Công an Điện Biên dầm mình trong mưa lũ, vì nhân dân phục vụ

Thứ Hai, 05/08/2024, 08:05

Nhiều người chết, mất tích; hàng trăm nóc nhà bị ảnh hưởng; hàng nghìn khối đất đá, cây cối từ trên đồi tràn xuống lòng đường; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị đứt gãy gây ách tắc cục bộ; nhiều diện tích hoa màu, tài sản bị cuốn trôi... Đó là hậu quả do mưa lũ vừa gây ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cùng với các lực lượng chức năng, Công an tỉnh Điện Biên đã và đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ nhân dân khắc  phục hậu quả...

Phản ứng nhanh, kịp thời

Đêm 24, rạng sáng 25/7, trận lũ quét kinh hoàng đã trút xuống các bản: Huổi Ké, Mường Pồn 1 và bản Lĩnh, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên). Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm ngôi nhà, diện tích hoa màu bị cuốn trôi, vùi lấp. Tuyến đường quốc lộ 12 chạy qua xã Mường Pồn cũng bị đứt gãy, cô lập. Đặc biệt, lũ quét đi qua đã khiến 2 người chết, 5 người mất tích và 2 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân và chính quyền địa phương, 3h ngày 25/7, các phương án cứu nạn, cứu hộ (CNCH), hỗ trợ người dân được Công an tỉnh Điện Biên triển khai. Các lực lượng: PCCC và CNCH, cơ động, CSGT...; Công an các huyện Điện Biên, Mường Chà chia thành các mũi nhanh chóng tiếp cận hiện trường, vừa giúp đỡ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn; hỗ trợ các nhu yếu phẩm: gạo, mì tôm, lương khô, nước uống, nước sinh hoạt... để người dân ổn định tinh thần, đời sống; đồng thời tích cực tìm kiếm những người bị mất tích.

Công an Điện Biên dầm mình trong mưa lũ, vì nhân dân phục vụ -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên nỗ lực tìm kiếm người mất tích sau trận lũ quét.

Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết: “Việc cứu hộ, cứu nạn được các lực lượng thực hiện hết sức khẩn trương, tuy nhiên do địa hình bị chia cắt, nhiều bản bị cô lập, trong khi lượng bùn đất, đá từ trên đồi vẫn tiếp tục theo dòng nước tràn về… đã khiến cho công tác CNCH, tìm kiếm người mất tích gặp muôn vàn khó khăn. Thậm chí, tại các khu vực dự báo có thể có người mất tích bị cuốn trôi đến như các dòng suối, lòng hồ nhưng do rác, đất, bùn vùi lấp không thể dùng thuyền tìm kiếm, CBCS tham gia CNCH đã phải trực tiếp dầm mưa, bơi quanh lòng hồ, bất chấp nguy hiểm, lật từng vị trí rác thải, cây cối với độ dày có chỗ lên đến 50 – 60cm để dò tìm”.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, ngoài 2 nạn nhân đã được tìm thấy ngay trong sáng 25/7; 2 trong số 5 người bị mất tích trên địa bàn xã Mường Pồn đã được lực lượng CNCH Công an tỉnh tìm thấy tại hồ Long Tạo, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà trong các ngày 27, 28/7 vừa qua.

Trực tiếp tham gia tìm kiếm, trục vớt 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi là: Lò Văn Piếng và Giàng Thị Dia, Đại úy Vũ Văn Việt, Công an huyện Mường Chà chia sẻ: “Những cơn mưa ngày càng lớn dần khiến công tác tìm kiếm người mất tích khó khăn và hiểm nguy hơn, song với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, tôi và các đồng đội vẫn đang quyết tâm, nỗ lực từng phút, từng giờ để tìm kiếm những người còn lại đang bị mất tích”.

Công an Điện Biên dầm mình trong mưa lũ, vì nhân dân phục vụ -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên nỗ lực tìm kiếm người mất tích sau trận lũ quét.

Cho đến nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích còn lại sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã Mường Pồn. Với quan điểm bằng mọi cách phải tìm được người mất tích, và tìm thấy trong thời gian sớm nhất, Công an tỉnh đã và đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, sử dụng các phương tiện, công cụ hỗ trợ; sử dụng thiết bị bay không người lái, động vật nghiệp vụ nhằm xác định vị trí, tọa độ có thể có người bị cuốn trôi đến do rác, đất, bùn vùi lấp.

Nỗ lực tìm kiếm người mất tích

Giờ này, anh Cà Văn Luyến, bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) vẫn chưa thôi ám ảnh bởi trận lũ kinh hoàng xảy ra trên địa bàn đêm 24, rạng sáng 25/7 vừa qua. Trận lũ đã cướp đi vợ anh và cậu con trai 13 tuổi. Họ bị lũ cuốn, vùi lấp và được lực lượng Công an tỉnh tìm thấy thi thể vào trưa sau đó. Ngôi nhà sàn bao công sức mà vợ chồng anh gây dựng bằng mồ hôi, nước mắt cũng bị đổ sập, toàn bộ tài sản bị cuốn trôi.

“Lúc đó thấy trời mưa to nên tôi bảo vợ và con dậy để đề phòng lũ. Sau rồi cơn mưa bớt nặng hạt, hai mẹ con lại vào giường ngồi. Chưa được bao lâu, cơn mưa lớn dần, tôi bỗng nghe một tiếng động lớn vang lên, đất đá từ trên đồi ập xuống cuốn trôi mọi thứ. Tất cả đều diễn ra rất nhanh. Giờ đây, vợ con tôi đều không còn. Nhà cửa cũng tan hoang” - anh Luyến nghẹn ngào kể lại.

Thẫn thờ, tuyệt vọng đến tột cùng, đó cũng là tâm trạng hiện tại mà chị Cà Thị Oanh, bản xã Mường Pồn đang phải nếm trải khi trận lũ kinh hoàng vừa qua đã cướp đi người chồng và cô con gái đầu lòng. Và cũng chỉ trong một đêm ấy, bao ước hẹn, những dự tính trong tương của gia đình chị Oanh đã tan thành mây khói.

Chị Oanh cho biết, khoảng 2h ngày 25/7, nghe tiếng nước ào ào, rồi cả căn nhà rung chuyển dữ dội. Hai vợ chồng vội bế con chạy ra ngoài, nhưng nước lũ tràn vào quá nhanh cuốn trôi cả 3 người. Riêng chị may mắn hơn bơi được vào bờ và thoát chết trong gang tấc.

“Tôi may mắn hơn khi vẫn còn sống sót, nhưng cũng đau xót tột cùng khi mất đi 2 người thân yêu nhất của mình. Thi thể chồng tôi giờ đây đã được các anh Công an tìm thấy. Còn con tôi thì vẫn chưa biết đang ở đâu. Tôi cầu mong một phép màu sẽ đến với gia đình. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình tôi những lúc khó khăn nhất...” – Chị Cà Thị Oanh gạt nước mắt nói.

Trong số 5 người mất tích tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, ngoài 2 người vừa được tìm thấy, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại.

Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Các cơn mưa vẫn đang tiếp diễn và ngày càng trở nên phức tạp hơn, song quan điểm của chúng tôi là chưa tìm thấy người thì chưa về; bằng mọi cách phải tìm được người mất tích, và tìm thấy trong thời gian sớm nhất. Toàn bộ CBCS Công an tỉnh được huy động tham gia CNCH đang nỗ lực hết mình với tinh thần khẩn trương nhất, nhanh chóng nhất để sớm tìm thấy người mất tích trong thời gian sớm nhất”.

Vì nhân dân phục vụ

Mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày qua không chỉ gây tổn thất về người, tài sản của nhân dân mà còn khiến cho nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng. Hàng trăm khối đất đá đổ xuống lòng đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ như: Quốc lộ 12, 279, 4H cũng bị sụt sạt, đứt gãy nghiêm trọng.

Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Mưa lũ khiến cho nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dự báo tình hình từ sớm, từ xa, chúng tôi chỉ đạo CBCS thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông. Đặc biệt, khi gặp các sự cố, nhanh chóng phân luồng, điều tiết giao thông; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia hót sụt, hót sạt, kể cả trong đêm nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại bình thường của người dân...”.

Công an Điện Biên dầm mình trong mưa lũ, vì nhân dân phục vụ -0
CBCS phải bơi ra lòng hồ chằng chịt rác thải, cây cối tìm kiếm người mất tích.

“Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng chức năng, những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân đã được hạn chế đến mức thấp nhất khi thiên tai ập đến. Và khi lũ đi qua, lực lượng Công an cũng tiếp tục bố trí cán bộ giúp đỡ các gia đình, chính quyền địa phương khắc phục mưa lũ, dựng nhà tạm, di dời tài sản đến nơi an toàn; đồng thời kêu gọi kết nối các Mạnh Thường Quân chung tay quyên góp, ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Qua thống kê, chỉ sau 1 tuần từ thời điểm lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Mường Pồn, Công an tỉnh, Công an các địa phương đã hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn huyện Điện Biên gần 2 tỷ đồng; 5,5 tấn gạo; gần 300 thùng mì tôm, nước lọc và nhiều nhu yếu phẩm.

Mới đây, qua sự kết nối của Công an tỉnh, sáng 2/8, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho đại diện cấp uỷ, chính quyền huyện Điện Biên; thông qua huyện để hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng, trong đó: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ 1,5 tỷ đồng; Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí ủng hộ 300 triệu đồng.

Những hỗ trợ, sự giúp đỡ nhanh chóng, kịp thời của lực lượng Công an Điện Biên đến người dân bị ảnh hưởng của mưa lũ vừa xảy ra trên địa bàn huyện Điện Biên không chỉ góp phần bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH mà còn lan tỏa hình ảnh, phong cách người cán bộ, chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ...

Thành Trung - Văn Quyết
.
.