Công an Hà Nội và các lực lượng khẩn trương dọn dẹp cây đổ sau bão, khôi phục các tuyến giao thông

Chủ Nhật, 08/09/2024, 10:32

Cơn bão số 3 qua đi nhưng đã để lại hậu quả rất nặng nề về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong đó có Thủ đô Hà Nội. Sau một đêm trắng chống bão giúp dân, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội lại bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả của cơn bão để lại, đảm bảo đường thông, hè thoáng cho người dân đi lại vì hàng nghìn cây xanh bị gẫy, đổ nằm la liệt trên các tuyến đường.

Khẩn trương dọn dẹp cây đổ gẫy

Sau một đêm dài thức trắng chống bão, đảm bảo an toàn cho người dân, 5h sáng 8/9, Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT sử dụng xe máy đi tuần lưu khắp các tuyến phố chính trên địa bàn của quận Đống Đa.

Các đồng chí chỉ huy trong đơn vị theo kế hoạch phân công cũng tỏa đi chỉ đạo lực lượng CSGT của đơn vị tập trung phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn bão. Thống kê sơ bộ, trên các tuyến phố huyết mạch như đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành… hàng chục cây xanh đã bị gió bão quật đổ trong tối và đêm 7/9. Nhiều tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng, người dân đi lại khó khăn và đối mặt với nguy hiểm, tai nạn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

CSGT Thủ đô dầm mưa dọn dẹp cây đổ sau bão số 3 -0
Hàng nghìn cây canh trên địa bàn TP Hà Nội đã bị gẫy, đổ, gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Tại tuyến đường Láng Hạ, nhiều cây xanh cũng bị gẫy đổ do bão, cản trở toàn bộ phần đường khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gây nguy hiểm đến người dân. Từ sáng sớm, một tổ công tác của Đội CSGT số 3 đã được Ban chỉ huy đơn vị cử ra hiện trường phối hợp hỗ trợ lực lượng khác để cắt, cưa, dọn dẹp, giải phóng hiện trường. Cùng với những CBCS đang hì hục cưa cắt cây, đơn vị cũng triển khai lực lượng hỗ trợ phân luồng từ xa, hướng dẫn người dân tham gia giao thông ở tuyến đường khác nhằm đảm bảo an toàn.

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, hàng chục cây xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi và rất nhiều cây xanh khác cũng đã bị gẫy, đổ do mưa bão. Nhiều tuyến đường bị cây gẫy, đổ chắn ngang khiến người dân không đi lại được, gây nguy hiểm cho nhân dân. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cùng với CBCS trong đơn vị nỗ lực điều khiển, phân luồng giao thông và hỗ trợ lực lượng chức năng cưa, cắt cây bị gẫy, đổ.

CSGT Thủ đô dầm mưa dọn dẹp cây đổ sau bão số 3 -0
CBCS Đội CSGT số 3 cùng các lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp cây gẫy, đổ sau bão.

Do số lượng cây xanh bị gẫy đổ nhiều, tán rộng, hầu hết ở các tuyến phố chính và trong điều kiện thời tiết đang tiếp tục mưa lơn nên công tác khắc phục mất nhiều thời gian, khó khăn. Lực lượng CSGT dù đã chủ động trang bị các phương tiện như máy cưa cầm tay, dao, rìu, song với những cây cổ thụ, đường kính thân cây lớn, cần phải có những thiết bị, phương tiện cưa cắt chuyên dụng hơn để đảm bảo yếu tố an toàn, nhanh chóng giải phóng hiện trường sau bão.

Trung tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT số 14 cũng ướt sũng trong mưa, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm thức trắng cùng với CBCS trong đơn vị chiến đấu với bão số 3, đảm bảo an toàn cho người dân trên các tuyến đường. Thông tin với phóng viên, chỉ huy Đội CSGT số 14 cho biết, hiện rất nhiều cây xanh trên địa bàn quận Hoàng Mai đã bị gẫy, đổ ở các tuyến đường gây tắc cứng giao thông. Nhiều cây đã đổ vào phương tiện của người dân để ở vỉa hè, lòng đường gây hư hỏng, thiệt hại nặng nề về tài sản. Bên cạnh việc hướng dẫn phân luồng giao thông, CSGT của đơn vị cũng chủ động trang bị, sử dụng các thiết bị cưa, cắt cây để nhanh chóng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão.

CSGT Thủ đô dầm mưa dọn dẹp cây đổ sau bão số 3 -0
Lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão.

Đêm qua, dù đã khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra đường khi mưa to bão lớn, nhưng CSGT nhận định vẫn sẽ còn những người dân vì “việc chẳng dừng” đi lại trên đường. Chính vì vậy, trong đêm 7/9, các tổ công tác của Đội CSGT số 14 vẫn thực hiện tuần lưu liên tục ở các tuyến phố chính, đường lớn nhằm kịp thời phát hiện và giúp đỡ những người dân khi cần sự giúp đỡ.

Tinh thần này chung này cũng là hành động cụ thể của tất cả lực lượng CSGT. Minh chứng là trong đêm 7/9, nhiều người dân, lái xe gặp tai nạn do cây đổ, mưa bão lớn trên đường đã được CSGT kịp thời phát hiện, cứu sống.

Hiện, lực lượng CSGT đang phối hợp cùng với Công an các quận, huyện và lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 để lại, đồng thời tiếp tục khuyến cáo đến người dân những kỹ năng, thông tin đảm bảo an toàn bởi dù bão đã qua đi nhưng mưa lớn vẫn chưa dứt.

Tình người trong bão lũ

Cơn bão số 3 khủng khiếp đã qua đi, bên cạnh sự tan hoang hậu quả tàn phá nặng nề của cơn bão thì trên mạng xã hội cũng ngập tràn những hình ảnh, câu chuyện xúc động về tình người, nghĩa đồng bào, vì nhân dân phục vụ của lực lượng CAND, các đơn vị chức năng trong bão dữ. Tối 7/9, nhiều người dân đi trên đường khu vực Mễ Trì đã bị mưa bão “cầm chân” giữa đường, không đi nổi. Mưa to gió lớn khiến họ phải đối mặt với cây đổ, mái tôn, gỗ, sắt thép bay trên đường. Lúc này, các CBCS của Công an phường Mễ Trì nhanh chóng có mặt, đưa những người dân gặp nạn vào trụ sở đơn vị để tránh bão.

CSGT Thủ đô dầm mưa dọn dẹp cây đổ sau bão số 3 -0
Nhiều người dân gặp hoạn nạn trong mưa bão đã được Công an phường Mễ Trì đưa về trụ sở chăm sóc, đảm bảo an toàn.

Giữa cái lạnh, mưa gió như trút nước, nhiều người dân đã được CBCS Công an phường Mễ Trì tận tình chăm sóc, sơ cứu vết thương do mưa bão gây ra. Bộ quần áo ấm để mặc, những bát mì đơn sơ do chính các “anh nuôi”, “chị nuôi” là CBCS của đơn vị nấu phục vụ nhân dân ấm áp tình quân dân lúc hoạn nạn, khó khăn.

Hay như câu chuyện Đại úy Nguyễn Văn Hưng, Thượng úy Bùi Quang Phúc và Đại úy Lưu Thanh Châu của Đội CSGT số 3 bất chấp hiểm nguy, dầm mình trong mưa bão nhanh chóng cưa, cắt cây cổ thụ đổ vào phương tiện của người dân trên đường, cứu sống lái xe trong đêm 7/9 cũng khiến cộng đồng mạng xúc động, biểu dương.

Dù đang mưa bão khủng khiếp nhưng do có việc gấp cần giải quyết nên lái xe ô tô này đã bất chấp mưa bão đi trên đường Láng và bị cây cổ thụ đổ đè xuống nóc xe. May mắn tổ công tác của Đội CSGT số 3 khi đó đã kịp thời phát hiện, cứu sống lái xe gặp nạn.

CSGT Thủ đô dầm mưa dọn dẹp cây đổ sau bão số 3 -0
Lực lượng CSGT toàn thành phố hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn cho phương tiện và người dân đi lại trên đường.

Có những CBCS quần quật cả ngày chiến đấu với bão, với mưa to gió lớn, chặt cành, cưa gốc cây đổ đảm bảo an toàn cho người dân, nhưng xong ca trực trở về đơn vị với bộ quần áo ướt sũng cũng chẳng kịp thay, chỉ ăn vội bát mì tôm chị cấp dưỡng nhà bếp dành phần, rồi lại tất tả lao ra ngoài đường làm nhiệm vụ.

Thậm chí, có những CBCS chốt trực ở những điểm nóng, đối mặt với hiểm nguy có thể xảy ra với bản thân bất cứ lúc nào, dù đã hết ca làm việc nhưng cũng quyết không rời vị trí. Tất cả dành hết thời gian, công sức chiến đấu với mưa bão, khắc phục hậu quả cơn bão để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Lúc này, dù bão đã qua đi nhưng mưa vẫn rơi xuống như trút nước. Những bộ quân phục màu vàng lúa chín vẫn đang dầm mình trong mưa cho đường phố thông thoáng, người dân đi lại an toàn.

Hoàng Phong
.
.