Xin nghiêng mình trước linh thiêng

Thứ Sáu, 27/07/2007, 09:59
Những người đến với Triển lãm "60 năm đền ơn đáp nghĩa" mang một không khí trang nghiêm và tấm lòng hướng về nguồn cội. Đối với mỗi con người Việt Nam, cuộc chiến tranh vẫn chưa đi xa, và bất kỳ gia đình nào, nỗi đau chiến tranh cũng là một sự hiện hữu.

Khai mạc vào tối 24/7, trong 3 ngày, Triển lãm "60 năm đền ơn đáp nghĩa" đã để lại những ấn tượng thiêng liêng trong lòng người xem bởi chủ đề và những hiện vật xúc động. Như một nốt trầm, đêm nhạc 60 năm đền ơn đáp nghĩa lại càng làm lắng sâu hơn những ấn tượng của người xem về hiện vật...

Nơi đồng cảm tạo nên sự giao thoa

Cuộc triển lãm mang nặng ý nghĩa về tâm linh, thể hiện tấm lòng của những người đang sống đối với những người đã ngã xuống cho cuộc sống hoà bình hôm nay, cuộc triển lãm là một hoài niệm thiêng liêng. Những người đến với triển lãm, cũng mang một không khí trang nghiêm và tấm lòng hướng về nguồn cội. Đối với mỗi con người Việt Nam, cuộc chiến tranh vẫn chưa đi xa, và bất kỳ gia đình nào, nỗi đau chiến tranh cũng là một sự hiện hữu.

Nỗi đau đó khiến cho người ta hiểu thêm lịch sử, hiểu thêm tấm lòng của những con người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc. Bởi vậy, đến triển lãm, sự đồng cảm là miền giao thoa giữa khán giả và kỷ vật là những bằng chứng sống của lịch sử.

Nếu như ở triển lãm QĐND nghiêng một mảng lớn về quá khứ, về một thuở hào hùng của dân tộc, thì gian triển lãm CAND, ngoài quá khứ vẻ vang, chúng ta còn có một hiện tại cũng đầy bi tráng. Đến thăm gian triển lãm của lực lượng Công an, nhiều vị khách đã đứng lặng trước những vật dụng quá ư quen thuộc như một chiếc mũ bảo hiểm của CSGT, một tờ bạc 10.000 đồng còn mới...

Những vật dụng đó, hôm nay chính chúng ta cũng đang sử dụng, nên nó không xa lạ gì, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt bởi vì nó là di vật của người chiến sỹ Công an, những người mà trong thời bình, họ vẫn không được sống bình yên. Và máu của các anh đã đổ cho chúng ta đêm đêm được yên giấc...

Những hiện vật giản dị mà xúc động, những thước phim tư liệu lay động lòng người, những bức ảnh chân thực, sinh động, những dòng hồi ký dang dở của người liệt sỹ Công an Nguyễn Thành Dũng... đã từng làm rơi nước mắt bao đồng chí, đồng đội, những người thân, bạn đọc gần xa.

Với bố cục chặt chẽ, phương tiện trưng bày hiện đại, đặc biệt là việc bố trí 2 màn hình tinh thể lỏng lớn để chiếu 11 bộ phim tư liệu, đã mang đến cho người xem triển lãm một cách nhìn hấp dẫn. Điều đặc biệt là triển lãm mang màu sắc thông tấn báo chí khiến cho cách cảm nhận hiện vật rõ ràng, logic mà đầy xúc động.

"Trong lòng ai đó, nếu một lúc nào đó còn những băn khoăn về phẩm chất của những người chiến sỹ CAND, xin một lần đến để xem, để hiểu, để chứng kiến những mất mát, những hy sinh giữa đời thường mà các chiến sỹ của chúng tôi đang âm thầm chịu đựng...", đồng chí Nguyễn Thế Trưng, Phó Giám đốc Bảo tàng CAND, người tham gia tổ chức cuộc triển lãm của lực lượng Công an nói.

Nốt nhạc trầm cất lên từ trái tim

Cùng với cuộc triển lãm, tối 25/7, một chương trình ca nhạc "60 năm đền ơn đáp nghĩa" do Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân biểu diễn, đã được tổ chức hoành tráng tại Trung tâm triển lãm. Đêm nhạc như một nốt trầm làm lắng sâu hơn những ấn tượng mà người xem cảm nhận từ hiện vật.

Những bài ca xúc động lòng người như Đi tìm đồng đội, Mẹ tôi, Bài ca không quên, Vết chân tròn trên cát, Cô gái vót chông... với những tiết mục hát, múa, hoà tấu đàn bầu, xắc-xô-phôn...

Đặc biệt là bài hát "Mẹ tôi" của Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước. Bài hát này đã từng được ca sỹ Trọng Tấn thể hiện rất thành công nhưng lần này, qua giọng hát của người chiến sỹ CAND Minh Lương, trong không khí thiêng liêng hướng về nguồn cội, giọng của ca sỹ như nghẹn lại. Hình ảnh những người mẹ Việt Nam, những bà mẹ bình dị cả đời đi chân đất, nhưng sẵn sàng hy sinh tất cả vì Tổ quốc, vì đất nước, vì cuộc sống yên bình hôm nay... khiến cho cả hội trường lặng lại.

Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cũng là một trong những việc làm mang ý nghĩa cao cả, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc mà Triển lãm "60 năm đền ơn đáp nghĩa" đã khắc họa.

Trong không khí thiêng liêng, bên cạnh những hiện vật sống như những nhân chứng lịch sử, những lời ca cất lên từ trái tim của những người chiến sỹ CAND hướng về đồng đội, hướng về cội nguồn với lời biết ơn sâu sắc càng khiến cho không khí thêm xúc động...

"Thắp một nén nhang, cho người nằm dưới mộ..."

Xúc động trước những gì mắt thấy tai nghe, một bạn trẻ 8X đã ghi vào sổ lưu niệm: "Một không khí sôi động đến không ngờ của chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Những lời ca, khúc hát và âm hưởng của những bài ca cách mạng đưa chúng ta trở về một thời kỳ quá khứ đau thương mà hào hùng, nhiều đau thương mà biết bao tự hào…

Tham quan khu trưng bày, càng cảm nhận rõ hơn những hy sinh, mất mát của thế hệ cha ông nhưng cũng thấy ấm lòng vì tình cảm của cả nước đã dành cho các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với cách mạng. Truyền thống được nâng niu, gìn giữ và được tiếp nối, cháy bỏng một niềm tin về độc lập chủ quyền của đất nước.

Đất nước sẽ vững bước phát triển hôm nay và mai sau. Nguyện cầu cho hoà bình, ổn định và phồn vinh! Cảm ơn những hy sinh đầy xương máu và nước mắt của biết bao thế hệ con người Việt Nam. Xin được thắp nén hương tưởng niệm linh hồn các anh hùng liệt sỹ...".

Còn một khán giả thế hệ 9X, học sinh Trường Việt - Đức thì tâm sự: "Có lẽ chỉ qua những triển lãm đầy ý nghĩa như vậy, chúng cháu, những bạn trẻ 9X mới có thể hiểu thêm về công lao, xương máu của cha anh đã hy sinh. Thật cảm động khi giây phút rất nhiều thế hệ cùng ca vang bài ca hoà bình. Mong rằng sẽ có nhiều triển lãm như vậy được tổ chức thường niên để chúng cháu mở mang thêm hiểu biết, những kiến thức mà chúng cháu chỉ được học qua sách vở và báo chí"…

Lưu Thúy
.
.