Ấm lòng dân trong những ngày mưa lũ

Thứ Bảy, 14/09/2024, 08:20

Trong những ngày mưa lũ, Công an TP Hà Nội đã có những việc làm ấm lòng người dân. Trong đó, có việc giúp các cụ già đi lạc, có biểu hiện không minh mẫn, không nhớ địa chỉ nhà đoàn tụ với gia đình.

Đêm 11, rạng sáng 12/9, nước sông Hồng dâng cao làm một số hộ dân trên địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội) bị ngập, Công an phường Yên Phụ đã tổ chức tuần tra xuyên đêm để thực hiện công tác bảo đảm ANTT và vận động người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an phường Yên Phụ phát hiện một cụ già đi lạc, có biểu hiện không minh mẫn, không nhớ địa chỉ nhà, họ tên...

Công an phường Yên Phụ đã nhanh chóng xác định được cụ già tên là Đ.V.H (SN 1946, cư trú trên địa bàn phường). Sau đó, đã động viên, chăm sóc cụ rồi liên hệ với người thân trong gia đình đến đón cụ về nhà an toàn.

Việc tốt làm ấm lòng dân trong những ngày mưa lũ -0
Công an phường Yên Phụ bàn giao cụ ông cho gia đình.

Đón bố từ trụ sở Công an phường, chị H chia sẻ: “Bố tôi bị lẫn, đi lạc trong ngày mưa gió rất may đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của CBCS Công an phường Yên Phụ đã an toàn, khỏe mạnh về với con cháu. Gia đình chúng tôi trân trọng, biết ơn và thấy ấm áp vô cùng”.

Cùng ngày, khoảng 15h ngày 12/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, tổ công tác của Đội CSGT-TT, Công an quận Tây Hồ đã phát hiện một cụ ông có biểu hiện không minh mẫn, không xác định rõ đường về nhà. Tổ công tác đã nhanh chóng đưa cụ ông về trụ sở Công an phường Xuân La để nghỉ ngơi, phục hồi sức khoẻ. Tại đây, đồng chí Lê Duy Sơn, Công an phường Xuân La đã thăm hỏi, động viên và xác minh, liên hệ để tìm người thân cho cụ.

Việc tốt làm ấm lòng dân trong những ngày mưa lũ -0
Cán bộ Đội CSGT-TT phát hiện cụ già bị lạc.

Qua trao đổi, con dâu của cụ cho biết: Do tuổi cao, trí nhớ bị suy giảm nên ông V.H.P (SN 1938, nhà ở phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi ra khỏi nhà từ rạng sáng. Gia đình đang rất lo lắng, chia nhau tìm kiếm cụ mà chưa nhận được thông tin gì. Vì thế, khi nhận được cuộc điện thoại của cán bộ Công an phường Xuân La báo tin cụ đang được chăm sóc tại trụ sở Công an phường và mời gia đình đến đón cụ về.

Cũng trong bối cảnh đang hối hả giúp dân chống lũ và triển khai các chốt cấm đường tại đê tả Hồng, Công an xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội tiếp nhận 1 bà cụ đi lạc trong tình trạng bị lẫn nhẹ. Cụ không mang điện thoại, không nhớ địa chỉ của con và thậm chí còn nhớ nhầm cả tên mình. Cụ bảo mới từ Tuyên Quang xuống thăm con thời điểm trước cơn bão số 3, chiều hôm 11/9, cụ vừa phải tham gia dọn dẹp đồ đạc và di tản do nhà con trai cũng bị ngập sâu.

Việc tốt làm ấm lòng dân trong những ngày mưa lũ -0

Chắp nối các thông tin, Công an xã đã liên lạc được với gia đình anh Tiến - chị Hương, hiện đang thuê nhà tại thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc (là con trai, con dâu cụ). Được biết gia đình anh Tiến cũng vừa được hỗ trợ sơ tán di dời tài sản từ hôm 11/9. Ngày 12/9, nước sông Hồng rút dần, gia đình anh Tiến đang dọn dẹp để quay trở về thì mẹ anh, do không minh mẫn, đã bị lạc. Giữa lúc vừa lo khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa lo tìm kiếm mẹ, gia đình anh Tiến vô cùng vui mừng, xúc động khi được Công an xã báo tin, mời lên trụ sở đón mẹ về với gia đình.

Anh Tiến, chị Hương rất cảm động trước những khó khăn, vất vả của các cán bộ chiến sĩ Công an và bày tỏ sự biết ơn về sự tận tình, chu đáo, ấm áp mà các anh đã dành cho người mẹ già của họ.

Xuân Mai
.
.