Bữa cơm vội của CBCS Công an Hải Dương khi phòng chống bão lũ

Thứ Sáu, 13/09/2024, 13:59

Ngay từ khi cơn bão số 3 đổ bộ với diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, toàn lực lượng Công an Hải Dương đều nhận thức sâu sắc rằng, cùng với đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì phòng chống thiên tai, bão, lụt là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Hàng nghìn cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh đã và đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại 38 vị trí xung yếu và các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố khác trên địa bàn tỉnh. Màu áo của lực lượng Công an trở thành điểm tựa vững vàng cho người dân trong cuộc chiến với thiên tai. Xác định trọng trách mang trên vai, những ngày đêm căng mình chống bão lũ vừa qua, cán bộ chiến sỹ Công an Hải Dương đã làm tròn nhiệm vụ của mình.

1.jpg -0
Thượng uý Phan Thanh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (trái) và Thượng uý Vương Hữu Hiến, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Nam Sách (phải) tranh thủ ăn vội chiếc bánh ngọt trong lúc làm nhiệm vụ tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách.
2.jpg -1
Thượng uý Vương Hữu Hiến, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Nam Sách (thứ 3 từ trái sang) tranh thủ ăn vội bánh mỳ để kịp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách.

8h ngày tối ngày 12/9/2024, tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, Thượng uý Vương Hữu Hiến, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Nam Sách và đồng đội đang tranh thủ ăn vội miếng bánh ngọt để kịp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Những ngày qua, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại thôn Lấu Khê đã di dời hơn 100 trẻ em, người yếu thế đến nơi an toàn. Khoảng 930 người dân ở lại trong thôn được tiếp tế lương thực, nước lọc và hàng hoá thiết yếu hàng ngày.

Hiện Thượng uý Hiến và đồng đội tiếp tục thường trực ngày đêm tại đây để kịp thời nắm chắc tình hình nước lũ, gia cố các vị trí xung yếu và đảm bảo đời sống cho người dân. Nhiệm vụ gấp rút, khẩn trương, liên tục nên những bữa ăn đứng giữa nước lũ ngập ngang đầu gối, bắp đùi đã thành quen với các đồng chí.

4.jpg -0
Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ tranh thủ ăn miếng lương khô để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
5.jpg -1
Thiếu tá Ngô Quang Vĩnh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Tứ Kỳ vừa ăn vừa quan sát tình hình mưa lũ.

Chiều muộn cùng ngày, tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ và Thiếu tá Ngô Quang Vĩnh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Tứ Kỳ cũng đang tranh thủ ăn miếng lương khô để tiếp tục làm nhiệm vụ. Công an huyện đã bố trí cơm hộp ở bếp ăn để anh em tranh thủ về nhưng sợ nước lũ lên không kịp phản ứng nên ai cũng bám chốt, có gì ăn nấy.

3.jpg -0
Nồi mỳ tôm của cán bộ Công an huyện Nam Sách khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát.

Hải Dương đang là một trong những địa bàn “nóng” ở khu vực phía Bắc về tình hình mưa lũ. Trong thời điểm phòng chống bão lũ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, Thượng uý Vương Hữu Hiến, Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn, Thiếu tá Ngô Quang Vĩnh và gần 3.000 CBCS Công an Hải Dương đã, đang và sẽ tiếp tục ăn những bữa ăn vội vã như thế cho đến khi mưa thuận, gió hoà, tình hình nước lũ được kiểm soát ổn định trở lại.

Công an Hải Dương có rất nhiều gia đình cả 2 vợ chồng cùng lên đường thực hiện nhiệm vụ chống bão lũ, con nhỏ nhờ cậy ông bà, người thân trông nom. Vất vả là thế nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ vì trong dịch bệnh, thiên tai, địch hoạ và bất kì lúc nào “dân cần, dân khó”, lực lượng Công an sẽ luôn có mặt hỗ trợ, sẵn sàng làm “những tấm lá chắn” bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ, đảm bảo cuộc sống an toàn, bình yên cho Nhân dân.

Phương Thùy
.
.