Công an Đắk Lắk hỗ trợ nhiều gia đình vượt biên trái phép hồi hương an toàn
Ngày 6/5, sau chuyến lên nương rẫy đầu tiên kể từ khi trở về quê nhà, anh Hara Y Siêu (SN 1997, trú tại xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk) đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương. Lá thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ tận tình để gia đình anh được hồi hương, làm lại cuộc đời trên mảnh đất quê cha đất tổ.
Trong lá thư với những dòng chữ nắn nót trên trang giấy học trò, anh Hara Y Siêu tâm sự: Năm 2019, do nhẹ dạ nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu, anh đã bán hết tài sản, đưa vợ con vượt biên trái phép sang Thái Lan. Tuy nhiên, khi đặt chân đến nơi xứ người, anh mới vỡ lẽ cuộc sống không hề "màu hồng" như những lời tuyên truyền lừa bịp.
Khi nhận ra mình rơi vào bẫy và bày tỏ nguyện vọng muốn quay về, gia đình anh đã bị các tổ chức phản động đe dọa, ngăn cản gắt gao. Trong nỗ lực tuyệt vọng, anh tìm cách liên lạc với Công an tỉnh Đắk Lắk và đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình.
Ngày 29/4, gia đình anh di chuyển từ Thái Lan về sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã túc trực, đón cả gia đình về lại buôn Kít (xã Sông Hinh) trong sự vui mừng, chào đón của người thân và bà con buôn làng.
Ngay khi về đến địa phương, gia đình anh Hara Y Siêu đã được chính quyền ân cần thăm hỏi, hỗ trợ các nhu yếu phẩm và định hướng việc làm. Sự quan tâm kịp thời này giúp gia đình anh sớm vượt qua lỗi lầm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.
Không chỉ trường hợp anh Hara Y Siêu, thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tích cực vận động, phối hợp tổ chức đón nhiều công dân bị lừa phỉnh vượt biên trở về. Điển hình là 8 trường hợp thuộc 3 hộ gia đình người dân tộc thiểu số tại buôn Tri B (xã Ea Drăng). Những công dân này vốn có cuộc sống ổn định, nhưng chỉ vì tin lời kẻ xấu mà mất sạch tài sản, nay phải bắt đầu lại từ đầu với sự tiếp sức của chính quyền.
“Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Công an tỉnh Đắk Lắk. Kính chúc toàn thể CBCS luôn mạnh khỏe, tiếp tục giúp đỡ những người lầm lỗi như chúng tôi có cơ hội trở về quê hương, ổn định cuộc sống”, anh Hara Y Siêu xúc động viết.

Người dân và các chức sắc tôn giáo ở miền Tây Nam bộ phấn khởi hướng về Đại hội XIV
Người đàn bà và chuyến “hồi hương” sau 25 năm