Chuẩn bị chu đáo để tiễn đưa Thiếu tá Trần Quốc Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng

Chủ Nhật, 08/09/2024, 21:22

Thiếu tá Trần Quốc Hoàng, sinh năm 1987, quê ở Mỹ Hào, Hưng Yên, cán bộ trực tại Trại giam Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ trong cơn bão YAGI.

Ngày 8/9, có lẽ là ngày buồn nhất đối với CBCS Trại giam Quảng Ninh và gia đình Thiếu tá Trần Quốc Hoàng – cán bộ Trại giam Quảng Ninh, bởi gia đình và đồng đội đã thực sự mất anh. 

Thiếu tá Trần Quốc Hoàng, sinh năm 1987, quê ở Mỹ Hào, Hưng Yên, hiện sống tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long. Anh có thâm niên nhiều năm công tác tại Trại giam Quảng Ninh. Khi hy sinh, anh đang là  cán bộ trực trại, Trại giam Quảng Ninh. Ngày 7-8/9, dù là cuối tuần nhưng do bão khẩn cấp, anh vẫn cùng đồng đội ứng trực tại đơn vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và điện của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng về đảm bảo an toàn trại giam trong mọi tình huống.

tt.jpg -0
Thiếu tá Trần Quốc Hoàng.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Giám thị Trại giam Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch ứng phó với bão YAGI theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, bố trí 100% CBCS trực bảo đảm an ninh, an toàn trại giam. Từ khoảng 23h30 ngày 7/9, lũ dồn dập dâng cao. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, nước đã ngập ngang nửa tầng 1 khu nhà ở CBCS và phòng giam, làm sập tường rào khu giam, gây nguy hiểm cho các phạm nhân nên đồng chí Trần Quốc Hoàng đã dũng cảm vượt mưa gió, ra mở cổng thoát hiểm phía sau để tháo nước trong khu giam, đảm bảo an toàn cho đồng đội và các phạm nhân đang ở bên trong. Tuy nhiên, do nước quá lớn, chảy xiết nên sau khi mở cổng, đồng chí Trần Quốc Hoàng đã bị lũ cuốn trôi, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

cb hoa.jpg -0
cb viết.jpg -1
cb.jpg -2
CBCS Trại giam Quảng Ninh chuẩn bị lễ tang Thiếu tá Trần Quốc Hoàng.

Được biết, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng được phân công trực phòng chống bão tại Phân trại số 2 ở xã Thống Nhất, TP Hạ Long. Khoảng 24h ngày 7/9, lũ quét dâng cao làm ngập nước khu giam số 1 và số 5. Thấy tình huống khẩn cấp, nước ngập nhà giam có thể nguy hiểm đến tính mạng của phạm nhân nên chỉ huy Phân trại số 2 đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và phân công đồng chí Trần Quốc Hoàng cùng 2 đồng chí là Phạm Xuân Thanh, cán bộ trinh sát và Phan Đình Long, cán bộ trực trại vào di dời phạm nhân lên tầng 2 để đảm bảo an toàn. Trong lúc hai đồng chí Thanh và Long đưa phạm nhân từ buồng giam tầng 1 lên buồng giam tầng 2, đồng chí Hoàng đội mưa gió ra mở cổng phía sau, gần vị trí chòi gác số 2 để nước thoát ra ngoài. Mưa to, lũ lớn đã cuốn phăng chòi gác số 2, toàn bộ khu tường rào phía sau và cuốn theo cả người cán bộ tận tuỵ.

Khi không thấy Thiếu tá Trần Quốc Hoàng quay vào, CBCS Phân trại số 2 đã ra khu vực chòi gác, thấy chòi đã bị lũ cuốn, tường rào đổ sập nhưng không thấy đồng chí Hoàng đâu nên báo cáo lãnh đạo đơn vị tổ chức tìm kiếm. Thời điểm ấy, nước dâng rất cao, chảy xiết, lại đêm tối, mất điện nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn và nguy hiểm, cây đổ gãy khắp nơi, nước lũ chia cắt các khu vực trong trại nhưng CBCS Trại giam Quảng Ninh vẫn nỗ lực cao nhất để tìm kiếm Thiếu tá Hoàng, hi vọng sẽ tìm thấy cứu được anh.

Suốt đêm hôm ấy, CBCS Trại giam Quảng Ninh từ Giám thị đến chiến sĩ nghĩa vụ, không ai chợp mắt giây nào, không ai ngơi nghỉ chút nào, vừa nỗ lực đảm bảo an toàn cho các phạm nhân vừa cắt cây, mở đường, cố gắng tìm kiếm đồng đội vừa bị nước cuốn đi. Trại giam Quảng Ninh cũng đề nghị Công an tỉnh  Quảng Ninh tổ chức lực lượng hỗ trợ tìm kiếm.  

Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh  Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, cùng các phương tiện đến ngay khu vực hiện trường để tìm kiếm. Nhận được tin, sáng sớm 8/9, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng cũng đã đến hiện trường chỉ đạo tìm kiếm và khắc phục hậu quả mưa lũ. Đến khoảng 10h15’ ngày 8/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể đồng chí Trần Quốc Hoàng tại khu vực suối thuộc thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, cách đơn vị khoảng 1km.

Tìm được thi thể Thiếu tá Trần Quốc Hoàng, sau khi làm các thủ tục cần thiết, CBCS Trại giam Quảng Ninh đã cùng gia đình đưa đồng chí về nhà để lo hậu sự. Tiễn người đồng đội về nhà, CBCS Trại giam Quảng Ninh không ai cầm được nước mắt, bởi vừa mới ít giờ đồng hồ trước thôi, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng vẫn cùng đồng đội tất bật với công tác chống lũ, dầm mưa, vượt gió suốt cả ngày. Vậy mà… Đưa Thiếu tá Trần Quốc Hoàng về nhà, tổ công tác của Trại giam Quảng Ninh đã ở lại, cùng gia đình làm các công việc để chuẩn bị đám tang cho đồng đội chu toàn nhất. Mỗi người 1 việc, từ rửa ảnh thờ, viết cáo phó, dựng rạp, chuẩn bị hoa tang…

Ông Trần Văn Chất – bố đẻ Thiếu tá Trần Quốc Hoàng cho biết, từ bé anh luôn là đứa con ngoan, hiếu thảo và luôn biết lo toan cho gia đình, bố mẹ. “Khi bão về, Hoàng thường xuyên gọi điện về cho tôi nhắc nhở phải cẩn thận, không được ra khỏi nhà. “Khi nhận được tin, gia đình tôi chỉ mong cháu sẽ bám được vào cành cây và sẽ được cứu sống. Nhưng không ngờ... Dù mất mát, đau thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh nhưng gia đình tôi cũng sẽ cố vượt qua để cháu có thể ra đi thanh thản”.

Ngày mai, 9/9, Trại giam Quảng Ninh và gia đình Thiếu tá Trần Quốc Hoàng sẽ đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đêm nay, cũng là đêm thứ 2 CBCS Trại giam Quảng Ninh không ngủ để chia tay người đồng đội thân yêu và khắc phục hậu quả khắc nghiệt do bão lũ gây ra, bảo vệ phạm nhân, bảo vệ trại giam an toàn…

Phương Thuỷ
.
.