Chốt kiểm dịch trả lại 50 triệu đồng cho người dân đánh rơi

Thứ Sáu, 24/09/2021, 15:47

Sau khi phát hiện có chiếc ví bị đánh rơi, ngay lập tức, tổ công tác đã rà soát danh sách những người khai báo y tế tại chốt hoặc vừa rời chốt để tìm chủ nhân chiếc ví...

Hồi 10h sáng ngày 24/9, giữa cơn mưa nặng hạt đang trút xối xả tại chốt kiểm dịch COVID-19 xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Đại uý Nguyễn Duy Đức, cán bộ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đồng chí Thượng uý Nguyễn Thanh Phương, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 1 chiếc ví da trên đường. Qua kiểm tra, trong ví có 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân quan trọng mang tên Hoàng Văn Quang (SN 1978, trú tại xóm Gò Danh, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn).

Cán bộ chốt kiểm dịch trả lại 50 triệu đồng cho người dân đánh rơi -0
Nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ số tiền 50 triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân, anh Quang vô cùng vui mừng.

Ngay lập tức, tổ công tác đã rà soát danh sách những người khai báo y tế tại chốt hoặc vừa rời chốt để tìm chủ nhân chiếc ví. Rất may, Quang có mặt tại chốt và đang làm thủ tục khai báo y tế. 

Nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ số tiền 50 triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân, anh Quang vô cùng vui mừng, xúc động. Anh cho biết đây là số tiền dành dụm làm vốn làm ăn trong suốt thời gian dịch bệnh phức tạp không thể kinh doanh được. Anh sang Yên Bái tìm mối hàng nhưng chưa giao dịch được nên mang tiền trở về nhà tại Tuyên Quang thì đánh rơi ví.

Xúc động trước hành động đẹp của cán bộ chiến sĩ chốt kiểm dịch, anh Quang đã gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng Công an Tuyên Quang, cán bộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch cũng như cá nhân đồng chí Đại uý Nguyễn Duy Đức và Thượng uý Nguyễn Thanh Phương.

Lý Lan
.
.