Chiến sĩ Công an “mũ nồi xanh” đón Tết ở châu Phi
Với những chiến sĩ mũ nồi xanh CAND đang làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại châu Phi, Tết là bám địa bàn, là hoàn thành tốt công việc được giao. Dù tác chiến độc lập tại các địa bàn cách xa nhau, dù điều kiện sống tại các phái bộ còn nhiều khó khăn, nhưng các sĩ quan Công an Việt Nam đều vững vàng, lạc quan đón Tết.
Mùa xuân đang về giữa nắng gió châu Phi
Tại phái bộ UNMISS, thủ đô Juba, Nam Sudan, Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Thượng tá Phạm Văn Đoàn và Đại uý Trần Mỹ Linh thuộc Tổ công tác số 5 của Bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ. Đã 10 tháng trôi qua kể từ khi đặt chân tới thủ đô Juba, đây là dịp đón Tết đặc biệt của ba sĩ quan.
Từ Juba, Thượng tá Nam - Tổ trưởng Tổ công tác chia sẻ: “Tết Bính Ngọ thật đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi đón năm mới ở phái bộ. Thay vì trở về bên gia đình thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hàng ngày tại địa bàn. Cũng vì điều đặc biệt này mà chúng tôi cố gắng ghi lại dấu ấn và kỉ niệm trong những ngày Tết xa Tổ quốc”.
Sống trong bầu không khí căng thẳng, dễ biến động ở Juba, các sĩ quan của tổ 5 đều thấy nhớ những con phố yên bình của Hà Nội. Giữa nắng rát châu Phi, họ thường tưởng tượng ra không khí se lạnh, lất phất mưa xuân của miền Bắc. Xa nhà, nhớ Tết, họ nghe những bài hát về Tết trên Internet. Khi những giai điệu về mùa xuân Việt Nam vút lên, ai cũng thấy nhớ và yêu quê hương tha thiết. “Ở xa Tổ quốc, chúng tôi càng thấy tự hào vì Việt Nam thực sự là đất nước hòa bình và đang từng ngày phát triển. Giá trị hòa bình ấy đang được khắp thế giới ngưỡng ngộ, trân trọng, trong đó có người dân Nam Sudan”, Thượng tá Nam xúc động cho biết.
Bên mâm ngũ quả, bánh chưng xanh và đôi câu đối đỏ, tổ công tác số 5 chia sẻ những nét đẹp về văn hóa Tết của Việt Nam với đồng nghiệp quốc tế. Góc tết ấm áp khiến bạn bè quốc tế vô cùng thích thú. Họ cùng thưởng thức một tách trà, ly cà phê đậm đà hương vị Việt Nam. “Món quà Tết là chiếc bánh chưng, những lời chúc năm mới chân thành đã tạo nên không khí Tết như ở nhà. Với chúng tôi, mọi khó khăn về vật chất dường như không làm giảm đi tinh thần sẻ chia và đoàn kết, cùng vượt qua thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thượng tá Phạm Văn Đoàn chia sẻ.
Như được sống trong bầu không khí Tết Việt Nam
Sau ngày làm việc, tổ công tác số 3 và tổ công tác số 7 của Bộ Công an Việt Nam tranh thủ tham gia chuẩn bị chương trình đón chào năm mới tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Dù tổ 7 mới sang nhận nhiệm vụ tại phái bộ được 2 tuần, điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, đi lại vận chuyển khó khăn, đặc biệt tình hình an ninh tại khu vực ngay trước Tết diễn biến phức tạp, nhưng với sự chủ động, quyết tâm, các sĩ quan Công an Việt Nam đã cùng nhau tổ chức thành công sự kiện ý nghĩa.
Họ tranh thủ những giờ nghỉ trưa, buổi tối hoặc nghỉ trực để trang trí nơi đón khách. Chắt chiu, sáng tạo từ những nguyên liệu sẵn có, các sĩ quan đã tạo nên những dấu ấn Tết đáng nhớ trong mắt bạn bè quốc tế. Góc Tết rực rỡ màu sắc với cờ Tổ quốc, cành đào, cành mai tự tạo, như thấy mùa xuân đang về giữa nắng gió châu Phi.
Buổi tiệc chào năm mới đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng sâu sắc cho các khách mời. Nhiều bạn bè quốc tế đã phải thốt lên: “Các bạn Việt Nam thật tuyệt vời. Với lượng người ít ỏi mà các bạn vẫn tự tay nấu nhiều món ăn để chào Tết. Được ăn những món ăn ngon, được nghe kể chuyện về Tết, chúng tôi như được sống trong bầu không khí Tết Việt Nam. Chúc các bạn Việt Nam một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc”.
Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng nói những lời xúc động: “Thời khắc đón năm mới, lặng lẽ ngắm quốc kỳ Việt Nam tung bay trong nắng gió châu Phi cùng quốc kỳ của nhiều quốc gia trên thế giới, trong lòng tôi dâng lên niềm tự hào. Màu cờ đỏ sao vàng nhắc nhở mỗi chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổ quốc, nhân dân và Bộ Công an giao phó, sứ mệnh cao cả được LHQ ủy thác”.
“Sứ giả hoà bình - Lan toả tình xuân”
Cách Việt Nam 40 giờ bay, các sĩ quan Công an thuộc tổ công tác số 6 ở Cộng hoà Trung Phi đều thấy nhớ nhà, nhớ cái rét miền Bắc, cái nắng miền Nam trong không khí Tết Tết Bính Ngọ. Đã 7 tháng trôi qua kể từ khi đặt chân đến vùng đất xa xôi giữa lục địa đen, họ là những người đầu tiên triển khai tại Phái bộ MINUSCA.
Những ngày Tết, Thiếu tá Tô Ngọc Anh vẫn làm nhiệm vụ thủ đô Bangui, còn Đại uý Bùi Thị Đăng Hà vẫn bám địa bàn Bouar nằm gần biên giới Cameroon, cách thủ đô Bangui khoảng 1 giờ bay. Từ Bouar xa xôi, Đại uý “khoe” góc Tết ấm áp do tự tay chị tranh thủ trang trí sau giờ làm việc. Đặc biệt, chị còn công phu bày biện mâm ngũ quả với đủ các loại quả trồng ở phái bộ. Từ nải chuối, trái dưa hấu đều do Đại uý Hà và đồng nghiệp chắt chiu từng nắm đất, từng giọt nước để vun trồng, tưới tắm. Ngắm căn phòng ngập tràn không khí Tết, chị bớt đi cảm giác nhớ gia đình trong những ngày đầu năm mới.
Trong căn phòng container bé nhỏ, Đại uý Hà kì công làm nem, đồ xôi để mời bạn bè ăn Tết cổ truyền, giới thiệu những phong tục truyền thống của ngày Tết Việt Nam. Họ cùng trao đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, những phong bao lì xì may mắn, thắt chặt tình cảm hữu nghị quốc tế.
Ở nhiều vùng đất châu Phi đầy nắng gió, những sĩ quan Công an Việt Nam đang lặng lẽ làm nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và bản lĩnh vững vàng. Ở Việt Nam, gia đình của các sĩ quan đều nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên ngày Tết, được hưởng chính sách hậu phương chu đáo của Bộ Công an, của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ, của đơn vị nơi các sĩ quan Công an đang công tác.
Trước đó, chiều 24 Tết, từ các điểm cầu GGHB, các sĩ quan CAND đã có một buổi gặp mặt trực tuyến với các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp Văn phòng, thân nhân gia đình để nghe căn dặn và nhận lời chúc Tết Bính Ngọ từ Hà Nội với chủ đề “Sứ giả hoà bình - Lan toả tình xuân”. Bởi thế, Tết ở châu Phi cũng ấm lòng như Tết Việt Nam.
