi trong lán để khai báo y tế và nghỉ ngơi.
Cặp vợ chồng trải áo mưa xuống đường tranh thủ chợp mắt để tiếp tục hành trình về quê.
Anh Vừ A Nồng (21 tuổi) quê ở Cao Bằng cho biết: "Em cảm thấy rất may mắn vì đã về được đến đây. Em mới vào Bình Dương được ba tháng thì bùng dịch nên lúc ra đi chỉ mang được đủ tiền đổ xăng. Nhưng nhờ các đồng chí công an, quân đội trên suốt chặng đường có cái ăn, có chỗ nghỉ ngơi..." Xe chuyên dụng của CSGT Hà Nội dẫn đoàn xe tiếp tục hành trình qua địa phận Hà Nội. Về đến địa phương, bà con sẽ phải cách ly thêm 14 ngày, đa số bà con đều đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19