Công an xã bán chuyên trách, “cánh tay” nối dài của lực lượng Công an chính quy

Bám địa bàn, trách nhiệm với công việc (bài 1)

Thứ Sáu, 26/01/2024, 06:22

Thời gian qua, thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang làm tốt vai trò đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở; tạo niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân.

Từ những huyện biên giới rẻo cao, vùng nông thôn cho đến khu vực thành thị, bên cạnh lực lượng Công an chính quy luôn cần sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng. Bởi, lực lượng này thông thuộc địa bàn, hiểu phong tục, tập quán của bà con nên công tác bám, nắm cơ sở, tuyên truyền, vận động có nhiều thuận lợi.

Mặc dù là lực lượng bán chuyên trách, phụ cấp còn thấp, song với đam mê, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, các đồng chí công an viên bán chuyên trách đã không quản ngại vất vả, khó khăn, vẫn luôn yêu và bám trụ với nghề, sát cánh cùng lực lượng chính quy đảm bảo ANTT trên địa bàn, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Bám địa bàn, trách nhiệm với công việc (bài 1) -0
Ông Hồ Công Bình luôn nhiệt tình, tận tâm vì công việc, được nhân dân trên địa bàn tin tưởng.

Dù còn nhiều khó khăn, Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn vẫn gắn bó với lực lượng Công an chính quy cơ sở và luôn giữ được sự nhiệt huyết với công việc. Lực lượng này nắm chắc từng hộ, từng người ở địa bàn được phân phụ trách, kịp thời có mặt khi người dân cần; hỗ trợ tốt lực lượng Công an xã giải quyết hiệu quả các sự việc ban đầu liên quan đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

“Cầu nối” đoàn kết lương - giáo và dân vận khéo trong hiến đất làm đường

25 năm liền đảm nhận xóm trưởng xóm đạo Bắc Sơn, 23 năm làm Công an viên bán chuyên trách phụ trách địa bàn xóm mình, ông Phạm Minh Cảnh (SN 1970), trú tại xóm Bắc Sơn, xã Long Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) càng hiểu rõ sự quan trọng của công tác đảm bảo ANTT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo” và với vai trò gánh “2 vai” – vừa xóm trưởng kiêm Công an viên bán chuyên trách của mình, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ông thường xuyên cùng với các ban ngành, đoàn thể xóm tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Thành lập và duy trì hiệu quả các mô hình bảo đảm ANTT phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Từ đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở...

Mặc dù vừa bận rộn với công việc kinh doanh lươn đồng, song ông Cảnh luôn bám sát tình hình trong xóm, lắng nghe ý kiến của người dân để kịp thời giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo, tham mưu trúng, đúng cho cấp ủy, chính quyền cùng Công an xã để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Trước đây, tuyến đường chính của xóm Bắc Sơn chỉ rộng hơn 2m, mỗi khi trời mưa mặt đường lầy lội, trơn trượt, khiến việc đi lại, giao thương của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã, tuyến đường giao thông liên xóm được đầu tư nâng cấp, nhưng việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại. Bởi, lúc ấy người dân chưa hiểu nên không đồng tình.

Ông Cảnh cùng các ban ngành, đoàn thể xóm đã kiên trì, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động người dân nhận thức rõ lợi ích trong việc hiến đất làm đường. Bởi, những tuyến đường khang trang đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương của người dân - chính là “đòn bẩy” làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phát triển. Đáng nói, con đường mở rộng qua bờ rào và quán tạp hóa của nhiều gia đình nhưng người dân nơi đây không ngần ngại tháo dỡ quán, đập phá bờ rào để “nhường đường” băng qua.

Trải qua hơn 23 năm giữ cương vị xóm trưởng kiêm Công an viên bán chuyên trách, ông Cảnh không bao giờ ngại khó, ngại khổ. Nhờ sự phối hợp tích cực giữa các bên, mà trong đó không thể không kể đến sự đóng góp của ông Cảnh mà tình hình ANTT tại xóm đạo Bắc Sơn được đảm bảo ổn định, không xảy ra các vụ việc phạm pháp phức tạp. Cộng đồng lương giáo cùng đoàn kết, tích cực tham gia vào các hoạt động đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

“Chiến lược” cảm hóa

Trước đây, cứ vài ba bữa cán bộ dân số, phụ nữ, Công an xóm Xuân Hòa, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn (Nghệ An) lại nhận được điện thoại trong lúc đêm khuya của quần chúng và của chính chị H.T.T. báo tin về việc chị T. bị chồng bạo hành.

Bám địa bàn, trách nhiệm với công việc (bài 1) -0
Ông Hồ Công Bình (ngoài cùng bên phải) cùng lực lượng Công an xã Nam Cát kiểm tra PCCC của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Chuyện vợ chồng chị T. cãi cọ thì hàng xóm đều biết và can ngăn, khuyên anh chồng từ bỏ rượu, nhưng chỉ được vài ngày, người đàn ông này lại quay lại với thói quen xấu đó. Không chịu nổi người chồng như vậy, chị T. đến gặp ông Hồ Công Bình, Công an viên bán chuyên trách xóm Xuân Hòa kiên quyết đưa 2 bức thư với nội dung đòi ly hôn với người chồng. Ông động viên, an ủi, khuyên người phụ nữ bình tĩnh, trong cuộc sống hôn nhân khó tránh những lúc vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”. Để chị T. không có những hành động bồng bột khác, ông Bình cam kết sẽ khuyên can được chồng chị T. “cai rượu”.

Cùng đàn ông với nhau, hơn ai hết, ông Bình nhận thức được tác hại của “ma men”. Hằng ngày, ngoài giải quyết các công việc chuyên môn mà Công an xã yêu cầu, ông tranh thủ thời gian để trò chuyện, động viên anh H. (chồng chị T.) từ bỏ rượu, bia. Ban đầu anh H. ậm ừ cho qua chuyện, song ông Bình vẫn kiên trì ngày nào cũng tỉ tê tâm sự, vận động anh H. giảm rượu, bia, chú trọng làm ăn, gầy dựng kinh tế, cùng vợ chăm sóc, dạy dỗ con cái.

“Mưa dầm thấm lâu”, sau gần 2 tháng dưới sự “giám sát” của ông Bình, anh H. đã từ bỏ được rượu, bia. Từ khi bỏ rượu chè, anh H. tu chí làm ăn, theo các tốp thợ trong làng đi phụ xây. Thấy nhận thức của anh H. đã thay đổi nhiều so với trước, chị T. đã đến gặp ông Bình xin rút đơn, “không ly hôn nữa”. Giờ đây vợ chồng chị T. đã sống vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện mà ông Bình xem là bình thường, “không có gì mà kể” như lời ông Bình khẳng định.

Xã Nam Cát có mật độ dân số đông, có địa bàn rộng, giáp giới với một số địa phương lân cận, nên có thời điểm tình hình ANTT diễn biến phức tạp, đặc biệt là nạn trộm cắp vặt, thanh, thiếu niên tụ tập về khuya, gây mất ANTT, bà con rất bức xúc. Do vậy, để chủ động phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở, với vai trò công an viên bán chuyên trách xóm, ông Bình xác định phải tập trung làm tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân kết hợp với quản lý địa bàn, giáo dục, cảm hóa đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật nhằm kéo giảm, tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Theo ông, để cảm hoá, giáo dục các đối tượng thuộc diện “cá biệt” thành công, trước hết, người thực hiện phải khéo léo, kiên trì, làm bằng cái tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Như trường hợp của anh H.N.T. (SN 1972), trước đây, P. thường hay la cà uống rượu và có hành vi trộm cắp vặt. Trường hợp này khiến ông Bình nhiều trăn trở, bởi theo ông “xử lý thì dễ, nhưng phải làm sao để họ nhận thức được sai, cái xấu để không tái phạm mới khó”. Ông Bình âm thầm tìm hiểu cặn kẽ, thu thập các thông tin, rồi thường xuyên lui tới tiếp cận anh T. để nói chuyện các chủ đề “bóng gió”.

Ông Bình chia sẻ: “Tùy từng trường hợp cụ thể để mình nói chuyện như thế nào cho hợp tình, hợp lý. Như trường hợp anh T., họ rất mặc cảm nếu mình nói thẳng vào vấn đề. Vì vậy, tôi chọn “chiến lược” dài hơi, ngày nào cũng nói chuyện các vấn đề, chỉ ra các hậu quả với các sự việc tương tự của “người ta”… Đến khi anh T. “xuôi xuôi”, với sự chân thành mới khuyên nhủ và yêu cầu anh T. viết cam kết không tái phạm”.

“Xảy ra vụ việc gì, ở đây Công an xã bán chuyên trách đều có mặt và nắm bắt đầu tiên vì họ bám sát cơ sở. Có những vụ việc liên quan đến mâu thuẫn gia đình, vợ chồng hay mâu thuẫn giữa xóm giềng... khi tiếp nhận thông tin, khi chúng tôi có mặt thì bác Bình đã xử lý đâu ra đấy. Kinh nghiệm và uy tín của những Công an viên bán chuyên trách như bác Bình đã hỗ trợ rất đắc lực cho Công an xã khi xử lý các vụ việc phát sinh ở cơ sở, tránh hình thành các điểm nóng, phức tạp về ANTT”, Trung tá Phạm Minh Đức, Trưởng Công an xã Nam Cát nói.

Hơn một thập kỷ gắn bó với công việc Công an xã bán chuyên trách, trong những lần tiếp cận và xử lý vụ việc về ANTT ở cơ sở, không ít lần đối mặt với hiểm nguy, va chạm với các đối tượng bất hảo, nhưng chưa bao giờ ông Hồ Công Bình nghĩ tới việc sẽ nghỉ công việc này. Dù đã gần 60 tuổi, ông vẫn xông pha, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy trong công việc “vác tù và hàng tổng” việc xóm, việc xã. Ông tâm niệm còn sức khỏe là còn phục vụ, còn cống hiến cho công tác đảm bảo ANTT.

Phạm Thủy - Văn Hậu
.
.